Tao là Ninh kiêm tổ trưởng tổ 5.Tổ 5 với những anh tài khét tiếng. Những cái tên như : Thế Hùng (Hùng muỗi), Minh Hoàn (Hoàn đất) , Ngọc Quang (Quang già, xin lỗi anh Quang nhá vì lúc nào cũng đứng đắn nhất), Hữu Thịnh, Hoàng Nam, Minh Anh (Minh Anh mọt), Vũ và tao Hiền Ninh (thằng Thịnh đặt cho tao là Ninh bẩn, bửn hoặc bủn).
Tổ mình sao toàn là con trai. Tao cũng không biết thầy Ngọc vì sao lại thay đổi như thế. Chắc là chọn tất cả những học sinh cá biệt của lớp. Tổ mình tuy không có bạn gái nào nhưng lại được may mắn là cạnh tổ 4 toàn con gái.
Nói về hoạt động của tổ thì tóm tắt như sau:
- giải đề thi đại học (Toán là chủ yếu),
- chơi tú tiến lên (thua thì phải chống đẩy ) tao thấy cái món này một công đôi việc cho hoạt động sạu
- Đọ tay xem ai khoẻ hơn (Hoàn đất thường khoẻ nhất).
Khi nào rỗi lại viêt tiếp....
Tổ mình sao toàn là con trai. Tao cũng không biết thầy Ngọc vì sao lại thay đổi như thế. Chắc là chọn tất cả những học sinh cá biệt của lớp. Tổ mình tuy không có bạn gái nào nhưng lại được may mắn là cạnh tổ 4 toàn con gái.
Nói về hoạt động của tổ thì tóm tắt như sau:
- giải đề thi đại học (Toán là chủ yếu),
- chơi tú tiến lên (thua thì phải chống đẩy ) tao thấy cái món này một công đôi việc cho hoạt động sạu
- Đọ tay xem ai khoẻ hơn (Hoàn đất thường khoẻ nhất).
Khi nào rỗi lại viêt tiếp....