A5_Lớp của cô Lan

KenDigital

Member
mày đúng là dở hơi Việt sứt ạ! Bây giờ mày xác định thế này cho tao : mục đích sống của mày là gì ? Học hành bây giờ thằng nào chả buồn, quanh người chả toàn tường với sách. Mày có nghĩ đến việc hiện tại phải chấp nhận cuộc sống hiện tại để cố gắng xây dựng 1 tương lai tốt đẹp không?
Chuyện lonely thì bây giờ chỉ là chuyện nhỏ. Ai cũng muốn có 1 nửa để chia sẻ và yêu thương nhưng thật sự ko có cũng chả chết được.Tao nói thật mày đừng suy nghĩ gì nhé, mày không phải là 1 thằng đẹp trai hay có tài khả năng giao tiếp với con gái tốt nên hiện giờ mày lonely. Ở cái tuổi này con nào chả thích yêu những thằng đẹp trai và dẻo mỏ. Yêu bọn đấy làm dek gì cho mệt. Mày cứ tập trung vào học cho tao, sau này thành đạt, trưởng thành rồi. Mày có tương lai, sự nghiệp và hoài bão thì con nào chả muốn lấy mày.
Ko cần phải bận tâm về chuyện đó vội đâu. Ok, sống thoáng lên 1 chút là mọi chuyện sẽ đơn giản thôi mà.
 

unperfect_man86

New Member
Nghe lời anh việt mà em. ....... hic ....... khóc ..... hic hic ...........
Sơn mọi ơi .... tặng mầy .... : Lonely
by Akon

Album : Trouble (2004)


Lonely I'm Mr Lonely,
I have nobody,
For my owwnnn
I'm so lonely, I'm Mr. Lonely
I have nobody,
For my owwnnn
I'm so lonely,

Yo this one here goes out to all my playas out there ya kno got that one good girl whose always been there like ya
Kno took all the bullshit then one day she cant take it no more and decides to leave

I woke up in the middle of the night and I noticed my girl wasn't by my side, coulda sworn I was dreamin, for her I was
Feenin, so I hadda take a little ride, back tracking ova these few years, tryna figure out wat I do to make it go bad, cuz
Ever since my girl left me, my whole life came crashin

I'm so lonely (so lonely),
I'm Mr. Lonely (Mr. Lonely)
I have nobody (I have nobody)
To call my own (to call my own) girl

I'm so lonely (so lonely)
I'm Mr. Lonely (Mr. Lonely)
I have nobody (I have nobody)
To call my own (to call my own) girl

Cant belive I hadda girl like you and I just let you walk right outta my life, after all I put u thru u still stuck
Around and stayed by my side, what really hurt me is I broke ur heart, baby you were a good girl and I had no right, I
Really wanna make things right, cuz without u in my life girl

I'm so lonely (so lonely)
I'm Mr. Lonely (Mr. Lonely)
I have nobody (I have nobody to call my own)
To call my own (to call my own) girl

I'm so lonely (so lonely)
I'm Mr. Lonely (Mr. Lonely)
I have nobody (I have nobody)
To call my own (to call my own) girl

Been all about the world ain't neva met a girl that can take the things that you been through
Never thought the day would come where you would get up and run and I would be out chasing u
Cuz aint nowhere in the globe id rather be, aint noone in the globe id rather see then the girl of my dreams that made me
Be so happy but now so lonely

So lonely (so lonely)
I'm Mr. Lonely (Mr. Lonely)
I have nobody (I have nobody)
To call my own (to call my own)

I'm so lonely (so lonely)
I'm Mr. Lonely (Mr. Lonely)
I have nobody (I have nobody)
To call my own (to call my own) girrll

Never thought that id be alone, I didnt hope you'd be gone this long, I jus want u to call my phone, so stop playing girl and
Come on home (come on home), baby girl I didn't mean to shout, I want me and you to work it out, I never wished Id ever
Hurt my baby, and its drivin me crazy cuz...

I'm so lonely (so lonely)
I'm Mr. Lonely (Mr. Lonely)
I have nobody (I have nobody)
To call my own (to call my own)

I'm so lonely (so lonely)
I'm Mr. Lonely (Mr. Lonely)
I have nobody (I have nobody)
To call my own (to call my own) girll

Lonely, so lonely
So lonely, (so lonely),
Mr. Lonely, so lonely
So lonely, so lonely, (so lonely), Mr. Lonely

( nhạc thì tự tải về mà nghe he hehehe )
 

red_heat

New Member
=)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =))
Lưu ngay mấy dòng này vào hôm nào đọc cho cô Hoa Lan chắc cũng phát khóc haha...
KenDigital said:
mày đúng là dở hơi Việt sứt ạ! Bây giờ mày xác định thế này cho tao : mục đích sống của mày là gì ? Học hành bây giờ thằng nào chả buồn, quanh người chả toàn tường với sách. Mày có nghĩ đến việc hiện tại phải chấp nhận cuộc sống hiện tại để cố gắng xây dựng 1 tương lai tốt đẹp không?
Chuyện lonely thì bây giờ chỉ là chuyện nhỏ. Ai cũng muốn có 1 nửa để chia sẻ và yêu thương nhưng thật sự ko có cũng chả chết được.Tao nói thật mày đừng suy nghĩ gì nhé, mày không phải là 1 thằng đẹp trai hay có tài khả năng giao tiếp với con gái tốt nên hiện giờ mày lonely. Ở cái tuổi này con nào chả thích yêu những thằng đẹp trai và dẻo mỏ. Yêu bọn đấy làm dek gì cho mệt. Mày cứ tập trung vào học cho tao, sau này thành đạt, trưởng thành rồi. Mày có tương lai, sự nghiệp và hoài bão thì con nào chả muốn lấy mày.
Ko cần phải bận tâm về chuyện đó vội đâu. Ok, sống thoáng lên 1 chút là mọi chuyện sẽ đơn giản thôi mà.
 

vietlien

New Member
trước hết xin lỗi các bạn post bài dài...vì tớ đã skip roài

ha ha ha cuối cùng thì cũng có bài đáng để đọc đáng để post lại cho tử tế
Hiện đang là... 2 giờ sáng giờ Nhật bản. Đi làm từ 4 h chiều...12 giờ đêm về đến kí túc...mệt mỏi...nhưng cũng chẳng thể đi ngủ luôn được.Hôm nay bố gọi điện từ nhà sang thăm con gái..nhưng ko gặp....Nghe lời nhắn lại của ông già...mà nhớ nhà. he he..Tâm sự với bạn bè tí nhỉ.
Việt béo post bài hay đấy.
Tôi, buồn thì chẳng cũng buồn, yêu đương thì cũng mệt mỏi rồi.Theo đuổi mãi một hình bóng không ngoái lại với mình...quả là một sự ngu ngốc.Tốn nơ ron, tốn thời gian, tốn sức lực..khà khà!
Mấy ngày hè ..này...tôi đi làm thêm..tối muộn mới về. Nhiều lúc nghĩ...mình có phí phạm thời gian quá ko. Một ngày đúc kết lại cũng chỉ có ngủ và đi làm. Nhưng cũng có lúc nghĩ...cuộc sống cũng thật đơn giản...đi làm và kiếm tiền. Chấm hết..Hà hà. Trong đầu bây giờ...theo đúng ý nghĩa..."tâm hồn cây lúa"..chẳng có gì phải để quá buồn phiền và...trăn trở :p
Nhưng nói vậy thôi, bố mẹ mất công cho mình sang đây ăn học..đâm ra không muốn cũng phải cố mà gắng....gắng cho nó tròn trách nhiệm. Sau này..nên cơm nên gạo...đền ơn được các cụ...lúc đó thích freedom thế nào thì cũng là cuộc sống của mình.
Chuyện iu đương.....đánh rắm.... không có gì phải năng nhọc thế cả!
Tình bạn muôn năm!!!!!!!!
Không tiền không thể tồn tại trong cuộc sống!
Không chỗ đứng trong xã hội........niềm tự kiêu không cho phép! Đi làm...mới thấy cần phải cố vươn lên như thế nào!
Đến đây mới biết..học sinh nước ngoài bị phân biệt thế nào!
Vì thế...những cái buồn nho nhỏ cố mà nuốt cho trôi...để nuôi lớn...những cái gì to to hơn! Nhất là các đồng chí con trai! Muốn lấy vợ ngon...thì cứ có nền tảng chắc chắn vào...OK ngay :D
Hè hè...có ai hiểu tôi nói gì không!
Thế đã nhá! Mệt roài................
 

red_heat

New Member
vietlien said:
ha ha ha cuối cùng thì cũng có bài đáng để đọc đáng để post lại cho tử tế
Hiện đang là... 2 giờ sáng giờ Nhật bản. Đi làm từ 4 h chiều...12 giờ đêm về đến kí túc...mệt mỏi...nhưng cũng chẳng thể đi ngủ luôn được.Hôm nay bố gọi điện từ nhà sang thăm con gái..nhưng ko gặp....Nghe lời nhắn lại của ông già...mà nhớ nhà. he he..Tâm sự với bạn bè tí nhỉ.
Việt béo post bài hay đấy.
Tôi, buồn thì chẳng cũng buồn, yêu đương thì cũng mệt mỏi rồi.Theo đuổi mãi một hình bóng không ngoái lại với mình...quả là một sự ngu ngốc.Tốn nơ ron, tốn thời gian, tốn sức lực..khà khà!
Mấy ngày hè ..này...tôi đi làm thêm..tối muộn mới về. Nhiều lúc nghĩ...mình có phí phạm thời gian quá ko. Một ngày đúc kết lại cũng chỉ có ngủ và đi làm. Nhưng cũng có lúc nghĩ...cuộc sống cũng thật đơn giản...đi làm và kiếm tiền. Chấm hết..Hà hà. Trong đầu bây giờ...theo đúng ý nghĩa..."tâm hồn cây lúa"..chẳng có gì phải để quá buồn phiền và...trăn trở :p
Nhưng nói vậy thôi, bố mẹ mất công cho mình sang đây ăn học..đâm ra không muốn cũng phải cố mà gắng....gắng cho nó tròn trách nhiệm. Sau này..nên cơm nên gạo...đền ơn được các cụ...lúc đó thích freedom thế nào thì cũng là cuộc sống của mình.
Chuyện iu đương.....đánh rắm.... không có gì phải năng nhọc thế cả!
Tình bạn muôn năm!!!!!!!!
Không tiền không thể tồn tại trong cuộc sống!
Không chỗ đứng trong xã hội........niềm tự kiêu không cho phép! Đi làm...mới thấy cần phải cố vươn lên như thế nào!
Đến đây mới biết..học sinh nước ngoài bị phân biệt thế nào!
Vì thế...những cái buồn nho nhỏ cố mà nuốt cho trôi...để nuôi lớn...những cái gì to to hơn! Nhất là các đồng chí con trai! Muốn lấy vợ ngon...thì cứ có nền tảng chắc chắn vào...OK ngay :D
Hè hè...có ai hiểu tôi nói gì không!Thế đã nhá! Mệt roài................
Hiểu :D
Bọn Nhật bên chỗ tao tao thấy cũng khá dễ chơi, không đến nỗi bị phân biệt lắm, chắc do bên tao là đất nước đa chủng tộc. Mà mày đi làm mấy h tuần. Tao thấy bên này mấy đứa bạn đi làm phát sợ, khoảng 40 tiếng tuần, tao mà làm thế thì chắc không học được mất, tuần làm 6,7 tiếng là vừa tầm rồi, đủ tiền ăn thôi :D
Sau này..nên cơm nên gạo...đền ơn được các cụ...lúc đó thích freedom thế nào thì cũng là cuộc sống của mình
.
Không biết sau này có làm ăn được gì không, tận hưởng đã, sông bên này đúng là sướng thật, nhưng cũng nhớ nhà, chỉ sợ học xong nó tống cổ về nước :D. Cuộc sống bên các bạn thế nào nhể, kể nghe xiem.
 

Mat to

New Member
được đấy bà chị

vietlien said:
Chuyện iu đương.....đánh rắm.... không có gì phải năng nhọc thế cả!
Tình bạn muôn năm!!!!!!!!Không tiền không thể tồn tại trong cuộc sống!
Không chỗ đứng trong xã hội........niềm tự kiêu không cho phép! Đi làm...mới thấy cần phải cố vươn lên như thế nào!
Đến đây mới biết..học sinh nước ngoài bị phân biệt thế nào!
Vì thế...những cái buồn nho nhỏ cố mà nuốt cho trôi...để nuôi lớn...những cái gì to to hơn! Nhất là các đồng chí con trai! Muốn lấy vợ ngon...thì cứ có nền tảng chắc chắn vào...OK ngay :D
Hè hè...có ai hiểu tôi nói gì không!
Thế đã nhá! Mệt roài................
Chà chà, nghe wen wen.... hehe... ko bay bổng nữa hả chị..... :cool:
hehe... nghe các bạn đi làm tự kiếm tiền, vui quá.... hehe...
Mình chẳng làm được giè, tay chân vụng về dek ai thèm thuê... hix, bùn... khóc huhuhuhuhu.....:p
người ko có tương nai như mìn, liệu ai chịu iu đây... bùn quá... lonely I'm so lonely.... I'm fucking lonely, I'm in lonely holes.... eventually, I'm LONely....:))
 

latinh_boy

Member
KenDigital said:
mày đúng là dở hơi Việt sứt ạ! Bây giờ mày xác định thế này cho tao : mục đích sống của mày là gì ? Học hành bây giờ thằng nào chả buồn, quanh người chả toàn tường với sách. Mày có nghĩ đến việc hiện tại phải chấp nhận cuộc sống hiện tại để cố gắng xây dựng 1 tương lai tốt đẹp không?
Chuyện lonely thì bây giờ chỉ là chuyện nhỏ. Ai cũng muốn có 1 nửa để chia sẻ và yêu thương nhưng thật sự ko có cũng chả chết được.Tao nói thật mày đừng suy nghĩ gì nhé, mày không phải là 1 thằng đẹp trai hay có tài khả năng giao tiếp với con gái tốt nên hiện giờ mày lonely. Ở cái tuổi này con nào chả thích yêu những thằng đẹp trai và dẻo mỏ. Yêu bọn đấy làm dek gì cho mệt. Mày cứ tập trung vào học cho tao, sau này thành đạt, trưởng thành rồi. Mày có tương lai, sự nghiệp và hoài bão thì con nào chả muốn lấy mày.
Ko cần phải bận tâm về chuyện đó vội đâu. Ok, sống thoáng lên 1 chút là mọi chuyện sẽ đơn giản thôi mà.
:) Vãi chấy ! đây có phải Việt béo ko ý nhỉ ;-) :D nói hay quá !
 

latinh_boy

Member
Ờ bên này sinh viên nghỉ hè thì vấn đề việc làm cũng bức xúc lắm nè.Nghỉ hè mà ko có việc bùn thật,nhưng mình lại chẳng biết làm việc gì,ăn bám ông bà rà để nói nhiều cũng ngại ,mày làm gì hả Quân, bên đấy nghề gì là mốt, chắc là đi rửa bát đĩa quét dọn ?
Hay anh em đi kí hợp đồng xe ôm CLC với em nào khá giả nhỉ :D
 

KenDigital

Member
Nói tóm lại nhá, các ông cứ học và làm thật trâu cho tôi. Sau này vừa thành tài vừa có tiền thì gái theo hàng rổ.
Thằng mắt to kia, mày lonely cái mịe gì, ông đạp mày chết giờ.
 

Mat to

New Member
hớ hớ... tớ đang lonely thật mà.... đừng nói tớ thế tội nghiệp tớ lắm....(chửi cái mẹ cháu). Chuẩn bị đi Czech hay Kosovo dì đóa chưa.... đừng book nhầm vé đi Irac nha....:D
Mới tâm sự với H dạt, theo lời H dạt kể thì tao thấy H khỉ đang nhe ben lắm, hix... dcm cái P9 vừa bán vừa cho H dạt cũng bay mịe nó rồi... hãm chầy quá cớ.... hãm lắm các bạn tôi ơi
 

KenDigital

Member
Hãm cực kỳ ý. Hôm nọ tôi vừa tắm vừa nhắn tin với gái. Thấy cái máy ko vấn đề gì thì tự hào lắm. Được 2 hôm thấy cháy camera. 1 hôm sau nữa thì mất rung, chỉ còn nhạc với đèn. 2 hôm sau nữa thì cháy màn hình trong, tối hôm đó cháy nốt màn hình ngoài. Pó tay luôn.
 

NOBODY

Member
Hic. Tui chỉ bảo Sơn mọi đừng kêu ca thôi mà, và tui chỉ là ví dụ thui, hehehehehe. Dek ai thèm bùn vì cái chuyện đấy :q:
 

KenDigital

Member
ko cần cám ơn anh đâu Việt sứt. Anh đang đau đầu vì chuyện tình cảm đây này. Giữa 2 con đường biết làm sao đây. 1 người đã trót trao lời nguyện ước, 1 người anh trót trao hy vọng. hix, dứt ra ko được. Biết thế này quyết không yêu giữ lòng thanh thản.
 

Linhchi_gucci

New Member
khiếp sợ mày quá đấy Việt ah,ông bê nguyên cả bài hát vào thể hiện tâm trạng của mình,sao khổ sở về chuyện tc lắm ah,thế dạo này còn đi cùng em Trang ko?hay ntn rùi? ma tao cung thích bài đấy lắm,bài mới của bọn mây trắng đấy hay nhờ mày nhờ...
 

KenDigital

Member
Bài đấy rất thích hợp để chia tay với gái. Đưa vào thế ko dứt ko được đúng không. Khà khà, nhưng mà nghe cung chuối bỏ mịe.
 

son_moi

Member
có vài cái ảnh vừa chụp post lên cho mọi người xem cho vui

HÔM ĐI MẤY THẰNG ĐI...LANG THANG :D


còn đây là dưới ga tàu điện ngầm hôm quốc khánh SINGAPORE đông pà cố luôn :p . Đây là thằng bạn học cùng lớp với tôi đó


ko mang vé tháng nên phải xếp hàng mua :D ... người nhung nhúc. Ông nay cùng trường, vui vẻ lém :D


Suỵt anh oi...nó chạy xuống rồi....ôi zòi...mày cứ thọc tay vào móc ra cho anh xem nào... :q:
 

unperfect_man86

New Member
Dù ai nói ngả nói nghiêng
Ta đây vẫn cứ lonely như thường ...........

p/s : tình hình là sắp sinh nhật thằng milu , anh em góp tiền mua giọ mõm đêeeeeeeeeeeeeeeeeee
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top