Lâu rồi tại hạ ẩn cư ,tìm niềm vui thú chốn điền viên. Nay quay trở lại thấy buồn khôn xiết. Giang hồ dường như lặng sóng. Thật đau đớn cho 1 kẻ ham mê khoái lạc như ta. Đâu rồi những Thangdeu ,flo hùng bá đất Hoa kỳ, đâu rồi những hảo thủ ADSL Kiban, Thanhdd...
Nhắc đến bữa mừng thọ của Việt Anh , không hẹn mà đến. Những cao thủ ăn chùa của D1 dường như ngửi thấy mùi miễn phí nên ồ ạt kéo nhau về tụ họp.Những Minhden , những Long kid, trung coc... vốn là những hảo thủ đã đạt đến mức thượng thừa.Mùi kim ngân sực nức từ bịch kim ngân xủng xoẻng được VA giấu kỹ dưới cạp quần thu hút hơn bao h hết. Những lời xã giao được đưa ra dường như không mấy ăn nhập với những chiếu thức vốn được luyện tập rất kỹ trên đôi đũa. Những cốc bia Hải Xồm đặc quánh men đàn ông hậm hực vì bị bỏ quên. Đống xương dưới chân các cao thủ dần dần đầy lên đồng nghĩ với bịch kim ngân vơi đi ít nhiều.Bất giác VA tay ôm bịch kim ngân , mắt tuôn 2 dòng lệ. Trời ơi! Quá sức cảm động vi vui chăng? Ai cũng đều nghĩ vậy , lập tức xuất hiện những món chủ chốt do ầm thầm mà gọi được đưa ra. Sắc mặt tái nhợt , thân chủ như bị một trận sóng thần càn quét qua. Bịch kim ngân dướng như không còn nữa. Sau khi hả hê vì quá no nê. Quần hùng mới có time ngước lên nhìn lại thân chủ và họ bất giác đặt câu hỏi : " hôm nay là ngày j nhỉ , sao lại được an thế này? ". Hơ , quá sức tưởng tượng. Thân chủ chỉ thiếu nỗi chui xuống đất sống. Ặt một nối bê tông toàn khối quá cứng. ANh gào lên trong nỗi thống khổ : Hôm nay mừng tuổi ta , chàng trai 24 tuổi. " CÁi bẫy giăng ra đã được sập. 7 cái miệng ngoác ra , răng lởm chởm dích đầy thịt vịt " vậy karaoke chứ?. Thật khó có lời văn nào giải thích được cho khuôn mặt của thân chủ , quai hàm trễ xuống , da nhăm nhúm vào , giọt nước mắt đặc quánh phá bờ mi chầm chậm bò ra , đến mép thì bị nuốt mất. Đằng nào thì cũng khánh gia bại sản. Đi thì đi. Những con tuấn mã gắn động cơ gầm rú trên đường HN , tập kết tại đồi KAra chuẩn bị cho những cuộc quyết chiến nảy lửa. Kim cang que Long kid phanh ngực để lộ bộ xương bất cứ bà bán phở nào cũng phải thèm thuồng. Như một tên giã thú , anh quay cuống với những điệu múa mà chỉ có những chú linhkong mới chấp nhận nổi anh. Trong khi anh uốn éo thì Hà địa với môn công phu sư tử hống nhắm tịt mặt ra sức gào thét. Sức chấn động làm rung rinh căn phòng bé nhỏ với cặp loa HIFI. Tuấn dog với năng khiếu bẩm sinh trình diễn những " xẩm " vốn là vũ khí phòng thân từ hồi anh là bang chủ " Cái bang ". Sức bi thương đã làm ngây ngất và rung cảm những người ngồi dưới.( sau vụ này chắc anh có 1 tuần ăn sáng ). Minh đen sau khi nằm dưỡng sức tiêu hóa đống thức ăn do nuốt vọi giờ đã bò dậy vớ thanh mic và hát lên những tình khúc bi thương mặc dù chả hòa nhập khỉ j với những dòng kinh văn chạy chi chít trên con TV. Sức chịu đựng sau 2 tiếng dày vò có giới hạn.Anh hùng hào kiệt vỗ bụng đi về. Hẹn ngày sau gặp lại.
ps : Ai gửi thư và quà an ủi đến giáo chủ thịt vịt bang Việt Anh xin gửi về
[email protected]