Bạn sẽ phải làm 1 thẻ thư viện, dùng cho thư viện (bạn được mượn cùng lúc 3 quyển sách, có thể trả rồi mượn thoải mái), phòng đọc (vào phòng này để ngồi nghiên cứu các tài liệu), phòng đọc báo (1 kho các loại báo).
Trường tớ còn có 1 phòng khai thác mạng với 40 máy, lúc nào cũng ăm ắp sinh viên.
Thể dục(ối chao, ác mộng đêm trường của tớ): các bạn sẽ được học trong nhà thi đấu, mưa ko tới đầu, nắng ko tới chân. Nhưng cũng hơi khổ vì nếu đi học muộn thì sẽ bị nhốt ngoài cửa nhà thi đấu. (Nhà thi đấu chứa khoảng 400 người, có các phòng nhỏ tầng 2 để tập Aikido hay thể dục thẩm mỹ hay cái gì đó tớ cũng ko biết). 5 kỳ đầu sẽ học các môn:
a. TD tay không (ôi giời ơi, là lộn tùng phèo đấy. Nằm trên cái nệm, chổng đầu xuống đất rồi vèo, ko hiểu sao mình đã ở bên kia.)
b. bóng chuyền (hịhị đau tay lắm. Tớ tập bóng chuyền mà tay sưng phồng, tím bầm, tụ máu đỏ lòe. Hic),
c. Vũ quốc tế (hihi, là nhảy đấy. Mùa thi lại, sân trường tớ lúc nào cũng rổn rảng tiếng nhạc phát ra từ mấy cái đài bé xíu, và các anh chị, nhưng phần lớn là các chị chị (tức là 2 chị), tay trong tay xoay mòng mòng, trông ngộ lắm!)
d. Cầu lông hoặc bơi và một môn nữa (chưa kinh qua nên ko rõ)
Tóm lại, là một môn đầy vinh quang và cay đắng (Ngoại giao sướng lắm, bọn bạn tớ chỉ việc cầm mấy cái gậy khuơ khuơ là xong 1 trình thể dục, như mấy ông bà cụ tập dưỡng sinh í)