Công dân BK gốc CVA, xin mời vào!!!

VitaminC

New Member
@Cupid: Bọn tao học ông Hữu Thanh dạy Analog, không phải ông Hữu Thanh dạy Thông Tin Số. Ha Ha, buồn cười vãi, ông ý dạy phụ đạo lại chỉ dạy BT dạng sẽ thi, bọn con gái lên kì kèo thêmLý Thuyết ông ý không cho, suýt nữa còn mắng. Chắc tại anh em chưa đủ xiền... :))
Nếu mấy em định vào ĐT thì cứ hỏi những chuyện này nhé, nhiều kinh nghiệm hay lắm :D.
@ Vũ nhị: Giải tích II không khó, chịu khó làm đề thôi, có dạng hết rồi. Nói chung mấy môn năm thứ nhất không có môn nào đáng chú ý về khoản hi sinh cả, đến năm sau mới nhiều.
Chúc tất cả anh em vượt cạn thành công để xem WC
 

vinh_loves

New Member
VitaminC said:
@ Vũ nhị: Giải tích II không khó, chịu khó làm đề thôi, có dạng hết rồi. Nói chung mấy môn năm thứ nhất không có môn nào đáng chú ý về khoản hi sinh cả, đến năm sau mới nhiều.
Chúc tất cả anh em vượt cạn thành công để xem WC
òai, năm sau còn khiếp hơn nữa hả anh? kiểu này thì phải học cẩn thận thôi, mà dù sao dạo này em cũng chán GB-HL-PS rồi.
Anh ví dụ cho em vài môn đi, để em biết đường trước
 

VitaminC

New Member
Ừ, chán được là tốt nhưng mà cái môi trường này khó lắm chú ạ. Cai được một thời gian, đến khi chơi lại có khi còn máu hơn.. :)). Năm thứ 2 có môn Kĩ thuật Nhiệt nổi tiếng anh em chắc ai cũng biết. Chết nhiều lắm. Có lớp đến 3/4.
Còn đến khi học chuyên ngành thì tùy thầy, có những giảng đường chết nhiều có giảng đường chết ít. Như môn Điện Tử 1 năm ngoái, lớp Cupid toàn 8,9,10 do thầy cho dạng bài trước cong giảng đường anh thì 110 đứa hi sinh.
Cũng không cần học chăm đến nỗi ngày nào cũng lên lớp học, chỉ cần trước khi thi 1-2 tháng mua trước đề rồi tự làm là được.
Chúc các chú may mắn.
 

vinh_loves

New Member
hix, đề năm nay kiểu quái j` đó anh ạ, vớ va vớ vẩn, chả giống mọi năm j` cả.
HK1 đã thế rồi, HK2 cũng thế nốt, như bọn em vừa thi Giải tích 2 xong, ai đời bình thường quan trọng là KT con nhà người ta cái công thức tích phân là đc rồi, giống như mọi năm, đây nó lại còn cho con tích phân cuối cùng rõ khó, phức tạp, dài ko chịu đc, ai mà chịu nổi
 

Vũ "nhị"

Member
Em thấy thằng Chuối có 3 trình + cô giáo dạy chán -> dek học + đến lớp ngủ -> còn 4 ngày cuối học lại như mới -> thi ngu -> 5 điểm :)) Bọn bạn toàn 8 với 9 -> buồn man mác giống anh Hải GreenPhoenix :(
 

cupid

New Member
@ VitaminC : đính chính tí : giảng đường t k co 8 9 10 đâu m, k đến nỗi chết nhiều thôi chứ co 2con 9 thôi bố ạ !!! mà từ K48 trở đi bỏ Kĩ thuật Nhiệt rồi...các chú k fai lo...
 

VitaminC

New Member
Ờ ờ, nhầm với giảng đường 5-8. Bọn đấy chúng nó mới là được thầy cho đề. ĐÍnh chính lại với Cupid là K49 vẫn học Nhiệt và hứa hẹn K50 vẫn chưa thoát. Chắc trường mình để cho chẵn 50 năm rồi bỏ là vừa. :))
 

GreenPhoenix

New Member
Ơ cậu nói thế nào ấy chứ K49 vẫn còn phải học Nhiệt kìa, bỏ đâu mà bỏ :D
Mà học Nhiệt đi để biết thế nào là may hơn khôn =))
 

vodanhkhach

New Member
GreenPhoenix said:
Ơ cậu nói thế nào ấy chứ K49 vẫn còn phải học Nhiệt kìa, bỏ đâu mà bỏ :D
Mà học Nhiệt đi để biết thế nào là may hơn khôn =))
Hehe đúng đấy, may hơn khôn. Nhưng gần đây mới nhận ra là cái môn Nhiệt này bắn càng mạnh thì điểm càng cao. Cũng chỉ vì hồi đấy mình còn ngây thơ, cho nên điểm Nhiệt mới ngậm ngùi như thế. :?
 

VitaminC

New Member
Môn Nhiệt này thực ra không khó, em thề với các bác. Nhưng mà thày giáo dạy vớ vẩn, cách ra đề vớ vẩn, cách trả lời của các thầy càng vớ vẩn, toàn hỏi những thứ nói chung là vớ vẩn nên mới làm anh em chết nhiều.
Nói đến môn nhiệt lại phải cảm ơn anh Hải Green Phoenix, cho mình mượn quyển sách BT Nhiệt cũ (anh Hải nhớ không). Cầy trong 3 ngày, được 6 điểm-> sung sướng.6 điểm đồng thời cũng cao thứ 6 ở lớp luôn :)) Thanhx anh Hải lần nữa.
 

GreenPhoenix

New Member
Ôi hậu sinh khả ố :">
Sao lại cảm ơn suông thế à =P~ . Mà anh em BK ở đây thi xong hết chưa nhỉ, mình thi xong để thực tập + quân sự nên xong hơi sớm :D
 

VitaminC

New Member
Hoư hơ, anh Hải ơi, anh em minh cứ như kiểu đang chát ấy nhờ. Anh thik không cảm ơn suông thì em không cảm ơn suông. Bọn em thi còn lâu mới xong, cộng cả thi lại sau khi thi Đại học nữa thì phải giữa tháng Bảy. ANh chịu khó chờ đợi anh em nhớ :))
 

GreenPhoenix

New Member
Giữa tháng 7 thì mình cũng phải đi thi :"> . Mình sẽ đợi =P~
Mà hôm nào anh em BK về trường CVA chơi đi, Vũ nhị vừa rủ :D
 

VitaminC

New Member
Chơi thì em không bao h từ chối cả, nhất trí thôi. Cũng nhớ trường nữa. Giữa tháng 7 đi nhé
, về trường xong anh em làm gì? Ngồi ngắm nhau hả a Hải? =))
Nik: vitaminc1985. Các bác khác vào đây khai báo đê, hình như hồi xưa cũng hẹn hò 1 lần nhưng không thành hả? Lần này cố gắng sửa sai đê.
 

GreenPhoenix

New Member
Cái chính là ở đồng chí Vũ nhị, thấy chụp ảnh giao lưu quen mấy em trông =P~ lắm =P~ , làm sao mà phải ngồi ngắm nhau ;))
Uh hẹn đi, bao giờ cũng được, đừng trùng đá lượt về là được :">
 

Vũ "nhị"

Member
Em có quen bọn CLB Guitar CVA, khi nào anh em mình về thì "giao lưu" luôn nhỉ :D. Tháng 7 mới là lúc bọn nó hoạt động nhiều, lại đúng đợt anh em mình nghỉ =D>. Nếu các bác thấy được thì em sẽ liên hệ, còn nếu ko thì làm phương án khác...
 

VitaminC

New Member
Kô biết chơi như anh thì giao lưu gì hả Vũ? Giao lưu cổ vũ à, mà chẳng nhẽ anh em gặp nhau lại chơi ghita thì cgũng không còn ý nghĩa của anh em BK gặp nhau nữa. Anh sẽ đến cỏ vũ nếu chú với anh Hải đến trường chơi nhạc, còn nếu anh em nhà mình gặp nhau thì nên có kế hoạch khác đê.
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top