12D1 nơi hội tụ của những thằng KHÙNG

Mới nghĩ ra một truyện cười. Gửi anh em.

* Sau một hội nghị quốc tế, một phóng viên nọ phỏng vấn 2 nhà ngoại giao người Ấn Độ và Việt Nam. Nội dung cuộc phỏng vấn như sau:
PV- Thưa ngài Ali, ngài có thể kể cho mọi người biết là tại sao trong những thập niên gần đây, đất nước Ấn Độ của ngài có sự phát triển vượt bậc về Công nghệ thông tin làm nhiều quốc gia phải kinh ngạc không?
Ali- Vâng, chúng tôi học tập các kinh nghiệm của Trung Quốc. Họ bắt học sinh Tiểu học phải học thuộc bảng cửu chương từ 1 đến 20. Chúng tôi đã áp dụng kinh nghiệm đó và bắt mọi học sinh phổ thông của đất nước chúng tôi phải thuộc làu bảng cửu chương từ 1 đến 100.
PV- Chà, một kinh nghiệm thật đáng quý. Tiếp đến xin được hỏi Mr. Bần là tại sao đất nước VN của ngài lại có nhiều người giỏi toán đến vậy, và có rất nhiều giải cao trong các kỳ thi Olympic toán quốc tế?
Mr. B- Chúng tôi cũng có một kinh nghiệm riêng. Đó là rèn luyện cho mọi người dân từ nhỏ đến lớn, không phân biệt tuổi tác, giới tính, giàu nghèo, mỗi ngày đều phải tập ghi nhớ một con số có 2 chữ số. Chính nhờ sự rèn luyện thường xuyên như vậy mà tư duy toán học được phát triển.
PV- Thật là hay. Ngài có thể nói rõ thêm được không?
Mr. B- Đặc biệt hơn là con số mà mọi người ghi nhớ đều giống nhau. Ngài có thể kiểm tra điều này nếu có dịp đến VN.
PV- Vậy ư? Tôi sẽ đặt câu hỏi như thế nào để biết được con số mà mọi người đều ghi nhớ?
Mr. B- Rất đơn giản. Câu hỏi là: "Hôm nay đề về bao nhiêu?"

:D
 

Dragon

New Member
Ảnh ngồi xổm đáng tiếc không chụp được mặt,không thì đem đi tống xiền hiệu trưởng Phạm Hồng Thái hơi bị được đấy
 

Grenouille_vert

Moderator
Hehe, các anh phải đè nó ra mà bắt khao, dạo này nó phát tài lắm :D. Mà anh Long đi làm rồi chắc tiền nong cũng rủng rỉnh còn gì :p, hichic, các anh thật là giàu, :((
 

Dragon

New Member
rủng rỉnh khỉ gì,thử việc lương lậu có bao nhiêu mà còn phải trả tiền xăng,di động,internet... hết sạch thoai. Tháng này lại có ngày 20-10 nên túi tiền bị thâm thủng nặng nề.
 

Grenouille_vert

Moderator
Hic ghen tị chứ anh! Em ngấy cái cảnh ngày ngày ăn cơm với đồ hộp lắm rồi, nhớ những bữa lẩu của anh em mình :((. Sắp hội trường rồi, anh cố gắng về trường rồi chụp ảnh cho em xem với nhá :((
 

Dragon

New Member
còn phải xem năm nay có về không đã vì mùng 4-11 khoa điện tử viễn thông bên trường cũng kỉ niệm 10 năm thành lập mà.
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top