nghiệp chướng... =))Swordman said:Hồi lớp 8 kiểm tra Sử có liếc sang bài đứa bên cạnh có 1 tí thôi mà bả cho 3 điểm => đau quá
Nhưng phải nói là bả dạy chắc phết
Anh Vịt siêu wé!Em cũng quay đc nhưng chỉ đc 7,0 =>nhưng cũng cảm thấy sung sướng lắm rồi.Quay i hệt sách mà cô cứ ??? lung tung vào bài nhưng cuối cùng thì cũng toàn 7 :">vichia said:oh, ngày trước học Chugn anh quay suốt ... gần 9 phẩy Sử thì phải
vụ này cả trường biết roài, mà chắc là ko đứa nào dám hét toáng lên là cô cho ôn sai bài >> dập lửa ngay :|cherri_236 said:may mà @ Huyền chưa gặp phải cô Kim Chung (
Thật xấu số cho 9c2 (
Cô Chung chấm chặt kinh khủng 6,4444444 cũng không cho lên 6,5 để đc học sinh giỏi
Amen !
Thi học kì dặn ôn bài 9,10,11 thì lại thi bài 8, 9,10 => cả lớp chết luôn
bài 8 lại con 5 điểm chứ:-S
( ( ( ( ( ( ( ( (
ừa cô Hà dạy hay lắm, phải tội cách dạy hs hơi bị nghiêm, cứ mỗi lần kt miệng là bị cô xoay mòng mòng 8-} may thì được 9, còn ko thì 7 )cô Khánh Hà!!!! iu cô Khánh Hà nhất, cô hơi nghiêm một tí thui nhưng dạy cực dễ hiểu !!!!!!
thứ nhì là cô Chi Lan, cô cực kì hiền và cực kì quan tâm đến học sinh, nhớ cô quá....
Cô Thủy béo dạy em Lý hồi lớp 9 cô Hoàn Thu thì miễn chê, cả lớp em cứ kêu giời kêu đất là cô dạy khó hiểu (em thì khác :>) ) thầy Tín là ông cái Linh Ly lớp em bây h đấyBây giờ ai làm hiệu trưởng thế? Ở đấy có ai học thầy Tín, cô Vị Thuỷ, Hoàn Thu không, không biết tình hình các thầy cô thế nào rồi, à cả cô Tâm béo dạy Địa, cô Nhuần dạy Sử nữa?
Có chứ ạ.Có cô chủ nhiệm lớp em-Cô Đàm Dungchocomog_257 said:mà chắc là ko đứa nào dám hét toáng lên là cô cho ôn sai bài >> dập lửa ngay :|