GiangNguyen
Member
Ở đây mình muốn nói tới 1 fần ( có thể là rất nhỏ ) trong phạm vi HSSV hiện nay , ở tất cả mọi mặt : tư cách đạo đức , trình độ học vấn , ...
Hay đó là do fải tiến theo nhịp độ phát triển nhanh chóng của xã hội mà dần dần họ , những HSSV ấy đã mất đi bản chất của mình , thay vào đó là những suy nghĩ thực dụng , những lời nói hành động của những người k biết suy nghĩ , vô học ?
Đã có nhiều trường hợp , bố mẹ cho ra nước ngoài học để giúp con tách ra khỏi bạn bè xấu ( với những đối tượng ham chơi hơn ham học ) nhưng sang đây , họ tiếp tục quậy phá , có người sang đến gần 2 năm nhưng cũng k biết nói nổi 1 câu mua bán bình thường nhất . Thử hỏi họ sang đây để làm gì ? Ngoài mục đích được mang tiếng học nước ngoài về , oai lắm nhưng thực ra k hề có chút kiên thức nào .
Nhiều khi cứ so sánh tại sao nước mình k fát triển được so với thế giới , cứ thử so sánh riêng về chất lượng thanh niên VN hiện nay , đó cũng là 1 lí do lí giải cho câu hỏi trên .
MÌnh k phủ nhận rằng có rất nhiều bạn đang từng ngày từng giờ cố gắng bối dưỡng kiến thức để sau này có thể làm điều gì đó cho xã hội .
Mình viết bài này sau khi đọc được 1 số bài viết trên FR , hơi bất bình 1 chút :angry:
Hay đó là do fải tiến theo nhịp độ phát triển nhanh chóng của xã hội mà dần dần họ , những HSSV ấy đã mất đi bản chất của mình , thay vào đó là những suy nghĩ thực dụng , những lời nói hành động của những người k biết suy nghĩ , vô học ?
Đã có nhiều trường hợp , bố mẹ cho ra nước ngoài học để giúp con tách ra khỏi bạn bè xấu ( với những đối tượng ham chơi hơn ham học ) nhưng sang đây , họ tiếp tục quậy phá , có người sang đến gần 2 năm nhưng cũng k biết nói nổi 1 câu mua bán bình thường nhất . Thử hỏi họ sang đây để làm gì ? Ngoài mục đích được mang tiếng học nước ngoài về , oai lắm nhưng thực ra k hề có chút kiên thức nào .
Nhiều khi cứ so sánh tại sao nước mình k fát triển được so với thế giới , cứ thử so sánh riêng về chất lượng thanh niên VN hiện nay , đó cũng là 1 lí do lí giải cho câu hỏi trên .
MÌnh k phủ nhận rằng có rất nhiều bạn đang từng ngày từng giờ cố gắng bối dưỡng kiến thức để sau này có thể làm điều gì đó cho xã hội .
Mình viết bài này sau khi đọc được 1 số bài viết trên FR , hơi bất bình 1 chút :angry: