A1 đây này

Bop_31337

Member
- Xin chào, lâu quá ko gặp, khoẻ ko ? đang ở đâu thế ? có người yêu chưa ? Chà lâu ko gặp nhớ ghê, có ảnh ko ? up lên cho thỏa nỗi nhớ mong chút nào, thôi ngắn gọn là trước tiên mọi người cùng khóa vào nhận mặt hoặc làm quen với nhau đi, sau rồi chia sẻ thông tin, buôn chuyện bát nháo cái chơi.
- Hôm nay thời tiết trong xanh, tuyết ko rơi, nắng đẹp, cành cây rung rinh rùng mình vì lạnh, ô tô bin bin ngoài đường, metro xình xình chạy đều đều, người cắm đầu cắm cổ bước, thứ 7 máu chảy về tim, mà phải đi học đến 16 h, chuối.
- Quái lạ vẫn biết em ngày nào cũng online, thế mà ko thèm nhắn lấy một cái tin dù là ngắn là dài, chuối nó cũng một phần của một quả, hay cùng lắm là 1 quả thôi chứ, chuối gì mà chuối cả buồng, ai mà chịu đựng nổi, thật đúng là lại sinh lòng so sánh với Msh, hiền dịu cười tươi, đầu óc tương đối, mê ly mệt nghỉ ...
- Cao hứng cũng muốn làm một website riêng cho lớp, mà mày cứ lặn đi đâu thế hả bọ sít, nghe nói nhà chú có adsl, đáng lý chú phải ol nhiều chứ, chú lặn đi đâu rồi vậy ?
- Thằng khỉ đột Trần Trê, dạo này mày lại ốm chăng ? Lâu rồi ko gặp cũng nhớ gớm, ặc, piz rùng mình quá, ah mà ko biết Mai Ngọc ốm thế nào rồi ? đã khoẻ lại hay chưa ? thương quá mà chẳng dám mở lời vì lại sợ bị hiểu lầm, khỉ đột, nếu như ... w t f nếu như.

--------Chẳng biết tối nay có trăng ko ? tuyết chắc cũng chẳng rơi, thứ 7 "máu chẳng chảy về tim", nhưng chắc có rượu chảy vào mồm, phiền não rút côn múa, ngâm thơ với bắn 0,5 life, vậy là hết ngày cuối tuần, chủ nhật lại phải làm test để gửi cho giáo môn thuế, sao chán thế ko biết ? thời gian nối tiếp trôi, ta đã già mất rồi, bất giác nước mắt hắn ta tuôn giàn giụa, khỉ đột cải lương. Cô quạnh trong suy nghĩ, nửa muốn chia tay nửa muốn thương, trong đầu ý tưởng điên rồ sắp sửa nảy nở, ô ồ, kể ra nhiều lúc điên điên còn hơn bình thường trong bình lặng, soi gương tí nào, già hơn 1 tháng 2 ngày 12 h 30 giây về trước. Khỉ ! già rồi phu phu phu ----------------------
 

Bop_31337

Member
- Con gái A1 chán nhỉ, chẳng thấy online viết bài gì cả, nhìn loáng thoáng đây cũng thấy 2 bạn gái A4, thế mà các bạn gái A1 chẳng thấy nhân nào.
- Ơ mà Nam Phương lớp mình trông thế lại được nhiều anh để ý ghê, he he he, NP mà biết được hâm mộ thế thì có lẽ chẳng vội có người yêu sớm làm gì. Mình thấy NP cũng xinh đấy, nhưng chẳng có chút gì quyến rũ đối với mình cả, thế mà hồi hè thằng ôn Uông làm mình mất mặt với cậu bạn trai của NP quá, làm gì có chuyện tao phải dùng nick np83 để nhăng cuội cơ chứ ? Ê mà biết đâu nick đó lại là của mày hả bọ sít ? hoặc của thằng Trần Trê, hai thằng mày mới có động cơ để dùng nick đó, chứ tao thấy tao đâu có cần đến nick đó đâu.
- Khỉ đột cái bọn trong kí túc xá, toàn đá bóng tầm 8-9h tối, thế thì bố ai mà đi được. Bắn 0,5life thì vãi linh hồn thế ? ngày nào cũng luyện có khác. Giỏi thì chuyển sang chơi Commandos 3 với tao đi, khỉ đột.
- Ah tao tìm lại được trang chơi cờ tướng online rồi http://www.clubxiangqi.com/ , thằng nào mê thì vào đó đăng kí đi rồi hôm nào đẹp trời thì đánh, tao lâu quá rồi ko chơi cờ tướng, nhưng ko sao đâu, phong độ phục hồi nhanh thôi. Ah mà Hà đánh cờ cũng khiếp hồn đấy chứ ko phải đùa đâu nhé, so với MLong thì ML chỉ là một con tép, một con số 0, một dấu phẩy đối với Hà thôi. May mà bây giờ ko có cặp bài trùng này nữa, chứ nếu có nữa thì mình quyết là khó thắng nổi 2 người này, hờ hờ hờ - cười mãn nguyện quá.
- Còn đứa nào chướng mắt mà ko vào đây nữa nhỉ, để tao nói xấu cái chơi, chà chà, chưa nghĩ ra, đợi nghĩ ra rồi nói xấu tiếp.
- Ah đúng rồi thằng ôn DLong, khỉ đột, mày khoe với loicuagio người yêu mày, mà mày hẹp hòi thông tin với anh em thế ? người yêu mày có xinh thì cũng mồm ngang mũi dọc, tóc mọc trên đầu và ko xinh bằng người yêu của tao thôi, chứ có gì đâu mà giấu giấu giếm giếm, ghét vật.
- Thôi thế là đủ rồi, cái code JavaScript vẫn chưa tìm ra lỗi, ko hươu vượn ở đây nữa.
----Mùng 8 tháng 3, anh mua quả cà tặng cho Masha, ô là lá la ----
 

Bop_31337

Member
- Vẫn chưa thấy mẹt thằng nào post bài trong này là sao ? là sao ? A1 đâu có thiếu đoàn kết thế chứ. Alloo alloo Hiếu nói đồng bào nghe rõ ko ? priem davai! priem davai! davai! davai! davai! 4ert.
- Trong này có cậu hatovica - Sơn A5 chẳng hay có phải là người sút từ xa vào lưới A1 hè năm lớp 11 ko nhỉ ? Hich tiếc thế trận đó mình ko đc tham gia nên cậu Sơn A5 kia mới rùa được một quả đó thôi chứ, phu.
- Bọ sít ơi, ko phải trốn thế đâu, về vụ web cứ để tao lo một mình cũng được nếu như mày ko muốn làm, nhưng tao cần cố vấn kĩ thuật :D .
- Hôm nay mùng 7 tháng 3, ngoài đường vắng ngắt, ta đi học xa. Đã phone cho Olga rồi, đi học như thường mà giáo lại nghỉ, chán, ah ko vui, ah ko bực, bực vì tự dưng dậy sớm đi học, bực vì tự dưng mất tiền tàu xe oan uổng, vui vì được nghỉ, ah ko Ôi tôi yêu học lắm, buồn thế hôm nay lại nghỉ chứ. Mai mùng 8 ko biết chúng nó có đi đâu chơi ko ? bố khỉ, đừng đi trượt băng nữa là được, cái môn đó đau chân đau người lắm, đi xem phim đê, tình cảm hơn, hay đi xem xiếc cũng được, hay đi uống coffee, chứ đừng có đi trượt băng nữa, tôi xin người.
- Có bài hát hay mới kiếm được muốn được chia sẻ với mọi người đây :"It's you (I have loved)" (Dana Glover) - bài hát trong phim Shrek I - có đoạn sáo của công chúa làm nổ con chim sau đó đem trứng đi rán ấy. Một bài hát tuyệt vời. Mọi người có thể tìm tên bài hát trên những trang tìm kiếm thông dụng, để dl về nghe, hoặc ko thì tớ sẽ up lên host cho mà dl. Nhưng nghe đi, nghe đi, hay lắm. Hè hè.
 

tomcat

New Member
Chỗ này một mình mày độc diễn đấy hả cái thằng kia X(
Về cái vụ forum lớp thì ok thôi, chẳng vấn đề gì cả, nhưng mày cứ làm đi nhé
Tao đang cuối kỳ nên nhiều project quá, đợi xong tao sẽ giúp mày
Còn về vụ NP thì đúng như mày nói, bây giờ mới biết NP được nhiều người để ý ghê nhỉ. Mày nhiều ảnh lắm cơ mà, up lên đây
 

Bop_31337

Member
- Hề,tao ko độc diễn thì ai chịu độc diễn bây giờ ? Mày nói nhiều người để ý trong đó có mày hay ko ? he he he, mà này nếu mày còn tưởng nhớ đến người đẹp tao sẽ cố gắng bắt liên lạc với em Phương cho mày, he he he, he` he` he`.
- Ờ để mai tao up ảnh lên nhé.
- Mai lại phiền rồi đây. Chà.
 

Bop_31337

Member
- Chúc mừng các bạn gái đọc bài này một ngày 0803 vui vẻ, trẻ khoẻ, buôn nụ cười rẻ, và hạnh phúc bên bạn trai của mình, ai chưa có bạn trai, tìm đến với Bop_31337, sẽ có liền.
- Tao chưa cài cái Photoshop ra nên ko thu nhỏ kích cỡ ảnh được, lại đang ốm nữa, để hết lười tao sẽ up, chóng thôi.
- Khỉ, mấy mẹt trường này kiêu quá, chuối, đã ... lại còn ... hmmm, ko sao nguôi nguôi. hmmmm
 

Bop_31337

Member
- Mày đâu rồi bọ sít ơi. Thằng MLong đang kêu ầm lên này. Có gì tối nay liên lạc với tao phát. Làm gì mà lắm project thế ?
- Mà Trần Thắng dạo này lặn đâu rồi nhỉ ? Nhớ nó quá, hich.
- Thôi mấy chuyện 4rum lớp mình bàn ngoài có lẽ tiện hơn, chứ tao post lên đây cũng được, nhưng bọn mày thảo luận ko trực tiếp, khó thu được kết quả gì.
- Thế nhé, tối nay đi, giờ tao chuẩn bị đi học.
 

buddy0902

New Member
Xin chào mọi người ! Tớ là Mai Ngọc đây lâu lắm rồi ko liên lạc với mọi người.
Sao ở đây chỉ có mỗi Chí Hiếu với Quang Thịnh thôi vậy vắng vẻ quá.Sao ko huy động mọi người vào đây viết bài vậy.Ê ,hình như mình là bạn gái đầu tiên của lớp mình vào trang này thì phải .Tớ cũng mới chỉ biết về nó vì có ai đó nhắn vào hộp thư của tớ. :? :p .Thôi có gì viết sau nhé ,tớ phải đi học đây.
 

tomcat

New Member
buddy0902 said:
Xin chào mọi người ! Tớ là Mai Ngọc đây lâu lắm rồi ko liên lạc với mọi người.
Sao ở đây chỉ có mỗi Chí Hiếu với Quang Thịnh thôi vậy vắng vẻ quá.Sao ko huy động mọi người vào đây viết bài vậy.Ê ,hình như mình là bạn gái đầu tiên của lớp mình vào trang này thì phải .Tớ cũng mới chỉ biết về nó vì có ai đó nhắn vào hộp thư của tớ. :? :p .Thôi có gì viết sau nhé ,tớ phải đi học đây.
Chăm học quá đấy Ngọc à
Lớp mình chúng nó làm cái gì thế nhỉ
Chẳng có ma nào.
 

Bop_31337

Member
- Ekh, lúc nãy đang bàn dở việc, mà mày off nhanh thế ? khe khe, có lẽ chúng nó quen post bên ttvn rồi, nên ko vào đây, mà vào đây thì cũng thế, quanh ra quanh vào, tào lao cóc nhái, chẳng có chuyện gì hơn, chán é cổ.
- Thằng choé MLong kiếm đc 2 con host die, rồi lặn như thợ lặn chuyên nghiệp.
- Mày hôm nào gặp thằng Múp bảo nó khi nào rỗi thì nhắn tao làm vài ván cờ nhé, tao có sw 2*** điểm, hà hà, đem ra trêu tức nó mới đc.
- Bực thật, ảnh gái Nga đẹp thế mà có người nỡ xóa của mình, buồn 5 s 5,4,1,2,3.
 

tomcat

New Member
Ờ, thằng M Long làm ăn thế nào mà anh em chưa kip xem mặt mũi con host ra sao đã chết ko kịp ngáp, đúng là đồ ăn cắp có khác
Mà ăn cắp kiểu gì mà để nó phát hiện đến mấy lần thế kô biết. Bó tay
 

Bop_31337

Member
- Chán phèo, để tao mua host của Nga cho nó đầu mấu, để các anh héc kờ Vie hết ti toe héc hiếc lung tung. Mà công nhận chán, chưa kịp up gì đã tèo rồi.
- Mà mày off sớm thế hả bọ sít ? tao đang cần cái giải hệ tiếp, hay gửi cho tao cái disk chtrinh đấy đi. Tao có vẻ thích chtrinh đó rồi. Phần thưởng sẽ là ảnh của Msh, hè hè, chịu ko ?
 

Bop_31337

Member
- Ukh bl ! thằng TT còn có được câu cổ vũ, mày chẳng giải giúp thì thôi, lại cũng ko cho tao làm quen với giáo dạy tiếng Pháp của mày, đúng là cái đồ ... cái đồ ... kẹo kéo.
- Mek, uống rượu vào cóc ngủ được thế mà lại hay, ngồi giải đc mấy bài kéo lại hy vọng giật đc 20$ với giấc mơ đc thử loại socolad xịn, hu hu hu, cảm động quá.
- Ah tao nói cho thằng bọ sít biết nhé, tao tìm chtrinh đó trên mạng nhưng ko cho dl, mày tính thế nào thì tính nhé cái thằng k k, tao là kết cái chtrinh của mày rồi đấy, hmmm.
- O* mà Mai Ngọc có vào đây nữa ko mà sao im lìm vậy ? Hò hét đi!
- Uôi, phê rồi, hich.
 

Bop_31337

Member
- Uôi, mệt thật, bọ sít đâu rồi ? mail cho bạn P chưa ? để P cứ hỏi tao tại sao lâu ko thấy mày mail, khie khie, mail đi thằng con rùa. Phải nhiệt tình vào chứ, ko lại mất mặt tao, giới thiệu cho người ta thằng kém nhiệt tình, ai dè đi nhờ người ta mà ngta còn nhiệt tình hơn mình, thế là sao ? là sao ?
- Nghiện mà ko có thuốc thì còn gì mệt mỏi hơn cơ chứ, hich.
 

Bop_31337

Member
- Hmmm, lại một đêm ko ngủ nữa rồi, khrena. Nhưng ko sao, còn 2 con nữa, chỉ còn 2 con nữa, mai phải xong, mai thế nào cũng phải xong.
- Hôm nay nghe lại bài hát cũ lại nhớ đến người cũ, người cũ bây giờ ở đâu ? Mỏi mắt tìm mãi ko thấy, chỉ thấy bóng dáng còn quanh đây. Nếu trên đường đời ta có lần gặp lại, hãy mỉm cười vì quá khứ đã qua :) ...
- Uôi lại sắp sửa rắc rối nữa rồi, phu ...
 

tomcat

New Member
Được rồi. Mày làm gì mà cứ nhặng lên thế. Để thi xong tao sẽ hỏi nó đến nơi đến chốn. Bù cả đầu lên
Chết mất thôi, muốn ra trường quá :(
 

Bop_31337

Member
- Ơ ơ ừ nhỉ, sao lại phải nhặng lên thế nhỉ ? mek, rồi cuối cùng tao phải chịu trận hết chứ sao, ah thôi tùy mày, hôm nay đang sướng, có socolad ăn, ko thèm tranh cãi với mày. Mà mày thấy trang đó thế nào ? Đợi Hiệp mập thiết kế thêm cái banner nữa là ok, khie khie.
- Ôi cuộc đời thật sướng khi được ngồi ăn socolad bên cạnh chiếc còm piu tơ, hơ hơ hơ, sướng thật, ngon quá, nhiam nhiam.
 

Bop_31337

Member
- Thông báo mới nhất Long deno sắp sửa có mặt tại Vie, đi kèm theo món hàng cũ hủ lậu này còn có một nhân vật hết sức đặc biệt - người yêu của deno, mời các bạn chuẩn bị đón deno và người yêu của nó, ai ơi có máy ảnh thì cố gửi cho tớ cái hình có mặt ngừi iu nó nhé, ko biết xinh ko nhi ?
- Ngoài ra còn có một luồng tin cơ mật thông báo rằng Phương Anh và Anh Dũng cũng sẽ cùng về một chuyến sau 4 tuần nữa. Hoa đã có người yêu quốc tịch Pháp nên hè này quyết định sẽ ở lại để cùng nhau đi leo núi kavkaz .
- Chi cũng mới thông báo rằng hiện tại cô rất sung sướng trong cuộc sống riêng tư, có quá nhiều chàng trai theo đuổi cô, và cô quyết định sẽ yêu 1 trong những chàng trai đó, điều này có nghĩa là cô sắp sửa cưới chồng rồi ... mời các bạn, những người muốn biết thêm chi tiết hãy download Yahoo messenger sau đó add nick của cô và hỏi trực tiếp , nick của Chi : phươngchi3005.
- Sau những ngày hiếm hoi thì một hôm trời nóng bức MLong đã chịu bỏ tiền ra để vào phòng chát máy lạnh chát với người yêu, tranh thủ lúc chàng đang đợi nàng, chúng tôi đã kịp có vài dòng trao đổi với anh. Xin chào anh MLong. - Ờ xin chào. - Xin anh cho biết tình hình của anh dạo này và từ sau khi host anh tài trợ ko kịp hek đã bị đai ? - Úi giời, ko có gì, chỉ cần lần sau tôi vung ra một món tiền thật lớn đập vào mặt cái thằng chủ server là nó phải cho tôi cái host xịn, mà ko những thế nó còn hót cho tôi nghe ấy chứ, thường thôi, đừng có gì phải lo nghĩ, hãy tiếp tục với cuộc sống vui tươi đi. Còn về tình cảm của tôi hả, tôi là tôi hết sức đứng đắn nghiêm trang với con gái, chỉ khi nào con gái ko đứng đắn với tôi thì tôi mới đứng nghiêng thôi, chứ thường nhật là tôi đứng rất thẳng, thế mà cứ mang tiếng là dê, bực thật, đúng là tiếng xấu đồn xa, tôi nói thực là ko bao giờ tôi yêu 2 bạn gái 1 lúc đâu, chỉ khi bỏ người này tôi mới yêu người khác, thật đấy mà, ko tin cứ thử mà xem, bạn sẽ biết ngay mà. Thôi đang bận nhé, người ấy on lai rồi, rủ đi chơi chút đã, khi khác gặp nhé, bai. - Vâng xin cám ơn anh đã dành cho chúng tôi vài phút đáng quí. Chúc anh gặp nhiều may mắn.
- Sau đây là buổi nói chuyện với Trần Thắng : có thể tóm gọn trong buổi nói chuyện này bằng một câu của TT :"cuộc sống của tôi hết sức dễ chịu, đời sống phong lưu vô cùng, tuy nhiên dạo này tôi đang bị một virus làm cho sức khỏe ko được tốt, mong các bạn nhận được tin thì cố gắng hỏi thăm tôi một câu để tôi có tinh thần hồi phục lại sức khoẻ". Vâng chúng ta xin chúc anh Thắng có thêm tinh thần uống những viên thuốc đắng để đánh đuổi virus khỏi cơ thể. Chúc anh toàn tHắng trở về.
- Còn đây là tình hình của Thịnh bọ sít : nếu bạn nào có nick của bosit thì có thể thấy trong vài tuần gần đây nick này trở nên điên loạn, nghĩa là sao ? nghĩa là nick này cứ on/off liên tục, ko ko, các bạn đừng hoang mang, nick đó ko hề bị hek kờ ăn cắp pass, mà do bọ sít của chúng ta dạo này chơi thuốc lắc, nên mỗi khi anh ol thì tác dụng của thuốc bắt đầu hoạt động, gây cho những người add nick của anh cảm giác khó chịu kinh dị. Mong các nhà hảo tâm gần xa hãy có lời khuyên nhủ dũng sĩ bọ sít của chúng ta. Lời của phóng viên : thực sự tao thương mày lắm bọ sít ạ, nhưng tao ko thể làm gì hơn ngoài việc del nick để lòng khỏi quặn đau khi thấy mày phát bệnh, mong mày mau chóng lành bệnh và trở về làm công dân tốt của YM. Bọ sít cố lên !
- Còn đây là những ý kiến từ Nga. Xin nhường lời cho 2 anh từ Saint phát biểu trước. Mời anh Uông Dũng : O*` o*`, tôi thì cũng chưa có dự định gì đặc biệt, ờ ờ, cứ để thời gian dần trôi theo tiếng tic tắc của đồng hồ thôi, dùng net qua chảo đun nấu Parabol, nên các bạn biết đấy, tôi ko thể có đc đk tốt nhất để trao đổi với các bạn, nay được phát biểu ý kiến thì thật là mừng rỡ khôn xiết. Tương lai của tôi là sẽ đệ đơn lên bộ quốc phòng của Nga để xin vài con Mic cũ về, sau đó sẽ nghiên cứu sửa chữa để biến nó thành máy bay riêng của mình, việc này sẽ làm cho đồng chí Phạm Hiệp ko phải lo lắng về giá vé máy bay nữa. Vầng chúng tôi rất mong được như vậy đồng chí Uông ạ, mong anh thành công và chúc anh quyết thắng. Còn bây giờ mời đồng chí Phạm Hiệp. Ừ miẹ, cô là cô rất mong các con đấy, ah thôi nghiêm túc, e hèm, dạo này vất vả quá, nhiều chương trình mới đòi hỏi những kĩ thuật mới và khối óc mới, tất cả cần phải được làm mới vì đơn giản ngày hôm nay mới hơn ngày hôm qua. Cám ơn hai đồng chí ở Saint, còn giờ tôi xin được thay mặt cho đầu cầu truyền hình tại Mos phát biểu ý kiến : Ý kiến gì ? các vị định nghe định đọc cái gì ? tôi chẳng có cái ý kiến cụ thể gì cả, về ý kiến cá nhân của tôi, tôi ko thích phát biểu vì tôi yêu một tinh thần tập thể, còn về ý kiến tập thể thì tôi luôn tôn trọng cá nhân xuất sắc, và con người xuất chúng đại diện cho cái tập thể đó, và xin được nhường cho họ phát biểu. Tóm lại ấy mà, những ý kiến tôi đưa ra là phải xây dựng một tinh thần tập thể đoàn kết tương thân tương ái, đừng tương gạch, hay tương Bần ... thế thôi, cảm ơn vì đã cho tôi đc nói ra những lời tâm huyết, xin cảm ơn, xin cảm ơn độc giả, ai lớp viu, tôi yêu các bạn (cái này ở đâu ấy nhỉ, thấy quen quen bl).

Phụ lục : - Bài viết trên sử dụng những ngôn từ tiếng Việt thuần túy, vài từ tiếng Anh và Nga phiên âm.
- Sử dụng những câu trong quảng cáo và gặp nhau cuối tuần.
- Sử dụng những mẩu thoại tưởng tượng.
Phóng viên của đài BBMos: B13 Nguyen :)
 

Bop_31337

Member
- Con số 80 bài viết đang đẹp, thế mà mình đành phải hy sinh để quyết định chuyển nó sang thành 81, ok ko sao hết 9*9 = 81 tột cùng của giới hạn rồi, ko nên thêm, ko nên bớt làm gì, cứ để thế vài tuần cho đẹp, hờ hờ.
- Sao mọi người vẫn chưa có đc nick của mình à ? Hay lại lý do bận quá, Uph!
- Các bạn biết ko ? tớ thực ra ko muốn kể ra đâu, vì nó cải lương lắm. Vì ... mà thôi ko nói. Nhưng các bạn ko biết thì tớ ko thể yên tâm được, thực ra nó là thế này này ... mà thôi ko nói. Khổ thế đời hơn nhau một tiếng nói cũng quan trọng lắm, nên tớ quyết định sẽ nói cho mọi người, đơn giản lắm nó là thế này ... mà thôi ko nói ra, nên viết ra thì hơn, viết ra có thể xóa được, chứ nói ra lời theo gió lời bay ra metro, rồi chuyện đồn ầm lên thì chết, bọn Tây là nó hay đồn pậy đồn pạ lắm, nhưng mà chuyện có gì đâu, nó đơn giản chỉ có thế này thôi này ... mà thôi nên giữ pí mật. Thôi, đừng cáu, căn bản tao đã lói từ đầu là cải lương mà chúng mày cứ chăm chú đọc tiếp. Tao sẽ nói ngay ra đây, đóng cái vai này ko hợp với tao tí nào, tao chuẩn bị viết ra đây này ... Ô la la Tôi Yêu Các Bạn ... Ai Lớp Viu ... kiz kiz ... Ura Ura Uranium ... Yên tâm, còn lâu mới gặp lại ... Pai Pai - B13 -
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top