=)) Anh Long đừng lo, Chi nó ko nhớ tên bố anh đâu
Cuộc sống thật khắc nghiệt, đôi khi người ta cứ cố hy vọng một điều gì đó thật viển vông để rồi thất vọng... Có người nói rằng, bạn cứ cố gắng đi để rồi khỏi phải nuối tiếc, ngẫm ra cũng chẳng khác AQ của chúng ta là mấy, anh ta luôn hài lòng với những gì mình làm, chẳng bao giờ thấy hối hận vì thất bại để rồi hứng lấy cái chết, chết mà không hiểu sao mình chết. Nhưng thôi, đôi khi thất bại là để báo hiệu một sự thay đổi, tốt hay xấu, lành hay dữ, cái đấy còn năm trong tương lai, nhưng phải thay đổi, thay đổi để chứng tỏ mình vẫn sống, chứ không chỉ tồn tại, thay đổi để thấy đôi khi vận mệnh của ta lại nằm ở một hướng khác của cuộc đời (cái này thuổng ở phim Turn Left, Turn Right - Hai người có số phận song song nhưng chẳng bao giờ gặp nhau, để rồi mãi phải sống nhàm chán)... Nhưng dù gì đi nữa cũng phải biết hy vọng, to live is to fight, sống nghĩa là phải chiến đấu, phải chiến đấu cho hy vọng của mình, còn hy vọng vào tương lai là còn niềm tin, còn sự sống.
Milan đã bại trận, Barca đã thắng, chẳng ai trách được Milan khi họ lực bất tòng tâm, nhưng như mọi cổ động viên của Milan, một Milanista, tôi không buồn mà chỉ hơi tiếc công sức bất thành của thế hệ Milan già, những Costacuta, Stam, Maldini, Cafu, nhưng thất bại này sẽ dẫn đến những thay đổi, và chúng ta cần thay đổi, vì change your attitude, change your life!