12D1 nơi hội tụ của những thằng KHÙNG

tao đăng ký Tiền Đạo...! heee...

Tình hình là dạo này, có tập luyện, đá cùng bọn bên này, nên thể lực đã tăng lên chút ít.. Ko yếu như đợt rồi về Vn đá..

Mong anh Phúc nể tình, cho em vào chân tiền Đạo, mà gạt thằng Đình Long ra..heeee
 

Sir_cobra

New Member
Đã có 3 sđt để liên lạc,còn 1 số người nữa thì sao ??
Hỏi thêm 1 câu nữa mấy anh có tính là thành lập 1 đội bóng lâu dài,đá quanh năm 1 tuần 1 buổi ko ?
Nếu vậy thì còn nhiều việc phải bàn như đồng phục,bóng,đối tác,sân bóng,quỹ đội....
Em muốn có 1 đội bóng đá thường xuyên,ko hiểu ý mọi người thế nào :D
 

Dragon

New Member
Vậy cũng hay nhưng quan trọng là có đủ người để lập đội đá đã vì tháng sau chú TD đi nước ngoài rồi
 

gaauschos

New Member
Phèo đại ca có ý kiến:

1. 0983.291.848 hoặc 0904.415.998 (có cần nộp ảnh làm thẻ không :D)

2. Lập đội bóng là đúng rồi, ngày trước hô hào mãi chả được. Giờ mọi người ra trường rồi, nếu ok thì còn gì bằng!

3. Đá buổi tối thì 8h cho lành. Để anh em còn bố trí lịch học.

4. Yên tâm về nhân sư. Vì bạn của anh em cũng nên lôi vào.

5. Kinh phí sẵn sàng ngay.

6. Nếu đá 2 trận 1 tuần thì tốt hơn.

7. Ai cho thằng Phúc bố trí đội hình? Xếp mình hậu vệ, phí quá! Tui đá tiền vệ trụ. (Để tận dụng khả năng tấn công và phòng thủ hoàn hảo, cầm bóng, dẫn dắt lối chơi, kiến thiết và dứt điểm siêu phàm!)

8. ----> @Lịch: Thông cảm, MissD1 là cuộc thi qua ảnh. Mà qua ảnh thì có mỗi em Ngọc trông chụp ảnh chuyên nghiệp, biết điệu, ăn hình, trông baby giả tạo (maybe) đáng yêu lắm!
Kế đến có lớp trưởng trông cao to, mặt mũi hợp khuôn hình, ảnh ko xấu, ánh sáng vừa đủ nên da mịt, mặt nét --> xếp thứ 2!
Những em khác chụp ảnh xấu quá! Người thì chọn góc độ làm mặt to bè. Người thì để ánh sáng làm lộ hết cả mụn. Người thì chụp ở tình huống xấu tệ!...
Đặc biệt tối kị là chụp với con trai ----> 1 điểm luôn khỏi bàn cãi!
Một điểm quan trọng nữa là em Ngọc rất nổi bật trong bức ảnh chụp chung với các ứng viên khác!
---> Em Ngọc xứng đáng được phong hoa hậu ảnh!
 

Sir_cobra

New Member
Có lẽ đá vào tối thứ 6 lúc 8h nhỉ :-?
Có ai vướng gì ko ?
Long,Kiên,Khôi,MPhương.... đã ok.còn VQD,Việt gay thì sao ? Dương thì sắp đi rùi...
Gần đủ người rùi,cố lên nào anh em ^^
 
Tình hình là thằng Phúc cho tao đăng ký phát nhé.. Tiền đạo.. ! hoặc tiền vệ kiến thiết.. ... Dạo này, đá khá ấn tượng ở vị trí kiến thiết, do khả năng dê dắt ngày càng đỉnh cao..hee
 


Tình hình là có vài em xinh tươi đây, có bác nào muốn xử lý em nào ko , thi` nói với em một câu.. Hàng này, ko thật sự ngon, nhưng mà làm việc thì cũng được ...;)




và đây nữa... hàng này nóng hổi, gọi phát đi luôn... chỉ cần có arrange trước là ngon lắm.. chuẩn bị về Vn đấy...




Nói trước, đây ko phải gái xinh, nên cấm chê.[-X .. Ai có nhu cầu thì đăng ký luôn...:-?

Anh em giói thiệu. giữa tháng 7, mấy quả hàng này đều về VN..I-)
__________________
 

Dragon

New Member
Hơn 7h mới ăn cơm mà 8h đá thì ổn không đây. Mà chuyển đá thứ 4 được không nhỉ, tối thứ 6 quên là có lịch PS2 với mấy thằng cấp 2,thêm nữa bọn cấp 2 cũng định sáng CN đi đá bóng, đá liền tù tì thế mà với tính cách tao trận nào cũng chạy như điên thì không đủ sức đá mất
 

gaauschos

New Member
Mầy thằng hàng lởm này công tử quá!!!!!!

Đã đá bóng thì quan trọng là được vui! Đá kiểu VN thì 1 tuần đá 7 ngày cũng có sao đâu. Lại còn bày đặt cơm nước. Đó không phải vấn đề. Nếu đá 8h thì bố trí ăn thế nào tùy mỗi người, cấm kếu! Ví dụ ăn nhẹ 1 bát để đá là tốt, đá xong về tắm rửa làm bát nữa là xong. Có đếch gì đâu.
Bài toán dễ thế mà không giải được!

Chán như con giun sán luôn!

Đề ...ị các bạn hưởng ứng nhiệt tình! Tôi đây học vào tối 6h đến 9h các ngày thứ 2,4,6 và sáng CN. Nhưng mà đi đá bóng thì tìm cách học lại sau, no problem!

Thế nhé! Cố lên!
 

kimdungktvn

New Member
Đi đá bóng đê :D Cả năm rồi chưa đá đek biết giờ còn cảm giác bóng không :(
p/s: Nhân thể có chuyện này post cho anh em đọc chơi :D
Đội tinh nhuệ gồm một vài nam sinh lớp 12D1 được cử đi vùng sâu vùng xa công tác. TW có vẻ thông cảm nên hết tháng đầu có cử 1 em lên mua vui cho các anh.
Thoát y là phần mở màn, cứ mỗi mảnh vải rơi xuống là tiếng vỗ tay lại vang lên rào rào. Từ ngoại y vào tới nội y cho đến khi mảnh vải cuối cùng rớt xuống. Một sự im lặng chết chóc bao trùm bầu không khí nơi cô gái biểu diễn. Cô gái có vẻ lo lắng, lấy tay che mắt cho khỏi chói rồi hỏi vọng xuống dưới:
- Các anh không còn thích nữa ạ?
Có tiếng Duy Linh vừa rên hừ hừ vừa trả lời:
- Em... hự... ơi, một tay... hự hự... thì làm... hự... sao... vỗ ... hự ...được.
 

kimdungktvn

New Member
Tổng kết doanh số bán hàng trong ngày đầu tiên, thấy nhân viên mới tuyển bán được những 150 triệu chỉ cho một người, chủ cửa hàng hết sức sửng sốt:


- Chỉ với một vị khách, làm thế nào mà cậu bán được ngần ấy tiền hàng?

- Thưa ông, đầu tiên vị khách đó chỉ mua một lưỡi câu nhỏ. Sau đó tôi khuyên ông ta mua thêm một lưỡi câu loại vừa và một cái lớn. Mua xong lưỡi câu, tôi bảo ông ta cần mua thêm dây câu: loại nhỏ, loại nhỡ và loại to. Tiếp đến là cần câu, lều câu, xuồng câu hai động cơ...

- Khá lắm, rồi thế nào nữa?

- Cuối cùng, thay vì chúng ta phải chở hàng đến tận nhà cho khách, tôi khuyên ông ta nên mua luôn một chiếc xe chuyên chở hàng loại nhỏ.

- Chà chà... Có nghĩa là lúc đầu ông ta chỉ định mua một lưỡi câu nhỏ và cậu đã thuyết phục bán cho ông ta tất cả mọi thứ tiếp theo? Giỏi quá!

- Không chỉ thế đâu ạ! - cậu nhân viên giải thích - Ông ta đến với mục đích chính là mua một gói băng vệ sinh cho vợ. Nhưng tôi khuyên ông ta rằng: “Nếu vợ ông ở tình trạng như vậy, thì ông ở nhà làm quái gì, tốt nhất là đi câu vài ngày cho thoải mái!”.
 

kimdungktvn

New Member
Một bà mẹ dẫnn cô con gái khoảng 8 tuổi đi xem triển lả nghệ thuật . Trong phòng triển lảm gồm có tất cả các tác phẩm về điêu khắc, hội hoạ, nhiếp ảnh .

Khi đi ngang qua một bức tượng khoả thân nam, cô gái kéo bà mẹ dừng lại và chỉ vào cái của quí của bức tượng mà hỏi:
- Mẹ ơi! cái này là cái gì ngộ quá hả mẹ, có cả hai trái ping-pong nữa .
- Đó là một bộ phận trong cơ thể đàn ông thôi con ạ, à mình đi đi con!
- Không! con muốn xem thêm một chút nữa .
- Thôi đi đi con, con ngoan đi lớn lên thế nào con cũng có được một cái .
- Còn nếu như con không ngoan thì sao hả mẹ ?
- À, nếu như con không ngoan thì con sẽ có ........ nhiều cái
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top