A1 đây này

Thảo ơi, tao về tao cũng buồn lắm mày ạ... hixxhix... vừa zia, nó gọi luôn cho mình... tao lại nghĩ đến chuỗi ngày sắp tới gặp nhau trên điện thoại, cơ quan thfi ko dám đến, gặp ngoài đường thì ko có thời gian... chắc chít wa;....
 
con Thảo quá đáng nhá.. yêu kiểu tao thì sao? Lần sau muốn đau mắt nữa hay ko???
bi giờ có khi ngồi tính wa năm lớp 12 rồi năm lớp 13... rùi...cho mày ăn kẹo ah`??
Anh Quý ơi, anh hiểu sai ý em rùi, ko phải là duyệt để đeo gông vào cổ mà có lẽ đấy chỉ là cách nói theo kiểu: " mày ơi, tao yêu anh ý lắm rùi, ko chờ đc nữa đâu" ý!
 

elf_yoshioka

New Member
la_rose_poisson said:
Lần sau muốn đau mắt nữa hay ko???!
2 em làm gì trước mặt bé Thảo thía :) :)???
la_rose_poisson said:
bi giờ có khi ngồi tính wa năm lớp 12 rồi năm lớp 13... rùi...cho mày ăn kẹo ah`??
Thế thì hay quá chứ sao. Học nhiều khổ lắm em ơi. :D. Hàng ngày chồng ra đường thả dê, vợ ở nhà nấu cơm dệt một số thứ........ :)

la_rose_poisson said:
Anh Quý ơi, anh hiểu sai ý em rùi, ko phải là duyệt để đeo gông vào cổ mà có lẽ đấy chỉ là cách nói theo kiểu: " mày ơi, tao yêu anh ý lắm rùi, ko chờ đc nữa đâu" ý!
bọn trẻ con bây giờ bạo thật. Em yêu tên kia thế nào, nói anh nghe coi :D
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top