Công dân BK gốc CVA, xin mời vào!!!

DarkTemplar

Member
Cứ được khao thì cái gì cũng rạo rực hết..Hê hê..
Công bố trước bàn dân thiên hạ rồi không giữ lời thế nào được..Anh em xúm lại bàn cách chạy điểm cho cu Vũ nào...=))
 

cupid

New Member
Hôm nọ làm Mạch như cứt .. may quá vẫn qua :| trời vẫn còn thương mình ... thi lại lúc nào chứ thi lại lúc Noel với Tết Tây thì e sợ lắm, k hiểu các bác có đồng quan điểm với e k nữa :(
 
cupid said:
Hôm nọ làm Mạch như cứt .. may quá vẫn qua :| trời vẫn còn thương mình ... thi lại lúc nào chứ thi lại lúc Noel với Tết Tây thì e sợ lắm, k hiểu các bác có đồng quan điểm với e k nữa :(
Ờ,em là Thắng,CNTT K48,cùng lớp cấp 3 với thằng Cupid.
Quách nịt mới thi mạch xong à,tao mấy hôm nữa với thi,mà giờ chưa biết gì cả.Học cái kiểu trong năm không để ý,tới kì thi mới nhồi sọ thì nguy thật.
Đùa,ngồi nhà gần 2 tháng ôn thi không ra ngoài đúng là thân tàn ma dại.
Mối liên hệ duy nhất với thế giới bên ngoài chỉ là cái máy tính cà khổ.Đau thật!
 

Vũ "nhị"

Member
Ơ hơ, anh làm con Toán rời rạc tốt không ạ? Nghe nói Tin K48 rụng môn "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật" - 1 trong tứ đại sát thủ nhiều hả anh. Xin chia buồn với các bác trước! =D> Sau này em có chết thằng Giải tích 1 thì các bác đưa ma em nhé:)) Cảm ơn các bác luôn!
 

GreenPhoenix

New Member
Tin K48 môn Cấu trúc bị sát thủ Doãn Hồ Liên ra đề thì fải, ko fải riêng từng giảng đường đúng ko :D. Mrs Liên thì ko ngạc nhiên :D. Năm tớ thi may mà là bác Bá dạy và ra đề riêng, vui vậy :D.
Mạch thì K47 tớ cũng bị Mr Văn Ngọc An cho sốc :D , chết tầm 1/2. K48 buồn hơn thế, được bác Văn Thế Minh nổi tiếng dạy à. Thế thì vui lắm nhỉ ;-)
Vừa thi xong VXL kinh hoàng của bác Minh :( . Ko biết đến bao giờ mới qua :(
 

Vũ "nhị"

Member
Chà chà... Toàn các "dũng sĩ diệt sinh viên" trình độ cao, ngực lóng lánh huân chương quân công sát thủ. Anh ơi, thế này thì tiêu em rồi, thằng Giải tích nó đè em không ngẩng mặt lên được. Tiên sư cha nhà nó, giở phần TP xác định ra như mới...

He he, được cái đi qua phòng thi các bác K48 vui thật, kiếm được vô số giấy tờ (còn nguyên tem chưa bóc). Phen này học kì II em miễn luôn khoản giấy má rồi. Bác nào retry thi cùng đợt với e cho vui.
 

GreenPhoenix

New Member
Cậu thi là giải tích mấy thế, I thì ko lo lắm :D. Phải đến GT2, 2-3 con giun xoắn xoắn ôm lấy nhau ý, giờ nghĩ lại tớ vẫn hoảng :D. Chả hiểu sao mà lúc ấy mình làm được. Hậu quả của việc học GT ở mấy năm đại cương là sau nhìn môn nào thấy có mấy con giun là y như rằng bỏ tiết b-) :-j
 

cupid

New Member
e học Mạch cô Hồ Anh Túy cơ :| tình hình là lớp e có 70% đứt :( học bù cả đầu chắc mẻm đi thi ok ai ngờ bà ý ra đề ác quá, thằng nào có thời gian đọc thêm lung tung may ra làm được, chỉ học như bà ý dạy ... toi !!!
Nhắc đến mấy con giun gì gì đấy cũng khủng thật, GT1 k có gì đâu, cố lên chú Vũ !!!!
Cố lên thằng ku Thắng, t hi vọng Mạch khoa m k đến nỗi như Mạch khoa t, hic!!! t học cả Mạch 1 lẫn Mạch 2, m chắc chỉ học một quyển sách thôi đúng k???
 
GreenPhoenix said:
Tin K48 môn Cấu trúc bị sát thủ Doãn Hồ Liên ra đề thì fải, ko fải riêng từng giảng đường đúng ko :D. Mrs Liên thì ko ngạc nhiên :D. Năm tớ thi may mà là bác Bá dạy và ra đề riêng, vui vậy :D.
Mạch thì K47 tớ cũng bị Mr Văn Ngọc An cho sốc :D , chết tầm 1/2. K48 buồn hơn thế, được bác Văn Thế Minh nổi tiếng dạy à. Thế thì vui lắm nhỉ ;-)
Vừa thi xong VXL kinh hoàng của bác Minh :( . Ko biết đến bao giờ mới qua :(
He he,thế này anh nhé.
Toán rời rạc thì là thầy Nguyễn Đức Nghĩa dạy,điện tử số là thầy Trịnh Văn Loan dạy,LTMạch là thầy Văn Thế Minh,thế thì các anh đủ hiểu rồi,em không phải nói nhiều đâu.Còn CTDL là thầy Bá dạy,còn ra đề thì hình như đúng là MRS Liên,vì lệch 99% so với giới hạn.Tiếc cho mấy ngày ôn toàn ngồi nhà lập trình,đến hôm thi thì toàn lý thuyết,cứ tưởng mình nhầm lịch mới chết chứ.
Cũng may là mình có làm bài tập lớn tự chọn,hình như là được cộng điểm.
Tiện thể mấy bạn K sau nếu gặp thầy Bá mà thầy cho đề bài tập lớn là viết chương trình nén/giải nén file bằng Huffman (hình như năm nào thầy cũng ra bài như thế cho cả ĐH và CĐ) cùng với cây AVL thì liên hệ mã nguồn với tớ nhé.Cộng đến 1-2 điểm chứ chẳng chơi đâu.



À mà anh Quách ơi,em cũng học 2 quyển của cô Hồ Anh Túy mà,em đứt đến nơi rồi.Anh cứu em mới!
 

GreenPhoenix

New Member
Có cả bác Nghĩa, Loan mỗ, lại cả bác Minh nữa à :D, sao mà vui vậy :D. Tớ tưởng bác Nghĩa ko dạy TRR nữa, mà chỉ chiến TTKH thôi chứ nhỉ :D. Dù sao cũng chia buồn :D
Môn ĐT Số của Loan mỗ cũng khá hay :D , tớ nhớ mỗi câu của thầy mà ko bao giờ quên, ấy là :"Tôi dạy cho ai muốn học đều làm được" :D
 

Archangel

Member
GreenPhoenix said:
Cậu thi là giải tích mấy thế, I thì ko lo lắm :D. Phải đến GT2, 2-3 con giun xoắn xoắn ôm lấy nhau ý, giờ nghĩ lại tớ vẫn hoảng :D. Chả hiểu sao mà lúc ấy mình làm được. Hậu quả của việc học GT ở mấy năm đại cương là sau nhìn môn nào thấy có mấy con giun là y như rằng bỏ tiết b-) :-j
Bây h đi uống rượu ốc lại hay liên tưởng đến mấy cái xoắn xoắn của GT 2 mà rợn cả người :)) :)) :)) =)) =)) =))
 

Vũ "nhị"

Member
DarkTemplar said:
Cứ được khao thì cái gì cũng rạo rực hết..Hê hê..
Công bố trước bàn dân thiên hạ rồi không giữ lời thế nào được..Anh em xúm lại bàn cách chạy điểm cho cu Vũ nào...=))
Giảng viên BK "rắn" như đá, gặm vào là gẫy răng liền.:D Bây giờ bọn em thấm nguyên tắc: Có thể tặng gv phong bì nhưng nhất thiết :"không được có tiền trong ấy". Kẻo "tôi mà phải nhận chút tiền lẻ bố thí của anh hả, về ngayX( "
 
He he,chọn nhầm đối tượng rồi.Với các bác đi ôtô đến trường và giảng bài bằng laptop thì theo em nghĩ các bác ý sẽ sẵn sàng đưa cho mình vài trăm để xin đừng quấy rầy ý chứ,nói gì đến chuyện nhận.Với lại,nếu đi độc cái fong bì mà không có ngụy trang quà bánh thì dĩ nhiên không ổn rồi.
 

cupid

New Member
hehehe.. từ hồi vào trường đến g cũng thử 2 lần đi đến nhà thầy cô và cả hai lần đều thất bại ê chề :D thằng cu Thắng kia thi Mạch chưa ???
ah e học một kì thằng cha Phạm Gia Sơn.. nghe đồn con Phạm Gia Khiêm .. vãi khủng.. to cao đi xe có mái :|, laptop của thằng cha đấy thì thôi rồi ... k hiểu nó đi dạy ở trường mình làm gì ??? chắc dạy được vài năm rồi lên bộ ..
 
cupid said:
ah e học một kì thằng cha Phạm Gia Sơn.. nghe đồn con Phạm Gia Khiêm .. vãi khủng.. to cao đi xe có mái :|, laptop của thằng cha đấy thì thôi rồi ... k hiểu nó đi dạy ở trường mình làm gì ??? chắc dạy được vài năm rồi lên bộ ..
Đúng là hình như con của bác Phạm Gia Khiêm!Tại vì anh ý bảo với em là "Tôi học Ngoại Thương,năm thứ 2 thì đi du học,về nước làm ở bộ ngoại giao một thời gian,chán quá đến làm giảng viên bách khoa".Chứ anh tính có ai mà chán làm ở bộ thì về làm ngay giảng viên đâu!Với lại tuổi trẻ thế mà đã đi ôtô,laptop cũng thuộc hàng top mà!
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top