12D1 nơi hội tụ của những thằng KHÙNG

Dragon

New Member
Ặc,chú trêu MU của nó thì nó 0 biết trêu AC của mình chắc,đúng là:))
Trận đá đó chú làm anh thất vọng quá,đá tiền đạo gì mà dứt điểm yếu thế phải để anh lên bắn một phát và có ngay bàn danh dựB-)
 

STICKWITU

New Member
Hehe, room cho avatar nho wa phai vo photoshop sua mai moi duoc. Cac bac chui MU cua em toi nghiep, nam nay cuoi mua da the la tot lam roi con gi. To bac Long, em van da kem tu xua den nay co chi ma la ha bac hehehe!
 

Dragon

New Member
cần chi photoshop,dùng phần mềm làm avatar cho nhanh hehe.Lần trước dùng cái photoshop để resize lại cái ảnh cho phù hợp diến đàn đến khổ,giờ chỉ cần hai cái click chuột là xong:))
 

STICKWITU

New Member
Ua the ha, o ngay trong nay co luon ha? Mat cong ra phai install photoshop roi ngoi lam mai cho no nho lai hehehe dung la ga! Mai tui thi day ne ma gio van ngoi day chua an toi gi ca hehehe!
 

Dragon

New Member
trong này lấy đâu ra,đây là cái kiếm được trên mạng đó chứ,nhẹ 0 ấy mà:))
Thi thì lo mà ăn uống rồi chuẩn bị thi đi,đi buôn hơi kinh đó>:)
 
haaaaa...

STICKWITU said:
An toi xong rui! hehe gio nay chac cac dong chi ngu het rui ha
Haaaa...:))

Tuấn Khánh đã đại giá quang lâm ... Tại hạ cũng như các sư huynh sư muội, welcome nồng nhiệt .

Tuy nhiên, lệ phí Tham gia Topic là : $100/ người nhà =))

Lâu ko gặp thêm ca sĩ Trinh Minh Sơn ( em của nhạc sĩ Lê Minh Sơn), nếu ko , rủ nó vào, chắc hoành tráng đấy ! =))

To VP: khổ thân bác VP, bị thằng em miệng còn hôi sữa gì đó, nó tấn công!:))

Nhưng khổ nỗi, bác lại cứ nhằm thằng Linh, bác "táng" cơ ạ. ;-) . Ẹm đang định, thử xem Tuấn Sơn của Ngoại Thương, đủ tài Hùng Biện về trường Ngoại Thương ko? Thế mà, chưa gì, đã sợ mất dép, ko quay lại rồi ... Nó chưa xứng tầm để đi làm Public Relation chút nào !=))
 

Sir_cobra

New Member
Chài ai,thế hóa ra em PD ko phải là bạn gái của anh Đình Lộc à ,vậy mà em cứ tưởng 2 người có gì đó từ hồi cấp 2 =))
Khiếp cái bọn dog này xì pam kinh wa',mới ko ngó vào cái đã thêm 1 trang nữa rùi,mà quanh đi quẩn lại mới có mí người,em đưa link cho nhìu đứa lắm màX(
Anh Nọi có cái ý tưởng chống ế cho anh em là được đó,anh tìm cho em 1 con bé sinh năm 86 hoặc 88 đê :D tiêu chuẩn đầu tiên là ko noob wa' là được ^^
Còn mọi người tình hình thế nào,nghe nói anh Phương Nọi cũng ghê gúm lắm ;-) kể ra cho anh em học hỏi đê :">
 

STICKWITU

New Member
cleopark2911 said:
Haaaa...:))

Tuấn Khánh đã đại giá quang lâm ... Tại hạ cũng như các sư huynh sư muội, welcome nồng nhiệt .

Tuy nhiên, lệ phí Tham gia Topic là : $100/ người nhà =))

Lâu ko gặp thêm ca sĩ Trinh Minh Sơn ( em của nhạc sĩ Lê Minh Sơn), nếu ko , rủ nó vào, chắc hoành tráng đấy ! =))

To VP: khổ thân bác VP, bị thằng em miệng còn hôi sữa gì đó, nó tấn công!:))

Nhưng khổ nỗi, bác lại cứ nhằm thằng Linh, bác "táng" cơ ạ. ;-) . Ẹm đang định, thử xem Tuấn Sơn của Ngoại Thương, đủ tài Hùng Biện về trường Ngoại Thương ko? Thế mà, chưa gì, đã sợ mất dép, ko quay lại rồi ... Nó chưa xứng tầm để đi làm Public Relation chút nào !=))
Tại hạ đa tạ Sở huynh đệ đã welcome, Sở huynh đệ thiệt là chính tà bất phân, mới vô đã chơi tại hạ liền. Độc cô cửu kiếm của tại hạ luôn sẵn sàng tiếp phi đao của các hạ. Anyhow, báo cho Sở huynh đệ biết tại hạ đây là GM ở đây nên topic fee cứ pay cho tại hạ okie hehehe. Tại hạ nghĩ Sở huynh đệ mồm mép như vậy cũng tạm đủ khả năng làm PR đó, các hạ nói nhiều nói linh tinh nhất topic luôn hehehe.

Vừa đi thi về mệt quá, vẫn còn 9 ngày nữa mỡi xong mệt thiệt.
 
haa được !

STICKWITU said:
Tại hạ đa tạ Sở huynh đệ đã welcome, Sở huynh đệ thiệt là chính tà bất phân, mới vô đã chơi tại hạ liền. Độc cô cửu kiếm của tại hạ luôn sẵn sàng tiếp phi đao của các hạ. Anyhow, báo cho Sở huynh đệ biết tại hạ đây là GM ở đây nên topic fee cứ pay cho tại hạ okie hehehe. Tại hạ nghĩ Sở huynh đệ mồm mép như vậy cũng tạm đủ khả năng làm PR đó, các hạ nói nhiều nói linh tinh nhất topic luôn hehehe.
.
Haa... Mới vào mà khẩu khí đã ngút trời !

Độc cô cửu kiếm, vốn có nguồn gốc từ Ma Đạo... do 1 yêu nữ, phái Cổ Mộ, và 9 vị đại sư của Thiếu lâm, sau một đêm mây mưa, đã sáng chế ra ! sao có thể so với tiểu lý phi đao của tại hạ, vốn là danh môn chính phái ?:)) .

Anyway, các sư huynh trong đồng đạo võ lâm, xem Sở mỗ, mới sáng tác phần CHỮ KÝ, có ổn không ???

Thơ được làm theo ngôn ngữ Hán Việt. Mong được Trần Dương sư huynh, Nguyên Việt tỉ tỉ, và độc cô cửu kiếm Trần Tuấn chỉ bảo ..hee
 

STICKWITU

New Member
Không biết cao nhân nào làm cái diễn đàn này đến là rắc rối. Register xong rui lại còn phai email confirm nữa làm tại hạ mất hơn nửa ngày trời (14 tiếng liền hix hix hix) nhìn đồng đạo võ lâm trong đây khẩu khí ngút trời mà lòng đay như cắt nước mắt đầm đìa hehehe.

Sở huynh đệ đúng là văn võ song toàn, có điều tại hạ phục nhất ở khoản tán gái của các hạ hehehe.

By the way tại hạ ko phải độc cô tiền bối mà là đệ tử thôi. LOL!
 

Dragon

New Member
Lạy hồn mấy thằng,nói chuyện bình thường cho người khác nhờ,bày đặt khẩu khí kiếm hiệp,đọc chuối đếu chịu đc
 

Grenouille_vert

Moderator
Hic, các bác câu bài nhanh quá cơ!
Anh Long cứ để thằng Linh (Nhạc Bất Quần chứ Sở Lưu Hương quái gì!) với anh Tuấn xả xì trét :D Nhưng mọi người post bài tập trung tí, nhìn mấy bài một dòng của thằng Linh rất ngứa nhá :D
Thằng Linh nó có biết tán gái gì đâu? Tán giỏi thì đã phải kiếm đc cái avatar như anh Tuấn, chứ ko phải chương có mỗi cái mặt nó ra đây đâu :D
 

baby love

Moderator
Sở vô mạc định, thiên thu vấn
Lưu tình thoáng xuyến, bến cô mâu
Hương đà phi sắc, dầu quan biểu
Phích lịch hoa ân, đới đới sầu...
Sở Lưu Hương .!.
chả hiểu cái vẹo j` cả:|
 

Dragon

New Member
Kệ thằng họ Sở đó,lo thân anh em mình trước đi chú VP ơi:(
Chú định lập hội chống mồ côi cho lớp 12D1 như thế nào thế? ai đứng ra phụ trách vậy? đừng bảo phụ trách lại toàn là đứa chưa có người yêu nhé=))
 

RungBachDuong

New Member
Honey của anh Tuấn trông hiền nhể :p

Huhu, thế là anh Tuấn ko nắm được tình hình anh em rồi. Hiện giờ lớp chúng ta đang khủng hoảng nghiêm trọng, 4 năm kể từ ngày chia tay, phần lớn lớp chúng ta (trong này có tớ, Vũ, MPhương, Long, Chi đen, Linh Dũng,...) là vẫn bơ vơ không nơi nương tựa =)) Anh Tuấn có ai giới thiệu cho anh em với.
Để cải thiện tình hình, cần lập 1 lớp tập cách tìm hiểu và nói chuyện với con gái (anh Long là rất kém khoản này đấy nhá :D) dạy cách nói chuyện làm sao cho đối phương không ngủ gật :p. Lớp này chắc phải cử các anh dày dạn như anh Trần Tuấn, anh Việt đen trụ trì!
Ngoài ra cần mở văn phòng giới thiệu việc làm, cần cử các anh quen biết rộng, biết nhiều em gái, anh giai còn cô đơn (để anh chị em trong lớp còn có cơ hội làm quen) làm giám đốc như các anh Linh, anh Phúc Bình.
Tạm thế đã, xin các anh có kinh nghiệm cho ý kiến mở rộng hội chống cô đơn :D
 

STICKWITU

New Member
Vậy để tại hạ post 1 bài sưu tầm từ trong Cẩm Nang Tình Yêu, 1 research về 10 lý do thất bại trong hẹn hò, mistake level đi từ 1 đến 10, hope it'll help:

1. Đừng là người quá hoàn hảo

Bạn có bao giờ để ý thấy những phụ nữ quyến rũ hình như không chịu những loại đàn ông "quá hoàn hảo". Thật vậy, đa số những người đẹp thích hẹn hò với những gã bình thường chứ không chọn những người tốt một cách tuyệt đối. Lý do ư? Rất đơn giản, vì người phụ nữ không lựa chọn người hẹn hò theo tiêu chuẩn đối tượng có hoàn hảo hay không. Sự lựa chọn của họ chỉ đơn thuần dựa trên sự rung cảm trước người khác phái. Thế cho nên, là một người quá hoàn thiện sẽ khiến phụ nữ không cảm thấy sự hấp dẫn của họ đối với bạn.

Đây là điều mới thoạt nghe tưởng chừng như vô lý và khó chấp nhận, nhưng bạn phải chiêm nghiệm để thấy cái đúng của lời khuyên này. Chỉ khi nào thấy được chân lý đó, bạn sẽ thành công trên đường tình.

2. Cố gắng thuyết phục nàng thích mình

Quý ông sẽ xử trí ra sao khi thích một người phục nữ mà nàng lại không thèm để ý đến mình? Đa số sẽ cố gắng thuyết phục nàng thích mình. Nghiên cứu của các chuyên gia tâm lý cho thấy bạn không thể nào thay đổi được những cảm nghĩ của nàng về sự hấp dẫn. Thế cho nên, bạn không thể nào thuyết phục phụ nữ bằng lý lẽ để nàng chấp nhận mình.

Đây là một ý tưởng thụ động và kết quả sẽ không được như ý muốn. Hành động như vậy chỉ chuốc lấy thất bại trên đường tình.

3. Luôn làm nàng hài lòng

Điểm yếu của cánh đàn ông là luôn tìm cách làm vui lòng phụ nữ. Thường thì cách thể hiện này được hiểu lầm là làm sao để phái yếu vừa lòng hoặc đồng ý về chuyện nào đó. Đây là một sai lầm tệ hại của quý ông. Dĩ nhiên là bạn không phải đối xử không tốt đối với người phụ nữ thương mình, nhưng không vì thế mà lúc nào cũng ở vào thế quỵ lụy, mất đi tính cách đàn ông.

Ở một số người phụ nữ, người đàn ông quá mềm yếu khiến cho họ chóng chán và dẫn đến đổ vỡ. Chiều chuộng thái quá không phải là phương thức nuôi dưỡng tình yêu.

4. Mua tình yêu

Bạn đã bao giờ dẫn một người đẹp đến một nhà hàng sang trọng, mua tặng nàng những món quà đắt tiền, đổi lại nàng vẫn thờ ơ? Trong khi đó, một đối thủ khác đối xử với nàng chỉ bằng nửa mức độ "hậu hĩnh" nhưng vẫn chiếm được cảm tình của nàng. Đây là điều vẫn thường xảy ra. Khi tỏ ra quá nặng về vật chất, bạn có ý nói rằng nếu nàng không thích bạn thì đành... mua tình cảm vậy.

Đối với đa số phụ nữ, những hành động nghiêng về vật chất thường được hiểu là những cuộc "vận động hành lang" về phương diện tình cảm.

5. Chia sẻ tình cảm quá sớm

Cánh đàn ông thường sai lầm khi đánh giá phụ nữ sau một vài lần ôm hôn. Sự đánh giá đó thường quá lạc quan so với sự thật và dễ trở thành chủ quan. Chúng ta cần nhớ đến một sự thật: người phụ nữ có nhan sắc có thể là đối tượng tán tỉnh của hàng chục người đàn ông chứ không chỉ của riêng bạn.

Quá chủ quan thường dẫn đến thất bại, một thất bại ê chề. Ngược lại, cần đánh giá tình hình để biết được mình ở đâu trong tim nàng.

6. Không hiểu rõ thế nào là sự quyến rũ

Giữa nam và nữ có một khoảng cách nhất định về sự quyến rũ. Khi người đàn ông thấy một phụ nữ trẻ, đẹp hấp dẫn anh ta cảm thấy mình bị quyến rũ ngay lập tức. Đó là sự quyến rũ về tình dục. Đối với phụ nữ quyến rũ không xuất phát từ cái nhìn mà từ hành động. Đó là sự quyến rũ theo cơ cấu. Cũng vì vậy, ta thường thấy những phụ nữ đẹp kết bạn với những người đàn ông trung bình hoặc thậm chí còn không có điểm nào hấp dẫn.

Hiểu rõ được điều này, bạn sẽ chú ý đến ngôn ngữ của cơ thể nhiều hơn là lời nói. Đây là một quá trình mà ai cũng có thể học hỏi.

7. Tiền bạc và vóc dáng giải quyết vấn đề

Một trong những nhầm lẫn thường thấy ở quý ông là đầu hàng ngay trước khi vào trận. Họ nghĩ là những phụ nữ hấp dẫn chỉ quân tâm đến người đàn ông có vóc dáng dễ coi hoặc tiền bạc rủng rỉnh. Sự thật cũng có một số cô quan tâm đến những điều đó những không phải là tất cả.

Đa số phụ nữ thích những người đàn ông qua nhân cách chứ không phải qua ví tiền của họ. Nhân cách của đàn ông hấp dẫn phụ nữ tựa như kim nam châm. Bạn phải tin tưởng vào điều này để chiến thắng trong tình trường.

8. Từ bỏ quyền lực của mình

Vì muốn làm hài lòng bạn tình nên người đàn ông gần như từ bỏ hết quyền lực của mình. Nói một cách khác, người đàn ông thuộc loại này chỉ là "nô lệ" trong mắt phụ nữ.

Bạn hãy nhớ mỗi người đàn ông đều có quyền lực riêng của mình, bất kể người đó thuộc thành phần nào trong xã hội. Từ bỏ quyền lực của mình tức là không chấp nhận mình là đàn ông.

9. Không "đọc" được tình hình

Có thể bạn chưa biết, phụ nữ có khả năng "đọc" được ý tưởng trong đầu bạn. Cụ thể hơn, khả năng đoán ý của phụ nữ nhanh nhạy và chính xác gấp 10 lần cánh đàn ông. Thế cho nên trong những cuộc hẹn hò bạn phải biết tình huống nào nên tỏ tình, nên hôn... Trong khi nàng đã "đọc" được ý tưởng của bạn mà bạn lại thụ động, không thực hiện thì coi như mọi chuyện trở về con số không!

Điều không kém phần quan trọng là người đàn ông cũng phải có khả năng "đọc" được tình hình để biết được lúc nào làm gì?

10. Không cần sự hỗ trợ

Đây là sai lầm lớn nhất của cánh đàn ông khiến họ bị thất bại trên tình trường. Có nhiều đáng mày râu không bao giờ muốn mình mang dáng vẻ của kẻ cần được giúp đỡ vì đụng chạm đến "mặc cảm tự tôn" của đàn ông. Thật ra, "nhân vô thập toàn", không ai có thể tự hào là mình không cần học hỏi và giúp đỡ. Trên tình trường cũng vậy, phải học hỏi thì mới có tiến bộ.
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top