hình như là mua hàng mã 10000 vnd 1 tập 15 cái hay sao ý,nhưng cũng chẳng kể làm gì..nhà nó cũng nghèo,lớp 11,12 rồi còn đi xe đạp đi học,di động ko có,quần áo đồng phục mỗi học kì em đi may lại 1 lần thì nó mặc nguyên 2 bộ từ hồi lớp 10 mới vào,bạc cả màu,nhìn cũng tội.
cả lớp chẳng đứa nào mong nhận được quà của nó vì cả lớp hiểu thân gươm giữa rừng hoa là thế nào nên thông cảm,thế mà nó cũng cố gắng.hồi ấy em cũng nhận được khá nhiều quà nhưng chẳng giữ,toàn vứt lung tung,thế mà cái thiệp của nó em kẹp trong quyển sách lớp,giữ gìn cẩn thận.chẳng có ý gì đâu,chỉ có điều nó có lòng thành thì mình thấy mình nên giữ thôi,chứ nó thì 1 tỉ năm nữa cũng ko tiến hóa thành loại con trai em thích được...