Học sinh cấp 2 nói về thầy cô cấp 2

tran hoang long

New Member
trong suốt bốn năm ngồi phá quần ở cva2 anh phải nói có 4 thầy cô anh hoàn toàn nể phục và ko cảm thấy hối tiếc vì đã học cô: cô Huấn<văn>, cô Thủy<hóa>, cô Giao<toán>,thầy Thọ< địa>. ngoài ra cũng 4 vị mà anh cảm thấy hối tiếc, thậm chí có cô cón cảm thấu đếch phục: Lành<toán-bà này là đếch phục>, kim chung<sử-đây là ko thích học >còn hai vị nữa thì ko biết nổi tên vì ko học mấy, 1 in 2 còn là ko biết mặt!
 
shrewishgirl_151 said:

sao giáo viên Địa của em giống chị thía
cái cô này cũng lắm chuyện cực
được h đầu tưởng hay hơn người xưa (Mrs Lợi , ặc, dậy sleepy ko chịu được)
ai ngờ đến h học thứ 2
tụe nhin xổ ra 1 tràng từ dưới đáy biển lên đến tận 9 tầng mây xanh
(bật mí nhá, từ môn địa ==> lịch sử VN ==> Sinh học <nói về vài thứ nhạy cảm>)
hết chỗ nói!
Úi dời chị oai
khíp quá
cái sách Sinh Học 8 năm nay
bựa hết chỗ nói!!!!
Ngay bài đầu đã miêu tả "chân thực" các bộ phận cơ thể người
hic hic
sang học kì 2 còn đi ... sâu hơn
ko hiểu có sống đc ko nữa :-(

@ anh Long: em bít cô Huấn!!! :) cô Lành + mrs KC!!!
 

kiddo

Member
Hơ, ko nhớ tên ko biết mặt mà vẫn ghét đc, hay ghê cơ ;)
Học cô K.Chung vui chứ, như kiểu xem fim thriller, rùng rợn nhưng vẫn có cái hay của nó, với cả ko thể phụ nhận là cô dạy cũng hay đi :D
Hihi, giáo khoa Sinh học bây h tiến bộ nhỉ, thế là đúng thôi, mấy cái vụ này biết thừa 1 tí còn hơn là thiếu ;)
 
@ anh Long: thế thì em chịu
cái cô Huấn đấy khá là nổi tiếng
nên em bít thoai
:)
@ anh Vũ: nhưng mờ
cái sách đã ko mún nhìn thì hiểu bít thế nào đc hả anh!!!!
với lại
chuyện Girl thì bít nhưng mà còn.... phái kia thì.... ko mún biết
:">
kinh lắm anh ạ!!!
 

POKET

New Member
Cô Kim Hạnh dạy địa đúng là thoải mái thật !
Chị học Hóa cô Thủy nhà ở HHT, cô Thúy Vân ở Linh Lang, 2 cô này tốt cực
Cô Liên dạy sử cũng hoành tráng :D
 

chocomog_257

Moderator
Số chị may thật :D
Chị học sử cô Đàm Liên hả chị
em học thêm Lý cô Trân, cô dạy cũng hay cực, đc giải nhì thành phố GV dạy giỏi đấy :D
 

shrewishgirl_151

New Member
Ơ thế á
thế mà chị ko bít
là quay sử cô Chung dễ đấy
(ủa tưởng mắt cô nhìn thấu tận...ruột gan cơ <ko trừ trường hợp...thấu cả clothes>)
ai ngờ lại quay bài dễ
thui bít cũng chả để làm gì
mình là 1 học sinh chăm ngoan
sẽ ko có chuyện quay bài sử xảy ra đâu
hiehie, em nói thiệt đấy
ngoan cực lun, đặc bịt là học những cô "hoành tráng" :D
 
chị Giang nói đúng đấy
cô chấm siêu khủng lun
:-(
có bài
em chép :)D) i sì sách giáo khoa ra
mờ chỉ đc có 8
cô còn sửa chữa lung tung hết cả lên
:(
pó tay
 
YESSSS
chẳng hiểu là cô chấm bài dựa vào cái con khỉ j nữa
:-(
mất bao công chép
lại còn dài nữa chứ
ngắn gọn j cho cam
:-(
hic hic!
 

tran hoang long

New Member
chúng mày phải học tập anh đây này, cả cấp 2 anh ko biết quay bài là gì luôn,cái gì hiểu thì kiểm tra, ko thì thôi, kể ra mình cũng gần như chẳng bao giờ kiểm tra 15 phút, toàn cuối năm cô chủ nhiệm xin cho làm bài 1 tiết bù điểm. kể hồi đấy cũng cay, cả lớp nó chơi , mình mình ngồi kiểm tra, để chúng nó nhắc, chỉ mấy môn thuộc lòng thôi! đung nghĩ lung tung! bài sẽ ko bị lạc đề khi có thêm câu sau:
em chân thành cám ơn cô Huấn và các cô bộ môn đã tạo điều kiện cho em dc lên lớp trong hai năm lớp 8+9. ngoan vãi tè
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top