em chào anh chị........... mún hỉu những j` anh chị vit' lắm lắm.... nhưng thấy con số 11 trang.... ngại ngại.....
@ thảo: sao đi đâu cũng thấy mày????? Quậy it' thôi... con gái con lứa....
Khi chiếm giữ trái tim bọn con trai yếu đuối,đã trở thành SPIDER GIRL chính hiệu....
Còn để là SUPER SPIDER GIRL thì phải chinh phục cả trái tim cộng đồng con gái chúng ta...
Eh anh Quý, nói xấu em đấy à, mà sao hôm nay anh rảnh dữ vậy, thấy lên mạng suốt, thế anh thi xong rồi à. Mà đây là em chiều theo ý anh Quân đấy nhé, có mệt cũng kệ anh ý
thế chào bé Uyên nhé
vừa vào mà chạy đâu rùi
thế bé Uyên giới thiệu đi, nghe tên hay thế kô biết trông người thế nào
nhưng mà nhóc Thảo giới thiệu thì chắc là đáng iu rùi, Thảo nhỉ
em đi đâu đâu.... đi cùng Thảo mà....
hình như các anh còn tận hơn 1 tuần nữa mới chính thức thi chứ nhỉ!!!!!! bây giờ vẫn chơi dc nhỉ!....
anh Quý ơi, có thêm em thì anh Quân ko mệt đâu, mà mệt anh đấy... tha hồ mà thik nhe'!
còn chữ kí của em, anh tò mò làm gì.... chuyện của ng` ta.... vô duyên!!!!
hahahaha, anh Quý bị chê là vô duyên kìa, ngộ ghê. Uyên ơi các ông ý thi được kha khá rồi đấy, còn mỗi mấy môn nữa là nghỉ rồi, mà anh Quý ơi hôm nay anh thi đúng không sao lại nhởn nhơ chơi thế này.Chẳng dám đâu anh Quân ạ, chắc là không đáng yêu lắm đâu, uyên nhỉ
To Uyên: Anh chỉ thắc mắc vậy, em không chịu nói thì thôi, đành chịu tiếng vô duyên vậy, hic hic. Anh sợ lắm, chẳng thik thú j` đâu.
Lão phu thi xong rùi, thi từ sáng sớm.