Tổng kết lại buổi bế giảng hôm qua nha:
- Sáng: trời mưa vì thế nên ko có chuyện bế giảng dưới sân trường. Cả lũ lên lớp chụp ảnh với đủ các loại tư thế, quần áo...ảnh thì chưa có, để mấy hôm nữa chúng nó up lên sau. Nói chung chả có gì đặc biệt ngoài vụ con dê bị gãy guốc và cả lũ hành bạn gì đó bên A3 +_+ . Tính ra riêng ở trường cũng đã phải có cả trăm kiểu rồi...êu, nhớ up hết nhá, không bỏ 1 cái nào đâu!
- Khoảng 11h trưa, cả lũ tập trung trước cổng trường để đi ăn. Mịe, cứ 1 xe kẹp 3 phóng vèo vèo, con Nhẻm và thằng Tex thì la hét ỏm tỏi + vẫy cờ... đoạn Yên Phụ còn đua nữa chứ làm thằng tex suýt húc cây( móa, sao đám con gái nó đua nghề thế nhỉ?), và vì mải đua nên nhiều đứa ignore luôn cái biển "lớp 12A4 trường PTTH CVA" to đùng trước quán, cứ thế phi như đúng rồi ><
- khoảng 11h30, 51 đứa đã có mặt đầy đủ( hiếm ah nha, xế điếc này nhớ là từ năm lớp 10 chưa bao giờ lớp mình tập hợp đầy đủ khi đi chơi cả) với sự tham gia của mama ruòi và bơn + papa của Hải( chắc hết rồi nhỉ) và 1 số sư phụ tiêu biểu là sếp Đại, Toán đại ca....( mấy đứa kể tiếp đi, đói lắm rồi). Thủ tục xong xuôi rồi thì...ăn. Đoạn này tiếc nhất là không quay được lúc cả lớp "Dzô"...cái con Bơn này, lúc cần thì tự dưng tranh máy, tưởng quay hóa ra chụp ảnh =_=. Người ta thường nói " Nam thực như cọp, nữ thực như beo" quả thật chẳng sai...(ko bàn luận thêm kẻo bị ăn đạp). Kết quả vụ này là cả 6 thằng mặt đều hơi đo đỏ, còn riêng con Bơn thì mặt như xôi gấc. Ăn xong cả lũ nhận tiền( hic, như các sếp đi họp) rồi âm thầm chuẩn bị tăng 2
- Bí giờ là khoảng 2h chìu, chỉ còn lại 20 đứa( trong đó có 4 thằng là phila, tex, giai bao và xế điếc) do con ruồi cầm đầu. Sau khi thầy Việt và phần lớn ban phụ huynh đã ra về với sự tin tưởng ngây thơ rằng cả lũ sẽ ngoan ngoãn về nhà, đám này bắt đầu tăng 2 với chủ điểm : Karaoke H5R1( mà gần như R0 chứ R1 nỗi gì
( ). Đây là lúc con gái A4 thể hiện rõ bản chất...thác loạn (hic) với 1 loạt những điệu nhảy mà ai nhìn vào cũng nhận xét " Chắc vừa tương 2 viên". Nổi nhất vụ này là pha solo của nga ngố, pha lột của Tex và quả Hải bị lột +_+( này tex, tôi có chụp 4 tấm ông thác loạn đấy, muốn rửa thì liên lạc với Hải nhá). Nhận xét chung: thất bại, chỉ được cái rẻ. Ai đời uán kẩo mà ko có 1 bài nhạc tây nào, toàn nhạc thiếu nhi với nhạc đỏ + mấy bài sến sến và nhạc nhảy, đã thế băng hình còn cà giựt nữa chứ
- Đến 3h30, kết thúc tăng 2, chuyển qua tăng 3 là ăn chè....đoạn này tui ko tham gia nên không biết có sự kiện gì đặc biệt ko, nếu có mọi người bổ sung nha (Nghe nói mấy bà còn đi tiếp tăng 4 tăng 5 nữa hả)
Tổng kết: tính theo thang điểm 100, càng cao càng tốt
-Thời tiết: 10/100( thời tiết như shit, sáng mưa, chiều vừa nắng vừa oi, được 10 điểm là nhờ tạnh ráo lúc khởi hành đến quán ông già và lúc mình đi học)
- Tinh thần tham gia: 65/100 (được lúc đi ăn đầy đủ, sau đó thì bỏ về gần hết,chán)
- Happy: 90/100 ( mất điểm do tinh thần tham gia)
- Độ thác loạn: 90/100 ( không cần bàn luận gì thêm)
Trong ghi chép có điều gì sơ sót, xế điếc xin được lượng thứ.
P/s ; thích thì cứ bổ sung hoặc viết lại cũng được, nhớ up ảnh lên nha!