biết gì mầ nói, có hiểu gì kô mà cũng nói, thế cũng đòi xem bóng đá [-x, quả đấy MAlouda rõ ràng kô đóng kịch, đấy là do trọng tài, mà Ý nếu kô có quả đóng kịch quá giỏi trong trận gặp Úc của Grosso thì làm sao có mặt ở Berlin đc
).
Nói cho cùng Ý hôm qua đá chả sạch sẽ gì (nếu kô muốn nói là bẩn), nhg~ ng` yêu Pháp chắc chắn đã vô cùng tức giận khi 3 trụ cột là Henry, Viera và Zidane đã được "chăm sóc" rất kĩ, đầu tiên là Henry, trận đấu vừa bắt đầu đã bị thg` Cannavaro "đánh choáng", rồi lần lượt Viera và Zidane cũng "đc" chăm sóc thế, Viera rời sân trong đau đớn, rồi cả Henry cũng vậy (nếu kô tội đồ Trezeguet và Diarra non nớt làm sao đc vào sân).
Và nút thắt của trận đấu chính là ở cái thẻ đỏ oan nghiệt của Zidane, một cái kết quá đau khổ, một vết tì mà người ta sẽ còn nhắc tới mãi về sau
(, tuy vậy. Zidane vẫn là 1 cầu thủ vĩ đại nhất của Pháp (hơn Platini là cái chắc), đó vẫn là 1 hình tượng, một nhân cách vĩ đại, Zidane năm nay đã khác so với 8 năm về trước, vô cùng chín trắn, bao dung, vậy nên chỉ có thể lí giải rằng thg` VÔ HỌC Materrazi đã "dành" cho anh nhg~ lời lẽ thô tục. thô thiển, vô học nhất (có lẽ là phân biệt chủng tộc vì Zidane là ng` gốc Angola !!!!!), trận đấu này đáng ra materrazi phải là cầu thủ "xuất sắc" nhât vì đã thành công hoàn toàn vớ pha khiêu khích vô cùng bẩn thỉu của mình, và người Ý cũng hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu dội bóng "băm chém" mạnh nhất giải
).
Mọi người nói Ý xứng đang hơn, đá hay hơn cũng đúng nhg chỉ một nửa, đúng là Ý đá rất hay sau khi bị thủng lưới, đã dồn ép người Pháp, đã gỡ hòa sau một tình huống cố định, nhg kể từ sau đó, Ý bỗng đá trùng xuống, kô còn một tinh thần rực lửa như khi bị dẫn, kết quả Ý đã bị Pháp lấy lại thế trận, thậm chí có lúc còn bị dồn ép, trận này Totti của Ý hoàn toàn mất hút, và nhg~ sự thay đổi như Iaquinta, Del Pierro hay De Rossi chả mang lại hiệu quả gì
), rõ ràng Ý đã thắng nhờ biết cách chơi tiểu xảo, "băm chém kín", lăng mạ người khác, và phòng ngự như thể vác cái xe bus to đùng chắn trước cầu môn
), thế đâu thể gọi là bóng đá đẹp, Ý xứng đáng vô địch hả --- chỉ một nửa mà thôi!!!