Hờ hờ , lâu quá ko vào lại chơi , thấy vẫn chưa qua được 1 trang so với lần cuối ghé thăm.
Chậc , Sapa hả , mình vừa đi Sapa dzìa xong
, cảnh đẹp , mát mẻ , đi khoẻ nên ăn uống ngon miệng , trên đó Tây đông như kiến cỏ , người dân tộc Hơ Mông với Dao thì nói tiếng Anh như gió , mua cái lắc bạc giá 15k ( cũng đoán là ko phải bạc thật ròi nhưng cái lắc trông to và khoẻ , rất đẹp nên cũng tặc lưỡi rút ví ra
) , .... nói chung là chuyến đi dzui dzẻ và có nhiều chuyện đáng nhớ , các bác nhà mình mà đi thì cũng đáng đấy , chỉ mỗi tội là trên đó ít địa danh thực sự đáng ghé tận nơi , vd Thác Bạc thì đẹp và hoành tráng ròi , Cổng Trơì và Vườn Hoa cũng rất rất đẹp , nhưng cũng có nhiều chỗ đáng thất vọng như Bãi Đá Cổ thì ko hay lắm , Cầu Mây ( ẹc , đi 12km mới tới nơi , tưởng thế nào , hoá ra là có mỗi cái cầu treo bằng mây , đi qua đi lại mất 5k :| )