Trường Đại học Ngoại thương

kidinftu

New Member
Thân gửi các thành viên trong CVA4rum !!!

Chào các bạn Chu Văn An !

Tôi là 1 thành viên của BQT forum trường Đại học Ngoại Thương. Hôm nay tôi tham gia forum của các bạn với mục đích mong muốn là người đi đầu trong công việc kết nối giữa các trường đại học với các bạn PTTH.

Hẳn các bạn cũng biết rằng hàng năm số lượng học sinh của Chu Văn An đăng ký và đỗ vào Ngoại Thương rất nhiều. Chính vì vậy forum chúng tôi mong muốn tạo điều kiện không chỉ cho những bạn sẽ và có ý định vào Ngoại Thương có thể tìm hiểu 1 cách tốt nhất về ngôi trường tương lai của các bạn; mà chúng tôi còn mong muốn 4rum của chúng tôi sẽ là nơi các bạn có thể tìm được những thông tin bổ ích, những giờ phút thoải mái … cũng như chúng tôi có thể tìm lại được hình ảnh của chính mình từ forum của các bạn.

Ngoài ra chúng tôi còn hy vọng từ mối quan hệ này chúng ta sẽ có những hoạt động Offline như hoạt động tình nguyện Mùa hè xanh; đi thăm các trại trẻ mồ côi, thăm các viện dưỡng lão … cũng như các hoạt động bổ ích,lý thú khác.

Chúng tôi hy vọng vào một sự hợp tác tốt đẹp giữa hai forum của chúng ta !
 

Grenouille_vert

Moderator
Welcome to CVA's home online :)
Tiếc quá, giờ thì các em lớp 12 bận ôn thi cả rồi, bạn vào sớm vài tháng có phải là các em ý được nghe hướng nghiệp của dân FTU xịn không?
Mà sao forum của FTU chưa có domain hay sao mà phải vào bằng IP thế? Bạn kidinftu này bằng tuổi mình, không hiểu học lớp nào ở FTU nhỉ, chắc cũng quen mấy CVA học ở đấy làm Đoàn như Linh (cùng dân Gia Lâm với ấy), bạn gì béo béo quên mất tên nữa :p. Nói chung là welcome :D
 

kidinftu

New Member
ah! thực ra không có gì là quá muộn cả Grenouille_vert à; ngay lúc này thì các bạn 12 vẫn có thể vào FTU 4rum để check và update lại các thông tin mà, đây chính là bước khởi đầu tạo cơ sở cho sự liên kết của hai 4rum rồi từ đó chúng ta sẽ có những kế hoạch tiếp nữa ...

về chuyện domain thì do 4rum FTU mới chuyển về sever của trường nên cũng có 1 số vẫn đề cần đc khắc phục ; và hiện nay 4rum đang hoạt động bình thường. với địa chỉ :


còn về kid,thì kid mới chỉ là SV năm nhất bên FTU thôi và kid học về ngành Quản Trị ; các bạn cùng tuổi của kid bên này thì kid cũng biết 1 số như M.Hương,Giang,Hoà ... các bạn này năm nay đang chuẩn bị làm luận văn tốt nghiệp rồi; đến hè là các bạn ấy ra trường ... quên không nói là hồi cấp III kid học sớm 1 năm nên học cùng các pác 1984.
 

chickie_guy

New Member
tiếng pháp ở ngoại thương chỉ có kinh tế đối ngoại với cả TP thương mại thôi ạ? sag năm em cũng định thi NT nên cũng muốn tìm hiểu thông tin!
 

huyentrang

Member
to anh sơn:em rất thik trường ngoại thuơng,ko chỉ chất lượng giảng dạy mà hoạt động ngoại khóa cũng rất tuyệt.......em rất thik tham gia.......nếu có hoạt động j như anh đã nêu trên ấy mà có thể chấp nhận thành viên ko fai đh ngoại thương thì cho em tham gia với nhé......năm nay em sẽ ccos để đỗ vào trường ,hi vọng 1 ngày nào đó anh em mìn sẽ cund hoaatj động ở trường ngọa thương
 

kidinftu

New Member
to các bạn

cám ơn vì sự quan tâm của các bạn

@ chickie_guy : quả thật chuyên ngành tiếng Pháp của FTU chỉ có 2 ngành này thôi em ah; chắc là em có học Tiếng Pháp; thực ra FTU không chỉ chuyên về kinh tế mà mọi người cũng nói rằng FTU khá mạnh về việc giảng dạy các môn ngoại ngữ; nên 1 SV FTU ra trường thì đồng thời có cả bằng về kinh tế kiêm luôn chứng nhận Ngoại ngữ; còn lớp tiếng Pháp của FTU thì đầu vào khoảng 600 và trường sẽ lấy khoảng 100 ( thông tin năm 2005-2006) --> em cố gắng nha

@ huyentrang : không chỉ riêng em đâu; như anh đây trước đang học BK thấy bên FTU có nhiều hoạt động sôi nổi (về các hoạt động Đoàn thì luôn đứng đầu toàn TP Hà Nội) mà lại bên này học có vẻ khoái hơn bên BK nên thi lại vào năm sau luôn --> bi h đã là 1 FTUer; và anh rất mong đc cùng em tham gia những hoạt động của FTU trong tương lai gần...
còn các hoạt động ngoại khoá thì về bên Đoàn - họ không cho những người ngoài trường hoạt động, chỉ có 4rum của FTU là em cứ tham gia miễn là em có tinh thần là đc thôi mà ...

@ all you : nếu các bạn có thắc mắc gì về FTU thì có thể vào đây để tham khảo :
hoặc vào 4rum FTU : www.ftu-forum.net

@ admin & mod của 4rum : số điện thoại của tôi là 0986 312 614; các bạn có thể liên hệ vào bất cứ lúc nào; và chúng tôi rất mong các bạn sớm liên hệ để có thể bàn bạc kỹ hơn về việc liên kết giữa hai 4rum.

PS : nếu có thể tôi mong các bạn admin và mod gửi số phone cho tôi để tiện nói chuyện.
 

kidinftu

New Member
Kỳ một: Những điều bi giờ mới công bố

Đầu tiên để cho công bằng tôi sẽ đi từ trong ra ngoài; từ dưới lên trên - tức là bắt đầu từ FTU from TH Hồ Chí Minh - FTU II

Bài của xuankijana

Chắc trong chúng ta ai cũng ít nhiều nghe đến danh tiếng ... (và tai tiếng ) của một ngôi trường đại học mà chỉ cần cái tên cũng cho thấy bọn sinh viên toàn là một đám (à , xin lỗi các vị đồng môn một chút nha) ... sùng ngoại: Đại học Ngoại Thương.

Không biết cơ sở chính của trường đẹp đẽ thế nào, chứ Đại học Ngoại Thương cơ sở hai ở TP HCM thì có thể coi như là ... một cái hộp diêm bé xíu xiu , à chính xác là hai hộp diêm ở hai con đường khác nhau của quận Phú Nhuận:
- 287 Phan Đình Phùng
- 2 Bis Phan Xích Long

Nhưng hỡi ôi, nếu có ai không biết mà hăm hở đi tìm đến địa chỉ này thì sẽ mắng cho kẻ vô tội này một trận vì cái tội nói dóc mà ... không chớp mắt , hic hic...

Xin mở ngoặc báo trước là bạn sẽ không tìm thấy cái cổng trường đẹp như mơ , hay cái bảng tên " ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG" thật oách như trong tưởng tượng (à, nói đúng hơn là "ảo tưởng" )của bạn đâu. Thay vào đó là một cái bảng chễm chệ đã làm không biết bao nhiêu người ... tức đến phát khóc lên : Đấy là cái tên trường phũ phàng đến nghiệt ngã TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI Úi , sao lại kỳ thế nhỉ????

Câu trả lời thật đơn giản : Đúng đây là địa điểm của trường Cao đẳng kinh tế đối ngoại rùi, ĐH Ngoại Thương chỉ là kẻ "ăn nhờ ở đậu" mà thui => hôm đầu năm có không ít bạn hí hửng vào lớp học thì bị "shock" vì một giảng viên không hiểu vô tình hay cố ý ... "khen" cả lớp một câu rất "choáng": "Các em đậu vào cao đẳng kinh tế đối ngoại là đã khá lắm rồi!" (Có nỗi buồn nào hơn thế không nhỉ??? )

Thật ra thì các vị "quan chức" của trường không phải là không thấu hiểu nỗi lòng của đám học trò ngây thơ vô số tội của mình, và theo nguồn tin ... hành lang thì Trường Ngoại Thương CSII đang... bí mật xây dựng "căn cứ địa cách mạng" của mình ở đường D2 quận Bình Thạnh, để tặng cho các em K45 sau này như một món quà bất ngờ ( tâm lý quá, hu hu , nhưng tiếc là lúc đó thì K41 của tớ đã... ra trường mất tiêu rùi). Dù sao đi nữa thì tin này cũng làm nức lòng mọi người trong "cái nôi Thương ngoại" giữa Sài Gòn hoa lệ, vì ai cũng hy vọng sẽ có một ngày được "nở mày nở mặt" trỏ vào cái bảng "ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG" để ... lấy le với ... người ta chứ!

Nhưng "ngày vui ngắn chẳng tày gang"... vì rằng thà cứ để kế hoạch xây dựng trường nằm trong vòng bí mật thì đã đành một nhẽ, đằng này những cái đầu tò mò và những cái rađa cực nhạy lại muốn "chiêm ngưỡng" trước ngôi trường của mình trong tương lai... Và sau khi thấy một mảnh đất không được ... thoải mái là mấy, bọn sinh viên lại rì rầm truyền tai nhau một tin còn ... buồn gấp mấy lần tin bố gửi tiền ăn lên trễ ấy chứ ... đó là cơ sở mới chắc cũng chỉ nhỏ bằng cái... nắm tay thôi , đủ chỗ cho một tòa nhà năm tầng...(không có thang máy) và một tẹo đất để gửi xe...

Cho nên kết luận đầu tiên:
Ai muốn thi vào Ngoại Thương thành phố HCM để được "tận hưởng" cảm giác ... "vênh váo như bố vợ phải đấm" khi dẫn bạn bè vào khuôn viên trường (như dẫn vào trường Bách khoa, sư phạm hay y dược vậy!) thì hãy ... khảo sát địa hình trước khi ký vào... giấy báo tử của mình nhá!

=> Bài học thứ nhất:
Trường NT TPHCM dạy cho sinh viên mình đức tính đầu tiên đó là... tinh thần khiêm tốn (chỉ cười mím chi khi có ai hỏi : "Trường bạn ở đâu? Dẫn tớ đi xem nhá?")... Câu trả lời tốt nhất là .... im lặng và để cho bạn của bạn "mơ mộng" một chút, như ngày xưa bạn ... mơ vể Ngoại Thương í!!!!!

( theo www.ftu-forum.net)
 

huyentrang

Member
ủa sao em vào 4rum của ngoaiij thương mà ko đc vậy anh.....trường ko cho người ngoài tham gia ạ........thế khi nào có hoạt động ngoại khóa gì nếu có thể anh cho em đi cùng với nhé
 

klapika

New Member
dung la FTU tuyet voi that nhat la hoat dong ngoai khoa khoi che cac clb the thao cung rat nhieu va hoanh trang.vi du dien hinh nhe la clb aikido cua truong ngoai thuong tham gia duoc giao luu rat nhieu va hoc hoi cung duoc rat nhieu tu do
 

kidinftu

New Member
to all U

thay mặt BQT FTU-FORUM.NET, tôi xin chân thành cám ơn sự quan tâm của các bạn trong thời gian vừa qua.

do 4RUM đc đặt trên sever của trường (dưới sự chỉ đạo của Trung Tâm Thông Tin), hiện tại TTTT đang tiến hành kế hoạch nâng cấp sever của trường ... vì vậy 4RUM cũng tạm ngưng hoạt động trong 1 thời gian.

we 'll come back soon

tôi là một trong những thành viên của BQT - là người đi thực hiện công việc kết nối giữa các trường - cũng quá bất ngờ khi đc nghe TTTT thông báo như vậy... có thể nói rằng tôi là 1 người rất nhiệt tình với 4RUM; giờ đây nhìn 4RUM bị treo ... buồn ... có ai hiểu đc tâm trạng của tôi???

một lần nữa tôi mong các bạn thông cảm cho sai xót lần này và thay mặt BQT 4RUM FTU, tôi cũng mong công việc liên kết hai 4RUM vẫn có thể tiếp tục tiến triển một cách tốt đẹp trong thời gian sắp tới .

Thân ái gửi lời chào tới tất cả các bạn !


kid in ftu
 

kidinftu

New Member
@ phuonglinhd8 : em nè, nếu em đang học CVA và thi khối D thì anh nghĩ Toán sẽ không là 1 vấn đề em cần phải suy nghĩ, vì em anh năm nay cũng thi FTU,nó có 1 bạn cũng học CVA(lớp D thì phải) --> kiến thức toán quá ư là ngon luôn;

còn nếu em thi khối A --> kinh nghiệm của anh sau khi thi ba lần(2002,2004&2005) --> chỉ cần tự ôn là đc rùi thôi mà, điểm toán của anh cũng vì thế mà tăng từ 6,5 -> 7,5 lên 10 mà; tốt nhất là có thời gian tự ôn lại những gì mình đã đc học trong các lớp học thêm,

kinh nghệm của kid khi thi ĐH rất đơn giản là trong 15' đầu chỉ đọc đề + 5' nghỉ + 30phút tìm hhướng giải quyết --> thế là ổn;
 

Lư Nhật Linh

New Member
kidinftu said:
kinh nghệm của kid khi thi ĐH rất đơn giản là trong 15' đầu chỉ đọc đề + 5' nghỉ + 30phút tìm hhướng giải quyết --> thế là ổn;
Thế này thì Fail là đúng rồi, phải ko bạn. ??..

Tại sao lại là 15 phút đọc đề :??? ---> Thật vô lý. Vì ko co' gì khác biệt giữa đọc đề 5 phút, với đọc đề 10 phút, cũng như đọc đề 15 phút . Vậy tại sao lại phải tốn thời gian quá nhiều vào việc này ?

Tại sao lại 5 phút nghỉ?? Trong khi thời gian là vàng ...??

Tại sao lại là 30 phút tìm hướng giải quyết ??... Mà ko chịu làm những bài dễ đi, rồi, gặp những bài khó, bắt đầu mới tìm hướng giải quyết???

Tự nhiên, tốn đến gần 1 tiếng, ko làm gì ---?> Fail là chắc .!


Sorry bạn Tuấn Sơn, nhưng mà FTU, chưa hẳn thực sự tốt như viễn cảnh bạn vẽ ra !
 

kidinftu

New Member
Lư Nhật Linh said:
Thế này thì Fail là đúng rồi, phải ko bạn. ??..

Tại sao lại là 15 phút đọc đề :??? ---> Thật vô lý. Vì ko co' gì khác biệt giữa đọc đề 5 phút, với đọc đề 10 phút, cũng như đọc đề 15 phút . Vậy tại sao lại phải tốn thời gian quá nhiều vào việc này ?

Tại sao lại 5 phút nghỉ?? Trong khi thời gian là vàng ...??

Tại sao lại là 30 phút tìm hướng giải quyết ??... Mà ko chịu làm những bài dễ đi, rồi, gặp những bài khó, bắt đầu mới tìm hướng giải quyết???

Tự nhiên, tốn đến gần 1 tiếng, ko làm gì ---?> Fail là chắc .!
Thank U nhìu nhìu ...
uh thực ra đây chỉ là kinh nghiệm của tôi thôi mà có gì các pác cứ góp ý nha,
còn với tôi mất khoảng 30' -> 1h để định hướng thì tôi sẽ thấy ổn hơn nhiều vì tôi có tâm lý chưa tốt lắm khi vào phòng thi mà --> thế nên cũng có thể coi đây là 1 bước chuẩn bị để tiến ... và tôi tiến đc vào FTU rồi đó các bạn ah.

bạn nghe bài Proud of U rồi chứ --> bi h tôi " proud of myself"


Lư Nhật Linh said:
Sorry bạn Tuấn Sơn, nhưng mà FTU, chưa hẳn thực sự tốt như viễn cảnh bạn vẽ ra !
Linh nè!!!
quả thực mà nói thì ai mà chẳng có lỗi lầm - Nothing perfect - và FTU đâu phải là ngoại lệ.
và hơn thế nữa quan điểm mỗi người mỗi khác tôi không dám áp đặt cho tất cả các bạn : FTU là tuyệt vời nhất...
nhưng có 1 thực tế bạn nên biết đó là tỷ lệ SV năm thứ 3(1 năm nữa mới ra trường) đã đi làm thêm(công việc ngon lành chứ không phải là phụ đâu) là 1/3 SV; và đến khi ra trường (hết năm 4) thì tỷ lệ này đã tăng lên đến 93%
--> đáng để chúng ta đầu tư vào hay không; cái này thì do các bạn quyết định rồi nhé ...
Hơn thế nữa khi học trong FTU, khi bạn ra trường thì bạn không cảm thấy bỡ ngỡ trước cuộc sống đầy những khó khăn,thử thách ... bạn không bị cuộc sống này xô đẩy nữa mà bạn - chính bạn sẽ xô đẩy lại cái cuộc sống này đó bạn ah. :D .

và với tôi thì FTU vẫn thật tuyệt ... vào FTU tôi đc nhiều hơn là mất
 
Anh ơi cho em hỏi. Trường NT có clb nhạc cổ điển không ạ. Cách đây 2 năm em có thành lập clb ncd của trường CVA. Hè tới em sẽ cố gắng để clb hoạt động theo lịch thường niên. Hiện tại trang web của trường NT đang ngừng hoạt động. Có cách nào liên lạc sơ bộ không anh ơi. :)
 
Lư Nhật Linh said:
Thế này thì Fail là đúng rồi, phải ko bạn. ??..

Tại sao lại là 15 phút đọc đề :??? ---> Thật vô lý. Vì ko co' gì khác biệt giữa đọc đề 5 phút, với đọc đề 10 phút, cũng như đọc đề 15 phút . Vậy tại sao lại phải tốn thời gian quá nhiều vào việc này ?

Tại sao lại 5 phút nghỉ?? Trong khi thời gian là vàng ...??

Tại sao lại là 30 phút tìm hướng giải quyết ??... Mà ko chịu làm những bài dễ đi, rồi, gặp những bài khó, bắt đầu mới tìm hướng giải quyết???

Tự nhiên, tốn đến gần 1 tiếng, ko làm gì ---?> Fail là chắc .!


Sorry bạn Tuấn Sơn, nhưng mà FTU, chưa hẳn thực sự tốt như viễn cảnh bạn vẽ ra !
Doan' ko nham` thi` the? nao` anh nay` cung dang hoc. o? nuoc' ngoai`!
CHu' neu' chi? tinh' truong` trong nuoc' thui th`i em thay' FTU wonderful nhat'! Mong uoc' cua? bao nhieu nguoi` day' anh a.!
 
kidinftu said:
Thank U nhìu nhìu ...
uh thực ra đây chỉ là kinh nghiệm của tôi thôi mà có gì các pác cứ góp ý nha,
còn với tôi mất khoảng 30' -> 1h để định hướng thì tôi sẽ thấy ổn hơn nhiều vì tôi có tâm lý chưa tốt lắm khi vào phòng thi mà --> thế nên cũng có thể coi đây là 1 bước chuẩn bị để tiến ... và tôi tiến đc vào FTU rồi đó các bạn ah.

bạn nghe bài Proud of U rồi chứ --> bi h tôi " proud of myself"



Linh nè!!!
quả thực mà nói thì ai mà chẳng có lỗi lầm - Nothing perfect - và FTU đâu phải là ngoại lệ.
và hơn thế nữa quan điểm mỗi người mỗi khác tôi không dám áp đặt cho tất cả các bạn : FTU là tuyệt vời nhất...
nhưng có 1 thực tế bạn nên biết đó là tỷ lệ SV năm thứ 3(1 năm nữa mới ra trường) đã đi làm thêm(công việc ngon lành chứ không phải là phụ đâu) là 1/3 SV; và đến khi ra trường (hết năm 4) thì tỷ lệ này đã tăng lên đến 93%
--> đáng để chúng ta đầu tư vào hay không; cái này thì do các bạn quyết định rồi nhé ...
Hơn thế nữa khi học trong FTU, khi bạn ra trường thì bạn không cảm thấy bỡ ngỡ trước cuộc sống đầy những khó khăn,thử thách ... bạn không bị cuộc sống này xô đẩy nữa mà bạn - chính bạn sẽ xô đẩy lại cái cuộc sống này đó bạn ah. :D .

và với tôi thì FTU vẫn thật tuyệt ... vào FTU tôi đc nhiều hơn là mất
Ok. Số liệu cũng chỉ là số liệu !

Thực tế, bạn nói SV ra trường ko bị bỡ ngỡ ,ko bị cuộc sống xô đẩy , là chưa chính xác . Học thuyết Ngoại thương đem lại, vẫn mang tính học thuật nhiều hơn là thực tiễn.

Cái bạn có được ở Ngoại thương, thực tế, chỉ bắt đầu từ năm thứ 3, và kết thúc ở năm thứ 4 . Nghĩa là chỉ trong có hơn 1 năm chút xíu. Những cái "được" này chưa xứng tầm cho 1 ĐH Ngoại Thương đồ sộ. !

Hoạt động Đoàn đội của Ngoại Thương đáng được khen ngợi, vì có những nhân lực tiềm năng cho điều đó !
Xong, ko vì thế,mà Ngoại thương trên lĩnh vực Học thuật lại được đánh giá quá cao !

Mong bạn cần phân tích chuẩn mực điêu này !;-)
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top