A3 <~~ Yeah...

Hehe, ảnh ổn nhỉ, nhìn mấy kiểu chụp máy cơ còn đẹp nữa...
Đề nghị không post những kiểu nhạy cảm trên xe, hix, Linh là nạn nhân :D

Cả nhà hôm nào đi bơi đê...
 

Hùng con

Member
Hu...hu... Bơi gì mà bơi hả bác Linh, hôm qua vừa tậu được quả đầu mới về, đang hí hửng khoe với vợ thì..........oạch... em bị ngã cầu thang, chẳng biết lăn mấy vòng nữa :( Ờ... quay vào phòng soi gương thì phát hiện ra cái cằm của mình ăn vết rách dài gần 1cm, thế là 15' sau em đã nằm trên "bàn mổ",... ấy nhầm... bàn khâu :D rồi ba mũi chỉ đính trên mặt em, bây giờ mà đi bơi là bị nhiễm trùng ngay, chết không kịp gặp vợ con đâu. Các bác chia buồn với em đi, cho vợ nghe tin thì toàn ăn mấy quả chửi vào mặt thôi :angry:
To smooth: ảnh đẹp quá nhưng sao chẳng có tui thế ;)
 

Hùng con

Member
He he các cậu nhìn xem có vấn đề gì không nhé! :D
<img src='http://www.ttvnol.com/uploaded/hung31287/cap_003.jpg' border='0' alt='user posted image' />
 

smooth

Member
Tao thấy giống thằng đầu gấu bỏ cha, để suy nghĩ xem nào, nhưng mà chắc là tao ko cắt kiểu đấy đâu, trót dại 1 lần thôi. Thứ 6 này nhá, nếu thời tiết thuận lợi chúng ta sẽ làm lễ vào hè tại bể bơi Sao Mai, ok ???Cho ý kiến cái.
 

Hùng con

Member
Dầu gấu gì mà đầu gấu, đẹp trai bỏ xừ :D
Thằng smooth rủ đi bơi đúng là chơi đểu mình rồi, nó định cho mình ăn quả nhiễm trùng đây mà :(
Có đi thì tôi cũng ngồi ăn trên bờ thôi, he he ngồi ngắm là chính :D
 

smooth

Member
Đúng quá, mọi việc đều tùy thuộc vào anh Thiên, dạo này cái tính anh ý bất thường ghê cơ, lại mắc tật đái rắc. Linh gặp thì nhắc thằng Phong bạn anh ý để yên cho chúng mình vào hè hôm thứ 6 nhá.
 

Hùng con

Member
ha ha bác smooth lo xa thế mà vẫn chưa lo hết :D gạ đuợc thằng Phong ở nhà thì còn bảo thằng Vũ nó đừng có mò mặt đến ( mặc dù hai thằng đấy suốt ngày đi cùng nhau ) nếu không thì........ bơi chẳng được mà đi đâu cũng chẳng xong :D
Tôi được đi rồi nhưng anh Dragon bảo là chỉ được ngồi trên bờ thôi :rolleyes: , còn vợ thì vẫn như hôm đi Tam Đảo, không đi cùng <_< hì hì cứ thế mình càng nhanh quen :lol:
Chán nhỉ, 3 thằng ngồi tán phét, thằng viết thằng trả lời :D
 
Thôi đành vậy chứ sao :D Cuộc đời 3 thằng anh em chỉ có thằng tung thằng hứng thôi. Có đứa quái nào vào chim sẻ đâu...

Hehe... thế ku Hùng định vào hè trên bờ thật ah... thế thì có sợ buồn không? Hay là đợi bao giờ khỏi hẳn thì vào hè sau vậy, anh em vào trước cũng được :D
Còn chuyện vợ con thế nào rồi... anh em nam nhi trai tráng, không phải quỵ lụy gái đâu... hay là bỏ quách đi cho nhanh, cố ôm vào làm gì cho nhọc... thế gian thiếu đek gái đẹp... nhỉ :D
 

Hùng con

Member
Hờ, vào hè trên bờ nó có cái thú của nó :D ăn cho no, ngắm cho đã :lol: ai như cái bọn nhà quê...... đến nộp 20k rồi bì bõm với nhau một lúc lại về, đúng là dở hơi :D
Nói thế thôi chứ chắc mai ko đi đâu, có chường trình khác với rồi :D
 

smooth

Member
Tình hình rất là ko hay, mặc dù mấy thằng hâm trên kia đồng ý cho chúng mình đi nhưng mà quân số ít quá. Thằng Đạt gọi thì bảo thích chơi điện tử hơn, thằng Quân thì đi chạy, bảo chạy deck mất tý tiền nào, thằng Hùng thì sứt cằm, tệ thế. Hay là dời sang hôm khác. Để tối nay quyết định, nhưng mà ở nhà chán lắm rồi.
Này, chả lẽ ko còn cách nào lôi kéo những đứa khác vào nữa à, mỗi 3 thằng muốn nói gì thì anh em biết hết cả rồi.
 
Khổ thế... Vào đây thì tinh thần tự nguyện là chính...
Anh em hết lời huy động mà có đứa nào chịu bỏ vài phút ra hưởng ứng đâu...

Theo như Đức gọi điện thì là thứ 2 sẽ chính thức Vào Hè
Tất nhiên là nếu được sự cho phép của mấy thằng Thiên, Phong, Vũ...

Chán quá... 1 tháng nay ngồi vật vờ... buồn nhỉ
 

metal_boy_2412

New Member
Ê các cậu nói về mâý thằng Phong, Thiên, Vũ gì đó, không hiểu.....á à chắc là mấy thằng thần linh chứ gì, cứ tưởng mấy thằng nào ha ha ha
Ba cậu tích cực thiệt đó, toàn thấy bài của ba cậu à
Thanh Sơn biệt tăm ở quê rồi hôm nay tập tành gì nữa, chán thiệt..
Các cậu ngồi nhà còn có cái chơi như tui chẳng biết làm gì cả, đàn thì đứt dây tùm lum mệt thiệt... Đi Tam Đảo vui vãi lúa, hỏi thăm đứa nào hôm sau cũng nghe li bì hơn nửa ngày hehe ..
Tui sẽ lên thường xuyên hơn...
 

smooth

Member
Hớhớ, nhớ đấy phải lên thường xuyên hơn cậu Quân ạ. Đi Tam Đảo có cái ảnh đến là độc đấo, nhưng mà vì nhạy cảm quá mức nên ko tiện lôi lên đây. Ai có nhu cầu xem thì đến nhà Đức đi. Sao càng kêu gọi thì càng ko có đứa nào vào thế nhỉ ???
 

Hùng con

Member
Kêu nhiều chẳng đứa nào vào thì ko kêu nữa vậy :D như Linh nói ý, vô đây tự nguyện là chính.
Chán quá, cứ ở nhà vật và vật vờ, mình thì mới cắt tóc ngắn, nhìn càng giống thằng nghiện, khổ thật.
 
Mấy ngày không gặp anh em rồi
Nóng lòng chờ thứ 2 vào hè quá
Dạo này lười như hủi
Cả ngày ăn, chơi rồi ngủ
Sách vở mốc meo rồi
Bài tập về nhà thì làm hết lâu rồi
Thế nhưng mà 1 tuần rỗi rãi chẳng làm thêm tý gì

Thằng Quân lên đây nói năng bựa vật
Hehe, chịu khó lên đấy nhé.
 

smooth

Member
Ko hay rồi, hình như đài báo đầu tuần có gió mùa đông bắc, trời mát, mưa. Ko biết ngày vào hè có được suôn sẻ ko đây. Cầu cho anh Phong Thiên Vũ mát tính, bọn mình được nhờ.
 

Hùng con

Member
ha ha chảng suôn sẻ tí nào :D sáng ra đã mưa to rồi. tội này là phạt nặng cậu Linh, đã dặn là bàn bạc với mấy thằng kia đi, đừng để nó dở trò, thế mà cậu chẳng làm được cái đêck gì, chúng nó vẫn tè bậy ầm ầm, hình như uy tín của Linh đối với mấy thằng đấy mất rồi hay sao ý :D
Chuyển sang ngày mai đi, đi tầm 8h-9h ý, nắng ráo. Tôi vừa đi rút chỉ rồi, chắc là bơi được một tí.
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top