a4_&_staying-alive

huyentrang

Member
mày ơi tình hình lab bài của tao bị xóa rùi........vớ vẩn thật mình chửo toàn câu lịch sự.........chúng nó vô học thì mình bảo vô học thôi ấy thế mà del bài mìn tức thật
 

huyentrang

Member
mà sao ko thấy 2 chú em lai vãng vào đây nữa à?????????biến từ lâu có fai tốt hơn ko?????
chuối ơi đừng bức xúc quá nhé.nó chửi mày cũng là chửi bọn tao khoanh tay đứng nhionf sao đc
 

chocomog_257

Moderator
mọi người ơi bài bị xóa là do database backup bị mất bài 1 ngày vừa rồi đấy :( em cũng bị mất đến gần 20 bài rồi này =((
 
Khiếp em Mốc spam gì ghia thế ? Bố Ark làm ăn kỉu gì mà toàn bài các em Huyền Trang mí lị Quỳnh Trang bị del ý nhey ? thế Double L thì sao ? hummmm ,có gì khuất tất đây
 

keichan_A4

New Member
Nếu nó có nhu cầu tự đi thì tốt quá,chỉ sợ nhớ các chị lại vào thì lúc đấy chúng mình vào thế tiếp!Có gì đâu!
Mod del bào kiểu này mất công bằng quá!
 
Tình hình chiến xự lại nặp nại ,, xướng nhé :) :)
Bây h tao chir mún khóc thui :((
Xắp xa chúng mầy rồi =((
Thân ja` quạnh hiu chốn đường trường :-s
 
" Công an" của mày đc việc gớm nhỉ ? hừ hừ ,toàn del bài của dân mình , đã thế còn chả thấy dòng nào cảnh cáo mấy bố kia tội chen ngang vào đây chửi bậy nữa chớ ???? Công với chả an ,hừ !!!
 

keichan_A4

New Member
Con kia công an kiểu jì mà thế hả????Lớp mình cũng có cơ động,việc đek jì phải công an hả!
Chia tay rùi các cưng có bùn ko,chứ tao là tao bùn lắm lắm!Hix!Nhớ các em gái chị gái thân iu của A4 lắm!!!!!Huhuu
 
Người ta thường nói :"CHia tay nhau là khởi đầu của sự thành công và thăng tiến ^^"
Hi vọng sau này gặp nhau thì bọn mình đều là ông to bà lớn cả nhé :)
:">
Chả dc mấy khi tao hiền thế nầy :">
 

chocomog_257

Moderator
snowfromheaven said:
Người ta thường nói :"CHia tay nhau là khởi đầu của sự thành công và thăng tiến ^^"
Hi vọng sau này gặp nhau thì bọn mình đều là ông to bà lớn cả nhé :)
:">
Chả dc mấy khi tao hiền thế nầy :">
pà chị thành bà lớn rồi thì quá hiền đấy =))
 

Lư Nhật Linh

New Member
Mình chào các bạn ...gái A4 thân mến ...
Chúng mình làm wen nhé !....hiiiiiiiiiii....

Chào bạn Nhật Anh....yêu quý! Rất vui được làm wen !
Mà bạn cảnh cáo Admin ai thế ?...?về chuyện gì thế, kể cho mọi người nghe với ?...?....

Các bạn gái A4, hình như đang nóng giận vì điều gì đó ...Người đọc có thể hình dung rất rõ trạng thái tâm lý này ! hiiiiiiiiiii...
 
thôi anh xóa, ai muốn vào đây gây sự đâu , rủ rê Linh họ Sở kia ra chỗ khác chơi cho topic lớp em trong nước sạch không khí còn gì
sorry
chán
 
Sở huynh

Ta vốn kẻ vô danh, danh tính không đáng kể ra đây, có nick trên forum cũng đủ nhận ra nhau, nam tử đâu câu nệ tiểu tiết, ta không biết huynh có đồng ý chăng?
Tên tuổi huynh từ lâu đã khiến ta cảm phục lắm lắm, nhất là sau vụ "Cleopark hí Hằng My" dạo nào , thật là xưa nay ít có vậy, tỷ như thần tượng của ta Romeo khi xưa đong đưa Juliet cũng chỉ Hàn Wuốc Sến đến thế là cùng, chẹp chẹp

Chả là ta có đứa tiểu đệ , vốn người dân tộc thiểu năng Ba na2 , tên thường gọi 3nana cho nó ngắn, nổi danh trong A4 với nick Keichan (đọc phiên âm theo tiếng Hà Lội mới nà Kê-Chân) , mình cao 8 thước 1 tấc ( 1thước ở đây có 17cm thôi) , dáng vẻ khôi ngô kì vỹ , da tựa như gỗ mun,thân hình rất chi là vặm vỡ, tính vốn ham chơi , online như đi chợ , ngày phải dăm ba bận mới thỏa cơn ghiền, nghiện net như nghiện moóc phin, manga vốn sở trường, chuyên sử dụng lục huyền cầm nặng ngót trăm cân làm vũ khí, đi đâu cũng mang theo kè kè như bóng với hình. Chả thế mà người đời sau có thơ rằng:

Lục huyền cầm với người lẻ bóng
Cõi tình ta chẳng hết vấn vương
Khúc nhạc còn đây người xa mãi
Mình em khắc khoải với yêu thương

í a í a a` a a' a .........

Thật là phàm nhân hiếm có cõi người .

Mấy bữa trước, nhân ta có chuyện vui , nổi hứng dẫn 3nana tiểu đệ lên Lương Văn Can mua đồ chơi, chẳng may qua một nghách nhỏ gần Cầu Gỗ , gặp thằng thầy bói đeo kính D&G soi tiểu đệ ta kỹ lắm rồi chỉ lắc đầu mà thở dài. Bình sinh tính ta vốn nhiều chuyện , việc tiểu đệ vốn là việc của ta, thành thử cũng lân la thỉnh giáo lão thầy bói mất gần chục điếu Vina lão cũng chỉ phán:

-"hiền đệ của ngươi tuy khí khái uy vũ khác người hiếm có, nhưng ta xem tam tinh không sáng đuôi lông mày thoáng có sắc đen, mấy ngày tới ắt có đứa tiểu nhân kiếm cớ sinh chuyện , liệu mà tránh không an nguy đến account, chẳng may lock nick, lúc đấy chớ trách ta không báo trước".

-"tiên sinh đã thương thì thương cho chót chét, hiền đệ đây với ta tình như chân với tay, môi hở răng lạnh , xin tiên sinh cho biết danh tính kẻ kia đặng để tại hạ cùng hiền đệ liệu bề mà tránh"

chỉ thấy lão thầy bói biu - ti - fun rất lạc đề :"ta đi hát karaoke đây" , nói đoạn vừa đi vừa lảm nhảm :

C huyện nhỏ
L ối cũ ta về
E m về tinh khôi
O du kích nhỏ
P hiêu du
À í a
R u tình
K iếp ve sầu

híp hốp ... híp hốp ......... yeah..........yeah............

Đọc một lúc, may nhờ thiên tư không tệ ta cũng ngộ ra ít nhiều , ngẫm mà bở vía thay , đã từng mấy lần khuyên can tiểu đệ, "thằng này vốn là thần tượng sến của đại ca , dây phải thằng này phiền lắm , tiểu đệ bỏ đi , chúng ta tìm đứa khác ít ít phiền hơn gây sự nhá?" ngờ đâu tiểu đệ ta là đứa cứng đầu , xưa nay chưa từng biết khuất phục một ai ,chỉ ngón tay giữa lên trời mà hét lớn :"chiến thì chiến, bà đây sợ papa con thằng nào".

Thế là từ đấy ta cũng chẳng khuyên can, hiền đệ còn trẻ đâu biết cái hiểm ác chốn giang hồ , âu nếu có thất bại cũng là bài học cho về sau tỉnh ngộ,sinh ra nghĩ dại lúc ấy ta tự dưng cũng hi vọng vào Sở huynh lắm đấy. Ai ngờ, hai bên giao đấu chưa được 2 tuần trăng , giang hồ Chu Văn An rối loạn hỏng database admin xiết vòng kỷ luật , phàm dân đen đứa nào ho he nhẹ thì nhắc nhở nặng thì ê-đít bài , thật đáng thương thay. Xét toàn cục, hiền đệ ta là tuy là đứa ngông ngênh nhưng cũng biết phân phải trái , đánh là đánh thẳng , mắng là mắng đúng tên , tiệt ko có trò con buôn con bán mắng xéo này nọ , chửi đổng như mấy con mẹ hàng tôm hàng cá , ấy là cái cốt cách của kẻ trượng phu dẫu sa cơ hiểm cảnh cũng không mất được, khiến ta thầm cảm phục lắm. Cảm phục cho tiểu đệ ta bao nhiêu , ta thấy xấu hổ thay cho Sở huynh bấy nhiêu , thân là bậc tiền bối, hậu bối hiền đệ của ta vốn bậc nữ nhi , Sở huynh không nhường nhịn trên tinh thần 8-3 bất diệt thì chớ , còn bày nick này nick nọ , câu nhỏ câu to ganh đua cao thấp đặng xem ai lắm miệng , mode min hơi khẽ lên tiếng nhắc nhở đã chân đập tay run mà thay hình đổi lốt , dùng kế ve sầu thoát xác giả vờ xin lỗi tưởng ai cũng không biết , Sở huynh nghĩ ai cũng thông minh như Sở huynh đấy phỏng ? hành động đấy đâu đáng gọi là xứng với tư cách của kẻ trượng phu , còn mặt mũi nào mà đề danh xưng Đoạn Soái Lưu Hương nữa, thật là đáng thương cho Cổ Long tiền bối, con đẻ Lưu Hương bị thế gian rẻ rúng thế này , hic hic . Chẳng biết huynh có hay:

" Ta chỉ có thể xé toang bí mật của ngươi chứ ko thể giết ngươi bởi vì ta ko phải pháp luật cũng ko phải là thần , ta ko có quyền xét xử ngươi ...."

( Đoạn Soái Lưu Hương truyền kỳ -Cổ Long )

Nếu đã đọc qua Huyết Hải Phiêu Hương chắc Sở huynh đã biết Lưu Hương đang nói với ai rồi đó , chắc Sở huynh sẽ hiểu ý ta thôi .

Vẫn biết đời đời mạng mạng chẳng có liên quan, nhưng có cái thấy dừng thì dừng, thấy đi thì đi , đừng quá miễn cưỡng sinh nhạt, các em ý đã có ý kiến thì Sở huynh cũng nên ngẫm nghĩ một tí , hạ cố về box 99-02 sang topic khác mà vui chơi cũng chẳng xấu mặt nào , không thì mang tiếng lắm ta cũng ngượng thay, dẫu ta với huynh tuy không quen không biết nhưng tứ hải giai huynh đệ , bình sinh ta chót hâm mộ Cổ Long đại hiệp vài phần, đọc bài huynh post cũng nhiều , thấy huynh cùng chung chí hướng, cũng là tín đồ kiếm hiệp , thế sao Sở huynh nỡ để thế gian cười chê, há chẳng đang tự bêu rếu chính mình đó ư ? thật chẳng có tí phong độ chí khí cốt cách của Đoạn Soái Lưu Hương tí nào, ta type bừa mấy dòng ngắn ngủi trong cơn mê chẳng hòng muốn phân phải trá đúng sai chỉ cốt cả nhà vui vẻ , mong Sở huynh hạ cố nhã giám bận lòng ngẫm nghĩ một tí nhé .

Bảo trọng !!! Hẹn ngày tái ngộ !!!
Chả hiểu ai oán ra sao mà 1 loạt khóa 99-02 lại thik thú cái box lớp mình thế ko biết T_T :-&

Vào đã đành rồi ,, lại còn đem cón gái A4 ra làm tóp pích
Ko hiểu có biết đến liêm sỉ của mình ko
Lớp người đi trước mà ko đáng cho mình học tập :-<

Mà hình như Kiếm hiệp đang là mốt hay sao mà miệng lưỡi mấy anh ai cũng sặc mùi ;)
 
Mình chào các bạn ...gái A4 thân mến ...
Chúng mình làm wen nhé !....hiiiiiiiiiii....

Chào bạn Nhật Anh....yêu quý! Rất vui được làm wen !
Mà bạn cảnh cáo Admin ai thế ?...?về chuyện gì thế, kể cho mọi người nghe với ?...?....

Các bạn gái A4, hình như đang nóng giận vì điều gì đó ...Người đọc có thể hình dung rất rõ trạng thái tâm lý này ! hiiiiiiiiiii...
Ồ-dê ,, có ai cấm đằng ấy làm wen đâu :D ^^Bây h bọn tớ thành hs tự do roài
:-< A4 xưa còn đâu
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top