nhớ lại hồi trước các thầy cô dạy nghiêm nhưng vui. Lớp 9k mình học do cô Dung chủ nhiệm. Ngày trước nghiêm lắm, ai cũng phải sợ nhưng mà lớp hồi đấy càng nghiêm càng...phá tợn.
Rồi thầy Lương dạy toán nè, đến nhà thầy toàn được ăn củ đậu. Thầy nhớ từng đứa và hỏi chuyện từng đứa.
Tiếng Anh thì cũng có rất nhiều cô, nói chung ấn tượng nhất là cô Yến. Học cô hồi lớp 6 nhưng ấn tượng thì sâu lắm. Cái hồi học ở nhà Bát Giác ấy ...có ai biết mà nhớ ko? ( êu, cái hồi đấy vui nhỉ? lập thêm một topic chuyện vui nhà Bát Giác thôi )
cô Chiêm Hương nữa. Giờ cô mất rùi nhưng vẫn nhớ những gì cô dạy, kỉ niệm của cô với cả lớp.
....
Cô Hà ( hay gọi là cô Hà lùn) phụ trách ở trường, đi khai giảng nhớ cả trường im phăng phắc mà giọng cô oe óe ---> choáng.
nói chung là rất nhiều kỉ niệm về các thầy cô. Các bạn tiếp tục nhé, wow, mọi thứ xưa xửa xừa xưa ấy bây h hiện về sweet quá. :-(
Rồi thầy Lương dạy toán nè, đến nhà thầy toàn được ăn củ đậu. Thầy nhớ từng đứa và hỏi chuyện từng đứa.
Tiếng Anh thì cũng có rất nhiều cô, nói chung ấn tượng nhất là cô Yến. Học cô hồi lớp 6 nhưng ấn tượng thì sâu lắm. Cái hồi học ở nhà Bát Giác ấy ...có ai biết mà nhớ ko? ( êu, cái hồi đấy vui nhỉ? lập thêm một topic chuyện vui nhà Bát Giác thôi )
cô Chiêm Hương nữa. Giờ cô mất rùi nhưng vẫn nhớ những gì cô dạy, kỉ niệm của cô với cả lớp.
....
Cô Hà ( hay gọi là cô Hà lùn) phụ trách ở trường, đi khai giảng nhớ cả trường im phăng phắc mà giọng cô oe óe ---> choáng.
nói chung là rất nhiều kỉ niệm về các thầy cô. Các bạn tiếp tục nhé, wow, mọi thứ xưa xửa xừa xưa ấy bây h hiện về sweet quá. :-(