mắt mày làm sao đấy, 1 bài nữa ở trang 3 ấy
mà bà trẻ post bài có dấu cho con nhờ đi
to mẹ sit:ui xời, ít ra, con trai tổ 1 còn dám đàng hoàng sang tổ 4, ko sợ bị thương tích, vẫn hiên ngang đàng hoàng, ai như con trai tổ 4, ko dám bước chân sang tổ 1, lai còn tinh tướng viết thư khiêu chiến nữa chứ, lúc nào cũng khúm núm, khép lép, chết cười ( trừ thanh tùng nha) ,nhất là captain tổ 4, tổ 1 chẳng sợ gì hết, boy tổ 1 anh hùng lắm, có mỗi captain tổ 1 là ko dám xông pha, ngồi co ro 1 chỗ thui, hahaha
tổ 4 cậy đông con trai nhất lớp tinh tướng hả ???????????
được bà ngoại p linh hum trước hùng dũng sang tổ 1 cà khịa mình, ai ngờ bị cả lũ con gái tổ 1 quây, chết cười, tổ 1 đoàn kết lắm
đúng là tổ 1 number 1, tổ 1 phong độ nhất!!!!!!!!!!!!!!!!