WC2006 - bạn cổ vũ đội nào?

Lịch sử đã lặp lại!!! Cơn ác mộng ở Euro 2000 đã trở lại với TBN! Một lần nữa họ lại thất bại trước người Pháp! Một lần nữa những đấu sĩ bò tót lại k0 thể thắng đc Những chú gà Gaulois ( một điều khá nực cười).Một lần nữa chúng ta lại thấy kinh nghiệm và đẳng cấp lại chiến thắng sức càn( sức trẻ :D) trong 2 trận đấu cuối cùng trước khi WC năm nay bước vào giai đoạn Tứ kết.
Trở lại diễn biến chính của trận đấu, cả 2 đội tuyển Pháp và TBN đều nhập cuộc rất thận trọng >>> tốc độ trận đấu là trung bình và cơ hội đầu tiên là giành cho các cầu thủ Pháp khi nhạc trưởng Zinedine Zidane chọc khe tinh tế cho Thierry Henry rồi căng ngang cắt mặt Franck Ribery + Patrick Vieira nhưng rất tiếc pha rướn người của Patrick lại k0 thành công. Điểm nhấn chính của hiệp 1 chính là pha phạm lỗi k0 tin đc của Lilian Thuram ( một trung vệ kì cựu đã 34 tuổi có lẻ) và David Villa đã k0 phạm một sai lầm nào trên chấm 11m (27'). Những tưởng sức trẻ có thể chiến thắng đc kinh nghiệm nhưng đội tuyển Pháp còn có Patrick Vieira ( anh cùng với Zinedine Zidane dường như đã "hồi xuân" :)) sau ngày sinh nhật 23/6 vừa qua) chính cầu thủ đang thi đấu cho Juve là người đã chọc khe rất tốt cho Franck Ribery lập công ( đầy tự tin # hẳn những lần bắn khán giả trước :D) .
Hiệp 2 bắt đầu gần giống hiệp 1 khi cả 2 đội vẫn quá thận trọng . Bên phía các cầu thủ TBN , nhà hiền triết vùng Hortaleza đã có 2 sự thay đồi người hòng thay đổi cục diện trận đấu ( David Villa = Joaquin, Raul = Luis Garcia_54') và dường như họ cũng đã làm đc ít nhiều khi tỉ lệ kiểm soát bóng là vượt trội so với Pháp nhưng khi gặp phải kich sỹ Henry thì tất cả đã đổ xuống sông xuống bể . Trong pha tranh chấp bóng có phần thất thế thì Henry đã ăn vạ khi cho rằng Carlos Puyol đã dùng cùi chỏ đập vào mặt Henry và ông Roberto Rosetti đã phạt thẻ vàng Puyol .Chính từ tình huống đó bước ngoặt đã xảy ra khi cầu thủ hay nhất trận đấu đánh đầu từ đường chuyền của Zidane và dù có cố gắng hết sức nhưng Sergio Ramos cũng k0 thể làm gì hơn khi nhìn bóng đi vào lưới. Pha ghi bàn cuối cùng của Zidane như là nhát dao cuối cùng đâm chết tham vọng của VUA VÒNG LOẠI TÂY BAN NHA :D , một pha dứt điểm rất bình tĩnh và đẳng cấp của Zidane cho dù Puyol đã hết sức lăn xả.
Một điểm đáng chú ý ở đây là cả 3 cầu thủ ghi bàn cho đội tuyển Pháp đều nhận mỗi người 1 thẻ và là 3 thẻ duy nhất của đội tuyển Pháp điềm gì đó chăng :))
 

CrazyA3

Member
Ẩn số Ghana tưởng thế nào :-? , Brazil đá như đùa vẫn ăn được 3 trái .
Hôm wa đội tuyển Pháp đá khác hẳn mấy trận vòng đấu bảng , tuy nhiên Henry thì vẫn tịt ngòi !!!! May mà có sự lóe sáng của Libery và Viera . Dù sao vẫn hơi đáng tiếc cho TBN , mãi vẫn chỉ là "vua vòng loại" .Trận tứ kết sẽ là Brazil - Pháp , cuộc tái đấu giữa những người wen đây :D !!
@spiderzlatan : có tới 2 ngày để chú em nghỉ lấy sức đấy. Mùa WC này ăn ngủ ko điều độ => sút mất 2kg thịt của mình roài !!
 
Oài!Chán mấy anh Gà,đá thắng nhưng ko mấy thuyết phục,kiểu này Ronandinho cho vài đg cơ bản là như ong vỡ tổ thoai!
Tuyển Anh giỏi lắm vào bán kết là cùng.Đá chán phèo,ko hỉu ông HLV nghĩ cái jì nhẩy?
 

BATDAN

Member
CrazyA3 said:
Ẩn số Ghana tưởng thế nào :-? , Brazil đá như đùa vẫn ăn được 3 trái .
...
Chuyện thua Brazil cũng là thường. Mà kết quả 3-0 không biểu hiện thực tế trận đấu, vì Ghana đá không thủ. VN bao giờ được thua Brazil một lần cũng trả tự hào chán, nhẻ!
 

BATDAN

Member
Làm những việc phải làm hay ngủ bù trước đi. Mai Đức gặp Argentina, co vẻ căng đây. Đức thắng uống mừng 5 vại bia, Argentina thắng tụt từ tầng hai xuống giường tầng đất... ngủ.
 

CrazyA3

Member
Mấy ngày ko có bóng đá nhưng đêm vẫn thức (theo thói quen) => ban ngày lại ngủ bù .!!
Tối nay chả biết cổ vũ cho đội nào nữa, Đức đá thì khỏi nói, Argen thì chưa thấy có khuyết điểm j` .!!! :( ko bít nên cổ vũ cho đội nào đây ??
 

BATDAN

Member
- Thích đội nào ủng hộ đội đấy.
- Không thich đội nào, xem để biết còn bàn chuyện.
- Yêu cả hai, thì ủng hộ cả hai, cứ như yêu hai người cùng một lúc vậy, có ai cấm đâu, chỉ có các người ta có chịu hay không. :x Bâng khuâng đứng giữa hai dòng nước. Nên chọn một dòng hay cuỗm cả 5. =;
 

BATDAN

Member
Đâu có, Argentina đang khóc. Cả nước Đức bây giờ pháo đang nổ ầm ầm. Lehmann đã là anh hùng của Arsenal trong trận bán kết CL. Hôm nay lại là anh hùng sáng chói, bắt 2 quả phạt đền.

Don't cry for me, Argentina !!!

Don't cry for me, Argentina !!!
 

CrazyA3

Member
Sau 120' , rõ ràng Argen đá hay hơn , cầm bóng nhiều hơn và làm chủ thế trận . Đức thì có sự trợ giúp của trọng tài , tuy ko quá nhiều ,nhưng dù sao dễ hiểu vì :Đức là chủ nhà ! Còn trên chấm phạt đền thì cơ hội là ngang nhau .
Chúc mừng đội tuyển Đức ! Họ đã vượt wa đối thủ (có lẽ là) khó chơi nhất , họ sẽ vào chung kết !!!! => chờ đợi trận CK Đức - Brazil :D mọi người nhỉ ??
 

BATDAN

Member
Perkerman, bầu Argentina tuyên bố từ chức. Chà, Argentina thua về chiến thuật. Đá vào được 1 quả nhờ phạt góc, mà lại rút về thủ thì bị Đức gỡ lại là phải. Chiến thuật đấy dùng đấu với các đội khác còn được. Nhìn cả trận, Argentina giữ bóng nhiều hơn, đấy vốn là sở trường của Argentina, nhưng không tạo ra được cú ăn. Nói chung trận đấu này để cho những người chuyên nghiệp bóng đá, là một trận căng thẳng cho những trái tim hồi hộp.
 

BATDAN

Member
Đâu phải vậy, đấy là những người chuyên đá 11m chính ở đội nhà, ngoài ra Ballack(FC Bayern München, năm tới qua Anh FC Chelsea) hay Borowski (Werder Bremen) là trung vệ chứ, Ballack TV công, Borowski TV lùi. Nếu Argentina không đá hụt, người thứ 5 của Đức là thủ môn Lehmann, vì Lehmann đá 11 m cũng chắc!

Đá 11 m là tinh thần và may rủi, nhưng nhiều khi đứng trước thủ môn đã bắt nhiều phạt đền người đá cũng cuống, đặc biệt trận bán kết CL tháng tư vừa rồi giữa FC Arsenal (Anh) loại FC Villarreal (để vào chung kết gặp Barca, thua Barca), chính Lehmann đã bắt được quả của Juan Riquelme ở phút 90 là gì. Mà Riquelme (số 10) chính là linh hồn của Argentiana vậy.

Trong lịch sử WC, cả Đức lẫn Argentina chưa bao giờ thua khi đá phạt đền, đấy biểu hiện tâm thần khá vững của cả 2 đội. Bây giờ 2 đội này gặp nhau bằng đá phạt, 1 đội phải bị vỡ kỷ lục thôi. Lần này Đức may hơn.

Ôi, Ý dẫn 3-0 rồi, xem tiếp vậy. Còn có 20 chục phút. Hẹn thứ ba tới - bán kết

Deutschland - Italia

Căng đây, không đoán trước được.
 
Đúng!Cho chúng nó về nc hết đi.Đá toàn nhờ may mắn không à!
Cả bọn Ý nữa,chỉ tại mấy thằng điển trai ấy mà mình cãi nhau với con bạn.Nó thik Ý trong khi mình thik Brasil.So về đẳng cấp và quá khứ thì ai hơn ai đây???Chỉ đc cái đẹp mã à!
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top