''Sự cố'' tàn nhẫn và nỗi đau bóng đá Ý
14:17' 06/04/2006 (GMT+7)
(VietNamNet) - Rốt cuộc, những cái tên được chờ đợi (trong tầm dự đoán) đều giành quyền đi tiếp. Tuy nhiên, để có cái kết đáng ưng ý này là sự ''hậu thuẫn'' không nhỏ của một sự cố bất công!
Phải, nếu sòng phẳng và công bằng hơn, đấu trường Champions League 2006 đã không còn chỗ cho sự tồn tại của người Ý. Chỉ có thần may mắn mới giúp Serie A đang ngày càng mất giá ''vớt vát'' chút danh dự khi đưa AC Milan vốn tiếng tăm hơn đối thủ từ cõi chết trở về vào những phút cuối. Đội quân áo đỏ - đen được cứu rỗi, cũng có nghĩa số phận nghiệt ngã giáng xuống đầu Lyon bằng cách phủi sạch mọi công sức của thầy trò Houllier đang tràn trề hi vọng.
Milan (áo đỏ) suýt chút nữa thì bị Lyon nhận chìm
''Sự cố'' cuối trận tứ kết lượt về Milan - Lyon mang lại niềm vui tột đỉnh cho 'Rossoneri' nhưng lại tỏ ra quá tàn nhẫn với đại diện bóng đá Pháp. Bất ngờ (Lyon chơi trên cơ) và không bất ngờ (Milan vẫn giành vé) cũng nằm ở đây. So với Barca, Arsenal, Villarreal, rõ ràng Ancelotti cùng các học trò bước vào bán kết không xứng với tầm vóc. Thế nhưng, bỏ qua tất cả, đoàn quân này vẫn là người hùng, vị cứu tinh của bóng đá Ý!