A2 nhung neo đường

hawking

New Member
Qua quá trình phấn đấu và trưởng thành, tôi đã ngộ ra vòng luân hồi của cuộc đời, sự vật, hiện tượng. Mọi câu nói, mọi hành động cần phải mang ý nghĩa khách quan sâu sắc, không nên chỉ dừng lại ở 1 bộ phận học sinh lớp Lý. Mà phải chia sẻ kiến thức tới mỗi một thành viên trong trường. Như thế có lẽ các thầy sẽ thất nghiệp nhưng cũng chẳng sao. Học sinh đi học vì kiến thức chứ đâu fải vì thầy.
 

hoanglan

New Member
Neu L bao topic nay kho keo len qua thi D vao giup mot tay. Dao nay it vao nen doc mai cha het bai nha minh viet. Gio bat tay vao nao :)
Co cai "nham nhi" ne doc thay vui nen "bat" ca nha doc cung >:D<

George = George Bush, President of the US.
Condi = Dr. Condoleezza Rice, US Secretary of State.
Yassir = Yasser Arafat, (former) Head of the Palestinian Authority.
Kofi = Kofi Anan, Secretary General of the UN.

(The Oval Office)

George (G): Condi! Nice to see U. What's happening?
Condi (C): Sir, I have the report here about the new leader of China.
G: Great. Lay it on me.
C: Hu is the new leader of China.
G: That's what I want to know.
C: That's what I'm telling U.
G: That's what I'm asking U. Who is the new leader of China?
C: Yes.
G: I mean the fellow's name.
C: Hu.
G: The guy in China.
C: Hu.
G: The new leader of China.
C: Hu.
G: The Chinaman.
C: Hu is leading China.
G: Now whaddaya' asking me for?
C: I'm telling U, Hu is leading China.
G: Well, I'm asking U. Who is leading China?
C: That's the man's name.
G: That's who's name?
C: Yes.
G: Will U or will U not tell me the name of the new leader of China?
C: Yes, sir.
G: Yassir? Yassir Arafat is in China? I thought he was in the Middle East.
C: That's correct.
G: Then who is in China?
C: Yes, sir.
G: Yassir is in China?
C: No, sir.
G: Then who is?
C: Yes, sir.
G: Yassir?
C: No, sir.
G: Look, Condi. I need to know the name of the new leader of China. Get me the Secretary General Of the U.N on the phone.
C: Kofi?
G: No, thanks.
C: U want Kofi?
G: No.
C: U don't want Kofi.
G: No. But now that U mention it, I could use a glass of milk. And then get me the U.N.
C: Yes, sir.
G: Not Yassir. The guy at the U.N.
C: Kofi?
G: Milk! Will U please make the call?
C: And call who?
G: Who is the guy at the U.N.
C: Who is a guy of China.
G: Will U stay out of China?!
C: Yes, sir.
G: And stay out of Middle East! Just get me the guy at the U.N.
C: Kofi.
G: All right! With cream and two sugars. Now get on the phone.
(Condi picks up the phone)
C: Rice, here.
G: Rice? Good idea. And a couple of egg rolls, too. Maybe we should send some to the guy in China. And the Middle East. Can U get Chinese food in the Middle East?
 

cupid

New Member
chán nhỉ !!! chúng m có thể đừng chê bai nữa được k : |??? đọc thì thấy hay đọc đến mấy bài post của chúng m thấy như c...
 

hawking

New Member
Thơ mới đê

Củ cà rốt
Đốt bửn nhà
Ông Biểu già
Kêu oai oái
Cô Linh gái
Lái ôtô
Tránh cái bô
Lao xuống hồ
Bố Châu ngố
Đi Liên Xô
Trúng xổ số
Được nghìn hai
Mua cái đài
Còn nghìn mốt
Hút bể phốt
Còn năm trăm
Mua dao găm
Còn năm chục
Mua súng lục
Còn năm xu
Mua Susu
Cho Châu ú
Thằng Quách đú
Đi theo Châu
Ăn quả dâu
Về đau bụng
Bố nó đánh
Mẹ nó can
Ông công an
Đến giải quyết
Tui không biết
Chuyện gia đình
Cưa linh tinh
Cho mày chết
Thằng mất nết
Bấn - làng hoa
Nhà bán cà
Mua Martiz
Chú Sơn Shit
Dít thuốc lào
Phê ngã nhào
Bên bờ ao
Vớ cái phao
Nên thoát chết
Cố lê lết
Về đến nhà
Gặp ông già
Coi như thoát
Còn bác Đát
Đêm Trung thu
Đi vi vu
Về tuốt xác
Chạy nháo nhác
Lên Thụy Khuê
Hỏi Nam B
Tìm chỗ nấp
"Đừng hấp tấp
Chú yên tâm
Có củ sâm
Ngậm bồi bổ
Cao con hổ
Để nắn gân
Giữ lấy thân
Tìm đường sống!"
Tiếng bò rống
Vọng đằng xa
Hóa thằng Ka
Con bác Sính
Mua cái kính
Học Nam B
Mua cái dê
Học bác Đát
Mua cái nhát
Của thằng Quy
Mua cái nuy
Từ thằng Bấn
Trùm Đội Cấn
Hỏi cụ Anh
Mắt thong manh
Dê phải biết
Chẳng cần thiết
Sống làm chi
Ngày chục bi
Đêm vài chích
Cười rúc rích
Tưởng bị down
Mặt bánh bao
Linh Ki kí
Ngồi kêu Moa
Học kêu Moa
Thỉnh thoảng Phặc
Tay cực chắc
Gánh nước thuê
Con ông Quê
Là Hoàng Thiến
Râu bá kiến
Mắt sở khanh
Dáng lưu manh
Bị cảnh bắt
"Cháu không cắt
Trộm giây nguồn
Cháu không buôn
Đồ đồng nát"
Ăn 1 tát
Ù cả tai
"Cháu xin khai
Anh Hùng Suối
Mới chục tuổi
Đã thành sông
Chạy lông nhông
Rủ trộm cáp"
Ngồi là ngáp
Hỏi em Hoa
Đi mua quà
Bị Miu tóm
Thế là móm
Vì từ đây
Bà già quây
Như phát xít
Tui chỉ bít
Có vậy thôi
Ai dỗi hơi
Ngồi vít típ...
Xoáy trộm cáp
 

hawking

New Member
hoanglan said:
D biet la bai do duoc nghe thi hay hon la tu doc nhung No choice!
Q oi, khen mai nghe nham tai :D Voi lai nguoi tam thuong luon chi nhin thay dieu tam thuong thoi :))
Đồng chí Dẹp suy nghĩ thế, tôi thấy rất được. Ở đời fải bít mình là ai chứ. Đâu như mấy thằng thảo khấu, coi trời bằng vung. VD như xxxxxxxxxxxxxxx
 

hoanglan

New Member
Hi`, D ko co cai link do nen danh trau bo ngoi go no ra thui.

2 NS: "Đồng chí Dẹp suy nghĩ thế, tôi thấy rất được." ~> tinh hinh la neu thuc su la thien tai thi ko nen noi nhung cau thua. Con neu da noi nhung ca^u thu*a` thi phai xem lai... :D
"VD như xxxxxxxxxxxxxxx" ~> nha minh ai ma co cai ten dai the nhey :-/
 

cupid

New Member
Hôm nay biết điểm thêm 1 môn...buồn quá... kì này thì do chơi điện tử nhiều quá...kì sau lại thi đúng vào World Cup... k biết nó còn thê thảm đến mức nào nữa đây ....:(
 

Pikachu

Member
cupid said:
Hôm nay biết điểm thêm 1 môn...buồn quá... kì này thì do chơi điện tử nhiều quá...kì sau lại thi đúng vào World Cup... k biết nó còn thê thảm đến mức nào nữa đây ....:(
Vâng tôi thật sự chia buồn cùng đồng chí Pid...có lẽ năm nay anh em sẽ tổ chức worldcup kín đáo,không làm phiền đến đồng chí....hehehhehehe
 

cupid

New Member
hic... m nghĩ xem... có mỗi mấy thằng với nhau còn k chịu nổi phải mò lên chơi quên cả học với ngủ... đàng này cả thế giới quên ăn quên ngủ ... liệu t có thể ngồi học được k??? may ra có Sơn shit với Ngọc biu :D
 

Pikachu

Member
cupid said:
hic... m nghĩ xem... có mỗi mấy thằng với nhau còn k chịu nổi phải mò lên chơi quên cả học với ngủ... đàng này cả thế giới quên ăn quên ngủ ... liệu t có thể ngồi học được k??? may ra có Sơn shit với Ngọc biu :D
hic!đành vậy,thật buồn cho đồng chí...như vậy năm nay worldcup chúng ta lại đông đủ...tôi xin tuyên bố chính thức phát động phong trào "TÍCH LŨY VÌ WORLDCUP"
 

hawking

New Member
Một ngày bỏ ra 1 vạn đồng. Như vậy là từ nay đến WC còn khoảng 180 ngày. Nhẩm ra là mỗi thành viên sẽ tích lũy được 180 vạn đồng. Hí hí. Thỏa sức mà độ.
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top