WC2006 - bạn cổ vũ đội nào?

Chuyên trang WC nèo :D hix sao toàn Đức với Italy thế kìa trong kia chính Pháp mới là một đội đáng cần quan tâm.
Ai dám bảo Pháp già nào khi chỉ nhìn vào độ tuổi Tb là cao nhất giải. Một Barthez tuy 34 nhưng kinh nghiệm thì có thừa ai dám bảo đó đã là già khi Dino Zoff từng vô địch thế giới khi 40 tuổi. Một Lilian Thuram 34 tuổi nhưng tốc độ và sự chắc chắn thì vẫn còn đó ( đây là độ tuổi của Blanc khi vô địch WC 98) . Trong khi Gallas (28 tuổi) Sagnol(29) và Abidal(26) đều có sức trẻ và độ chín (kinh nghiệm) của cái tuổi đẹp nhất đời cầu thủ. Phía trên là Makelele +Vieira đang chơi cực kì ăn ý với nhau( họ chơi với nhau chưa bao giờ hay như thế chơi như thể đó là trận cuối cùng của họ_và đúng như thế khi hết giải này Makelele sẽ bye-bye tất cả :))); một Makelele chuyên gia thu hồi bóng một Vieira vừa có sức mạnh vừa có cái đầu trong những trận đấu vừa qua gần như là cặp tiền vệ trung tâm hay nhất đến thời điểm này ( Ngoài ra có Torsten Frings ) đã cày nát khu trung tuyến để Zizou thoả sức " hồi xuân" :)) ( tuy đã 34 nhưng dường như khi đá với các ông lớn gánh nặng tuổi tác k0 còn đè lên vai anh điển hình là trong 2 trận gặp TBN và Brazil chơi đủ 90') bên cạnh đó là sức trẻ của những Florent Malouda (26) Franck Ribery (23) Henry(28) đã làm cho Pháp ngày 1 mạnh mẽ với sức trẻ và tốc độ.
Và rất đáng chú ý ở 1 điểm Pháp đang đi rất giống con đường của những Paolo Rossi , Marco Tardelli, Alessandro Altobelli..... năm 1982 khi như một chiếc F1 họ đi từng bước chậm (rất chậm) vào vòng 2 và đánh bại 2 đối thủ cực lớn (1982 là Argentina và Brazil năm nay là TBN và ...Brazil_ lại Brazil). Còn 1 chi tiết cực kì đáng kể đó là tình hình Euro 2006 này ( còn gì là WC khi chỉ có châu Âu) cực kì giống Euro 2000 khi Pháp cũng gặp Bồ Đào Nha ở BK và Italy thì gặp đội chủ nhà khi đó ( là Hà Lan) và đã thắng = những loạt penalty cân não__nhưng có vẻ kết thúc = Penalty thì những hậu duệ của "tóc đuôi ngựa thần thánh" sẽ k0 có 1 kết cục như mong đợi__.Kết giải Euro 2000 Pháp là đội đăng quang>>> Đây có phải là điềm báo?????
Giờ đây Italy muốn vô địch ư cái chính họ phải tìm ra một Paolo Rossi mới một cầu thủ chỉ bắt đầu ghi bàn trong 3 trận cuối và cũng là vua phá lưới WC đó__ Luca Toni đang đi trên con đg` đó nhưng Rossi là cầu thủ yếu kém về thể lực nhưng khả năng rê dắt thì khỏi bàn trong khi với Toni là ngược lại. Nhưng giờ đây người mà Toni mong về đó sẽ k0 là Rossi mà chính là "Toto" Salvatore Schillaci vua phá lưới WC 1990........
 
Vớ vẩn!Mấy con Gà rù ấy chỉ đc cái "quậy" thui!Gặp Đức trẻ trung mạnh mẽ thì chắc "gà" Pháp sẽ bị "xe tăng" bắn tan xác.Mô Phật!
 

BATDAN

Member
Chẳng ai phủ nhận tài năng của Zidane, nhưng thời thế rồi cũng qua đi. Trận Pháp gặp Brazil vừa rồi ai cũng nhìn rõ hôm đó Pháp đụng một đội Brazil đứng chứ không phải là chạy đá bóng. Có lẽ 100 năm mới có một lần Brazil đá đứng như vậy.

Còn hơn sáu tiếng nữa là Đức - Ý.
Cổ động viên Đức đây >:D< >:D< >:D<
 
ai cũng ủng hộ Đức :( đúng là thế nhưng yên tâm Fabio sẽ chỉ huy hàng phòng ngự Italy đứng vững trước mọi đợt tấn công của Đức :( :)) và có thể__chỉ có thể thôi___ Italy sẽ ôm hận trên những quả Penalty____:(( khổ thân những hậu duệ của "tóc đuôi ngựa thần thánh"
 
Cả nước Ý ngả mũ dưới chân của Fabio Grosso đã 2 lần họ mang hơn anh __hay chính xác hơn là cái chân trái của anh. Một cú sút vào phút thứ 119 của trận đấu phút áp chót của hiệp phụ thứ 2 đã phá vỡ tất cả mọi tham vọng của người Đức , bàn thắng thứ 2 của Del Piero thì đã chấm dứt tất cả ; nó đánh 1 dấu chấm hết cho Jurgen Klinsmann và các cầu thủ con cưng!!!!!!!!!
Jurgen Klinsmann đã rất nhiều năm thi đấu ở Seria A ( 4 năm ở Inter và 6 tháng ở Sampdoria) và ông quá hiểu lối chơi catenacio khủng khiếp đến nhường nào. Chính vì lẽ đó trong trận đấu này một sự cẩn trọng đôi khi là dè dặt đã phần nào ảnh hưởng lớn tới một đội tuyển Đức đang có vấn đề nhân sự ( thiếu đánh chặn Torsten Frings), một đội tuyển Đức đang đi lên nhờ phong cách "đánh nhanh thắng nhanh" đã k0 đi theo lối cũ thì sẽ rất khó để định đoạt đc trận đấu trong 90' hay 120' thi đấu.
Và khi ấy trong đầu của họ khi phải đối đầu với một hàng phòng ngự thép (với đội trưởng Fabio Cannavaro và Gianluigi Buffon chắc chắn sẽ có mặt trong đội hình tiêu biểu của WC năm nay) thì ý chí thép đã run rẩy và ở đó cứu cánh của họ chính là sở trường Penalty. Nhưng ở trận đấu này thì Marcello Lippi đã giỏi hơn, kinh nghiệm hơn Klinsmann 1 bậc về chiến thuật cũng như thay đổi nhân sự. Cả 3 cầu thủ vào sân của Italy đều đã hoàn thành có thể nói là xuất sắc vai trò của mình. Với Vincenzo Iaquinta anh đã hoàn thành khả năng quấy rối của mình ở 2 cánh nhờ thể lực sung mãn( khiến cho Lahm và Arne Friedrich khốn khổ). Alessandro Del Piero để lại dấu ấn là một bàn thắng nhưng đó là bàn thắng ghi đậm cái tên Alberto Gilardino ( một pha nhả bóng chiến thuật mà cực hiếm thấy ở 1 tiền đạo "ích kỷ" như anh).
Trong khi đó Jurgen Klinsmann đc gì trong 3 sự thay đổi người của mình??? Một Bastian Schweinsteiger thi đấu quá kém cỏi ở giải này k0 hề tạo đc một điểm sáng nào trong những phút thi đấu của mình;một Oliver Neuville mất hút với Cannavaro và chỉ với David Odonkor thi đấu nổi bật thì làm gì (định làm "én" à :))
Marcello Lippi đã thắng ngay từ khi hiệp phụ thứ nhất bắt đầu. Có ai dám nghĩ ngay khi bắt đầu hiệp phụ những cầu thủ Italy lại tấn công ào ạt đến thế . Alberto Gilardino đã có 1 pha solo loại bỏ Lahm và trêu người Ballack trước khi sút bóng đập cột :( ngay sau đó Gianluca Zambrotta có pha volley bóng sống trúng xà ngang Jens Lehmann :( đó dường như là một dấu hiệu báo sự đen đủi của người Ý .Nhưng liệu họ có còn giải pháp khi phải đối đầu với Đức ở những loạt đấu súng>> họ buộc phải ghi bàn trong 2 hiệp phụ này và tinh thần dũng cảm đó đã khiến cho lịch sử đứng về phía họ.
Lịch sử 12 năm 1 lần của người Italy. Lịch sử chưa bao giờ thất bại trước Đức tại các vòng chung kết WC.... đã giúp cho Pirlo có trận đấu tuyệt vời để sau đó chính anh là người nhận giải thưởng Man of the Match của FIFA. Một cú sút ở trung lộ buộc Lehmann phải đẩy ra và đã tạo tiền đề cho bàn thắng của Fabio Grosso >> lại chính Pirlo có một đường chọc khe giấu ý đồ k0 thể chê vào đâu đc ( mượn cái câu "giấu ý đồ" của QT vì chưa nghĩ ra :D và khi đó k0 cần chỉnh bóng Grosso đã khiến cả nước Italy đổ xuống chân mình. Bàn thắng thứ 2 của Alessandro Del Piero chỉ là hậu quả tất yếu của bàn mở tỉ số muộn màng. Các cầu thủ Đức còn gì?? Họ còn 1' và buộc phải dồn lên nhưng 1 lần nữa sau khi rút ra Miroslav Klose họ chơi bóng bổng :( >>sai lầm khi Lukas Podolski đã có 1 cơ hội ngon ăn chưa từng thấy lại k0 thê tận dụng) và Cannavaro chỉ huy hàng phòng ngự thi đấu xuất sắc đã đích thân cướp bóng và tạo ra đợt phản công cho người Italy. Pha chọc khe của Totti là thường thôi, pha chạy chỗ của Gilardino cũng thường thôi nhưng cái đáng nói đó là tinh thần đồng đội là sự liên kết tuyệt vời của 1 trục dọc hay nhất của Italy trong những năm gần đây (với Gianluigi Buffon-Fabio Cannavaro-Andrea Pirlo-Francesco Totti) và tuân thủ đấu pháp đã đề ra(Gilardino chẳng nhẽ có mắt sau lưng mà có thể ích kỉ :))
Kinh nghiệm lại một lần nữa thắng sức càn, năm nay Đức đã ko thể là đội thứ 6 giành chức vô địch trên quê hương . Xin chia buồn với Jurgen Klinsmann và các học trò nhưng họ cũng nên tự trách mình vì cũng đã có những cơ hội đáng kể để kết thúc trận đấu nhưng k0 1 cầu thủ nào có thể làm đc. "Tiên trách kỉ hậu trách nhân" giờ đây các cầu thủ Đức chỉ còn biết trách mình chứ k0 thể làm gì đc. Tuy vậy Jurgen Klinsmann cũng đã chứng tỏ đc khả năng cầm quân của mình khi cách tân Đức và đã hoàn thành lời hứa đứa Đức vào tới trận BK. Italy thắng là xứng đáng và mình có xiền :))
 

kiddo

Member
Trận này là trận đầu tiên xem trong cả cái WC :"> nhưng cũng bõ cái công mình ko ngủ + hì hục nghiên cứu cách xem live match online :D
Forza Italia !!!!!!!:x
Amo Zambrotta !!!!!!!!!!:*
 

BATDAN

Member
Đêm qua cả nước Đức khóc, nước mắt chảy, dàn giề, buồn thiu. =)) =)) =)) Như 36 năm trước tại Mexico, cũng vòng bán kết, cũng hiệp phụ, cũng đụng mấy con cáo già. Thua!

Bây giờ đang buổi trưa, các cửa hàng Pizza có vẻ đông hơn mọi hôm. Hình như hôm nay, người Đức tin rằng, ăn Pizza nhiều sẽ cáo già như Pirlo và thần Fortuna ... phù hộ .... Đến phút 118, còn 2 phút nữa thôi sẽ là phạt đền, thần Fortuna đã vẽ đường bóng của Grosso cong lượn vào Gool của Lehmann. :)) :)) :))

Bên kia đường tự nhiên bỗng ồn ào, mọi người đứng xung quanh nửa cười nửa khóc. Hóa ra có một nhóm CDV Đức đang treo khẩu hiệu đòi treo cổ ai đã nghĩ ra đá hiệp phụ là 30 phút. |-) |-) |-)

Họ đòi FIFA sửa lại luật chơi, từ nay trở đi, hiệp phụ không kéo dài 30 phút, mà chỉ 28 thôi. Được vậy, Đức đã không bị thua ngày hôm qua !!!
 
Hic!Con bạn thân cá là Đức thua,mình ko tin nó=>cãi nhau.Giờ nó đúng roài còn mình thì đau vì Đức bị loại, và ko biết làm sao để cầu hòa với nó đây?
Công nhận Đức đã thua Ý ở cái đầu chiến thuật,nhất là chiến thuật ở 10' cuối trận.Dù sao cũng nên chúc mừng người Italia.
Đêm nay Pháp chắc sẽ khá vất vả để vượt qua Bồ Đào Nha.
 
hic hic hic với mình bi giờ thế là đã hết WC . Mấy đội mình cổ vũ bây giờ đã xách vali về nước hết rùi còn đâu . Nào là những KAKA , Lampard đẹp trai giờ đã chẳng còn được thể hiện nữa .huhu buồn quá :(
 

BATDAN

Member
vichia said:
...
Nhắn tìm đồng đội :
Đồng chí : Bùi Đức Việt - thuộc sư đoàn Chu Văn An, trung đội 12d2....
:))
Em về nhắn mẹ cha rằng.
Coi như chị (anh) đã qua sông đắm đò.

=; =; =;
 

BATDAN

Member
Đâu có. Đăng tin tìm kiếm, ta không biết mình ở đâu là cháu trêu với định mệnh, chứ chú đâu dám thế. |-)

Định mệnh hồi âm hộ đấy. :-S

Năm 1975 định mệnh ban cho chú, miễn thi Tốt nghiệp, miễn thi ĐH, đóng đồ nghề lên tàu Tây du ký. Hề, hề. Đau khổ cho đến bây giờ!

:? :? :?

Ngày đấy ông ngoại chú có câu thơ dặn:

Thôi thì nhắm mắt đưa chân.
Để xem con tạo xoay vần đến đâu.
 

BATDAN

Member
Ờ thì thôi, đúng là mới nghe đến chữ 'đò', đắm đò mà mấy cô mấy cậu đã sởn gáy.
Nhưng 'ngang' thì có đấy !!! =))

Đức mộng muốn đi thẳng về Berlin, bây giờ phải nhường chỗ cho Ý về Bln, thứ bảy này Đức đành nhắm mắt rẽ hướng bên phải, bước chân sang ngang... về Stuttgart, đụng Bồ tranh huy chương Cu tức đồng vậy. =)) =)) =))
=; =; =;

Bây giờ mọi người Đức đang an ủi, Stuttgart đẹp và giàu hơn Berlin, nên cua... phải đi ngang mới thượng sách. Mà cũng có lý, Berlin là thành phố lộn xộn vào loại 1 ở Đức, nợ hàng đầu trong các thành phố lớn của Đức, đời sống ở Stuttgart cao vào loại 1, nhiều việc làm, thành phố tiện nghi và sạch sẽ hơn, lương ở Stuttgart độ gấp rưỡi đến gấp đôi ở Berlin, lại là thủ phủ của Porsche, Mercedes... này.

về Stuttgart cưỡi Porsche Sportec SPR1 - 802 ngựa

hay đi tầu ICE về Berlin

bạn chọn cái nào???

Ý mang cúp vàng về nhà, vì giáo hoàng đang ở Vatikan nóng nực.
 

BATDAN

Member
Pháp mà thắng thì nhục nhã cho giải WC2006 quá. Phong độ Brazil hôm gặp Pháp thì đội khác cũng hạ được Brazil. Hôm qua Pháp ăn may sớm được quả 11m, lùi về thủ cả trận, gặp phải BDN đá quá là kém, không có chân sút lưới. :D :D :D

Đêm chủ nhật này đụng Ý sẽ khác, mấy chú gà già chả còn hơi đâu. Gà mái già đẻ nhiều lứa, tiếng Đức gọi là Suppenhuhn (Suppe - súp, huhn - gà mái) chỉ để nấu súp vì thịt dai nhưng nước lại ngọt, cửa hàng bán loại đã mổ vặt lông, cỡ 1300 gr chưa đầy 2€ <= 40K. Dân VN chuyên dùng làm nấu phở. Mấy đứa cháu nhà anh qua chơi, cho ăn, ai cũng kêu phở ngon hơn phở HN. Mà cả con gà nấu cho 3-4 bát phở thì làm gì mà chả chất lượng. Bán có mà lỗ to. >:) >:) >:)

Chà, từ giờ đến chủ nhật này, thực đơn tối nhà anh là phở... gà. Gà chuyến này nghẻo rồi!!! =; =; =;
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top