Viết cho tôi,cho bạn,cho mọi người :x

MinhTrang_711

New Member
Chi oi....da lau lam roi chi am minh khong gap nhau, chi bay h chi dnag lam j the? chi co biet em nho chi nhu the nao

Hom chu nhat...luc chi khong nhan tin lai cho em...em da ngoi khoc...huhu nhu mot con ham chi ah..vi em thya buon.....se khong bao h em tim duoc mot nguoi tot voi em, hieu em va yeu quy em nhu chi,.....mac du ban y ...conoi voi em bao nhieulan rang chi la chi cua ban ay...ko boa h co the la chi cua em..

Trong nhung luc em suy sup nhat chi da o ben canh em...khong om vao long...nhg ma bao em cu khoc nua di...roi lai cuoi...chi bao chi muon nhin thay em cuoi vi em cuoi trong dang yeu ma...

Chi luon bao em phai co gang...chi luon noi em la mot nguoi chan thanh...

nhg tai sao bay h chi lai roi xa em? vi...em qua toi te uh...hay vi em lam cho chi that vong...em rat so chi ah...so rang chi xa lanh em....ghet em hay coi thuong em....em ko the chiu duoc khi nhung suy nghi do den voi em.,....

Em luon muon noi voi chi la em rat yeu chi, chi gai cua em....Co le chang bao h chi doc dc nhg dong nay cung nhu hieu duoc em...em rat muon noi voi chi la chi dung roi xa em...em co le chi con mot minh chi...neu chi lai ra di nhu bao nheiu nguoi...em se ko chiu dc mat..nhg sao kho khan qua...chi ah....
 

MinhTrang_711

New Member
Gui cho ay...hum nay to dc 10 su...cong minh hoc bao nhieu may ma tam on...lam bai sinh cung thay tam yen tam...hy vong se suon se....buon.....buon lam...buon vi o ben canh ma ko thay quy trong moi thu, tu dung bay h to thay nan lam...to muon bo lai tat ca...to nhieu luc thay ay rat kem coi...rat hen yeu...va to ghet nhg thang con trai nhu the...hom nay la ngay bao nhieu roi y nhi...sap den nay cua minh roi..nhg tinh hinh the nay thi se lai chang co j ca...mot ngay binh thuong nhu bao ngay khac troi qua...vay ma to da mong cho no biet chung nao...
 

foxdunk

Member
Mịe cái thằng ăn hại như mày chứ!!!!!X( X( X( X( ....Đìu hiểu kiếp trước tao nợ nần j mầy mà sao tao khổ thế nhẩy...X( ....Mai mày xác định đi con ạ,ko sống nổi với tao đâu....X(
 

winter09

Moderator
Khó hiểu quá chẳng hiểu cái gì cả? Sao lúc nào mình cũng phải theo bạn ý chứ. Bực mìn. Vì bạn ý mình có thể làm rất nhiều thứ sao vì 1 chuyện nhỏ bạn ý lại làm thế? hay mình ích kỉ?
 

foxdunk

Member
...:( ....:(( ...Long ới ơi...em mệt lắm oài...:(( ...Anh tự làm đê,em bỏ cuộc đây...:( ....sozzzzzyyyyyyyyy anh!!!!!!!!!!
 

winter09

Moderator
Chán quá. Bị ngay cả bạn thân bán rẻ. Biết làm thế nào đây? SAo mình lại ngu ngốc thế nhỉ? Ko biết chọn người tốt. Sao mình ngu thật. Đau quá. mà nó còn cố chấp, cứ nhận alf đúng. Đến chết
 
Cuộc sống là thế Huyền ạ. Chị cũng đã từng đối diện với những người bạn như thế...chơi thân với nhau là thế, từng chia sẻ tất cả là thế...vậy mà một ngày nhìn lại họ đều ko ở bên mình...cảm thấy bị fản bội ghê gớm, bị tủi nhục ghê gớm, giận mình, giận nó ghê gớm...nhưng nếu như 2 em đã từng là bạn, bạn tốt hay thậm chí bạn thân thì hãy lạc quan, tháo bỏ mọi khúc mắc...bởi bạn bè thì sẽ lại là bạn bè:D...như chị và bạn chị...đã từng có thời điểm hiểu nhầm nhau ghê lắm...ghét nhau cũng có...tất cả đểu từ đố kị mà ra...nhưng rồi bây giờ lại là bạn thân của nhau:D...chính những khi giận nhau lại là lúc để ta hiểu nhau thêm:D...
Còn trường hợp nếu như người bạn ấy cũng chưa hẳn là thân với ta...và những gì họ làm thật sự là sai, lảm tổn thương ta thì...coi như ta thiếu đi một người bạn thôi...đừng suy nghĩ làm gì em ạ...có thể mình có sai trong việc gì đó nhưng đừng để mình quá bị động, fải có chính kiến riêng của mình:D...chúc em sớm vui:)
 

winter09

Moderator
Nhưng mọi chuyện đâu chỉ đơn giản là hiếu nhầm> Mà vấn đề là em bị mang ra cá cược. Nếu như cưa đổ em thì sẽ được $. Bạn em biết nhưng ko nói cho em vì người cá cược cấm nó nói. CÓ phải là em bị bán rẻ ko? Chán nản và mệt mỏi, em mất lòng tin vào mọi người vì ngay cả bạn thân cũng đối với mình thế thì hi vọng vào ai nữa?
 
Ăck thật đúng là...sao lại có thể đùa những trò như thế nhỉ....trẻ con quá, chúng nó còn suy nghĩ nông cạn nên mới làm như thế....em cũng đừng nên suy nghĩ quá nhiều...em thử mặc kệ đi, những trò đùa như thế chẳng lâu được đâu mà...nếu bạn em thật sự coi em là bạn thì nó sẽ hiểu ra...còn nếu nó vẫn đối xử với mình ko ra gì như thế...fản bội mình như thế thì cũng ko nên tiếc làm gì nữa...còn nhiều chỗ dựa cho mình lắm mà:)
 

winter09

Moderator
@CHị Hoa: cảm ơn chị đã quan tâm và cho em lời khuyên, nhưng thật sự em chẳng muốn mát nó. Với em, nó quan trọng lắm, chuyện gì em cũng kể cho nó được. Nhưng rõ ràng em thể xin lỗi nó vì em đâu có sai. Em là nạn nhân cơ mà.
@Anh Tiến: Thanks. Em hít le nó rồi. Nhưng cái bài Một quả cầu có 4 đại dương, dương dương cái giường đi ngủ....dài quá, nên em đang tìm bài khác để nói với nó:D
 

medusa

New Member
cam on cuoc song da ban cho minh . du it oi , nhung cung co hai chu T de o ben minh , de cho minh co the dua vao ... va cam thay....minh dang duoc yeu that su ....
cam on nhe!! cam on hai chu T dang iu :D
 

winter09

Moderator
Mọi thứ trở nên sáng sủa hơn, dù với mình hình như nó còn mập mờ lắm. Tự nhiên rất nhiều chuyện đã xảy ra với mình, có lẽ nó là bước ngoặt. Mình đã sốc nhưng giờ mình đã bắt đàu thích nghi được. Cụoc sống luôn thay đổi, ko thích nghi dễ lạc hậu. Nhưng sau nó nghiệt ngã thế nhỉ? Bớt mệt mỏi, chán nản, càng trong những lúc ntn càng phải đứng vững, đối diện với tất cả. Và rồi mọi thứ sẽ hiện ra, ko còn mập mờ mà là rõ mồn một. Vì thế bây giờ mình cảm thấy rất thỏai mái, ko còn gì phải nghĩ ngợi cả, cứ sống như thể ngày mai sẽ chết.......
 

unni_x

Active Member
Ko hiểu sẽ đến lúc nào con có thể nói rằng con yêu bố :) khi trong tim con ko hề có hình ảnh của người mà đáng ra con phải yêu thương ấy.....con sắp đi rùi sao bố vẫn ko để con yên? Con sẽ đi, ko mún quay lại đâu, cho đến khi bố muốn... :)
 

winter09

Moderator
Hoàng Ánh .Bùi said:
viết cho em huyền:hồi chị còn trong trg` có gặp mày bao h` ko nhỉ?!:-/ a3 là lớp pháp đúng ko?!
Chị nhớ Kang Min ko? Lớp em đấy. Em nhớ mang máng cái hồi đấy....
A3 là lớp song ngữ, cô CHi Lan chủ nhiệm khóa bọn chị dạy đấy.
 

Red Devil

Member
Viết cho UnniX: em biết chị đang bận học để thi tốt nghiệp nên em kô gọi điện, kô nhắn tin............Chúc chị thi tốt và gặp nhiều điều vui vẻ trong cuộc sống, em chúc chị sẽ có một chuyến đi vui vẻ và may mắn vào tháng chín. Tuy chỉ mới quen chị vào hè năm ngoái, cũng chả có kỉ niệm gì đáng nhớ với chị, nhưng em luôn coi chị là người thân của mình. Một người mà em yêu mến suốt đời. Em của chị học chả giỏi văn nên chỉ viết đến đây thôi. Chúc chị có đc những gì tốt đẹp nhất.
 
Tao ước gì tao có thể gánh được một số thứ cho mày...nhìn mày bé tẹo thía mà chịu nhiều gánh nặng quá:(...khổ thân mày quá đi
Tất cả...cả 3 anh em mình đều thương nó fải ko:)...:( nhưng mờ cả 3 lại cùng bất lực chẳng biết làm gì cho nó cả:(:)(:)((
 

Red Devil

Member
Sốc! Sững sờ! Kô còn gì để nói. Chuyện này rồi sẽ đi đến đâu nhỉ? Cố gắng hơn thôi. Gửi đến ai đó kô bao giờ đọc.
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top