Phuc19982001
New Member
Híc, không ngờ hai ngày qua mình đi vắng các bạn sinh viên lại ồn ào, vô tổ chức, vô kỷ luật đến thế.
Tôi ko thể hiểu nổi các cô các cậu câu bài lên đến 10 sao hay 20 sao hay ngàn sao thì có được cái gì đâu chứ nhỉ? Trong khi đó thì bị mọi người la lối phản đối, thậm chí chửi rủa cho ấy chứ. Nhất là chú Tuấn, to đầu rồi mà còn trốn học đi chơi .. điện tử.. Ngẫm thấy giống hệt mấy thằng cháu họ đang học tiểu học của mình.
Đề nghị các cô và nhất là các cậu đứng post bài lung tung kiểu thế, đọc mất nhìu thời giờ lắm. Trong khi đất đã chật thì người ngày một đông.
Ah, nhân đây cũng cảm ơn bạn Sisley đã reply update cho tớ Y! của lớp mình. Bao gồm:
Nguyen Thu Hang [email protected]
Le Hoang minh [email protected]
Nguyen Thu Tra [email protected]
Nguyen thi thu trang [email protected]
Nguyen Khanh Chii [email protected]
Doan Thi Kim Dung [email protected]
Pham Anh Vu [email protected]
Hien thu [email protected]
Tiếp theo là vấn đề về Trung Thu. Tối ngày 14 - 8 âm lịch, nhận lời thách đấu Bi A từ chú Tuấn, tôi rủ thêm cả chú Quang đi chứng kiến. Thêm vào đó có gọi chú Minh Quân, song tên này bận đi tán gái .. "thuê bao của quý khách hiện đang nằm .. ngoài vùng phủ sóng .. dưới vùng phủ chăn.." lúc sau gọi lại thì "thuê bao của quý khách hiện đang nằm .. trên tôi .." :9 Thành ra là hôm đấy chỉ có 3 chú chơi với nhau. Chú Tuấn thắng rùa chú Quang được ván đầu thôi. Sau đó thì anh nhào vô và thắng liền .. 3 ván. Nghĩ cũng tội, thôi để chú Quang tiếp tục vào đánh để dạy cho chú Tuấn một bài học nên anh nhường cơ cho chú Quang đánh tiếp với Tuấn. Phải nói là Tuấn chơi rất kém kém và kém. Người ta gọi là .. Thùng Tuấn .. kêu to .. ha ha =))
Nhân tiện các bạn ở bển không về nước ngắm Trung Thu được thì tui xin gửi tặng lại bài thơ rất phổ biến mà trẻ con thường đọc trong dịp Trung Thu này:
:>>
Tôi ko thể hiểu nổi các cô các cậu câu bài lên đến 10 sao hay 20 sao hay ngàn sao thì có được cái gì đâu chứ nhỉ? Trong khi đó thì bị mọi người la lối phản đối, thậm chí chửi rủa cho ấy chứ. Nhất là chú Tuấn, to đầu rồi mà còn trốn học đi chơi .. điện tử.. Ngẫm thấy giống hệt mấy thằng cháu họ đang học tiểu học của mình.
Đề nghị các cô và nhất là các cậu đứng post bài lung tung kiểu thế, đọc mất nhìu thời giờ lắm. Trong khi đất đã chật thì người ngày một đông.
Ah, nhân đây cũng cảm ơn bạn Sisley đã reply update cho tớ Y! của lớp mình. Bao gồm:
Nguyen Thu Hang [email protected]
Le Hoang minh [email protected]
Nguyen Thu Tra [email protected]
Nguyen thi thu trang [email protected]
Nguyen Khanh Chii [email protected]
Doan Thi Kim Dung [email protected]
Pham Anh Vu [email protected]
Hien thu [email protected]
Tiếp theo là vấn đề về Trung Thu. Tối ngày 14 - 8 âm lịch, nhận lời thách đấu Bi A từ chú Tuấn, tôi rủ thêm cả chú Quang đi chứng kiến. Thêm vào đó có gọi chú Minh Quân, song tên này bận đi tán gái .. "thuê bao của quý khách hiện đang nằm .. ngoài vùng phủ sóng .. dưới vùng phủ chăn.." lúc sau gọi lại thì "thuê bao của quý khách hiện đang nằm .. trên tôi .." :9 Thành ra là hôm đấy chỉ có 3 chú chơi với nhau. Chú Tuấn thắng rùa chú Quang được ván đầu thôi. Sau đó thì anh nhào vô và thắng liền .. 3 ván. Nghĩ cũng tội, thôi để chú Quang tiếp tục vào đánh để dạy cho chú Tuấn một bài học nên anh nhường cơ cho chú Quang đánh tiếp với Tuấn. Phải nói là Tuấn chơi rất kém kém và kém. Người ta gọi là .. Thùng Tuấn .. kêu to .. ha ha =))
Nhân tiện các bạn ở bển không về nước ngắm Trung Thu được thì tui xin gửi tặng lại bài thơ rất phổ biến mà trẻ con thường đọc trong dịp Trung Thu này:
Trung Thu tết của thiếu nhi
Mà sao người lớn lại đi chơi nhiều
Đi nhiều thì mới hay liều
Hay liều thì mới ra nhiều .. thiếu nhi
Mà sao người lớn lại đi chơi nhiều
Đi nhiều thì mới hay liều
Hay liều thì mới ra nhiều .. thiếu nhi
:>>