Uhm, lần mò đọc cái topic này từ đầu, có một số ý kiến:
1. Tình yêu là gì ? câu hỏi muôn thủa, mỗi người trong chúng ta chỉ là một cá nhân, chưa thể đủ vốn sống để định nghĩa và đánh giá trọn vẹn về Ty, kể cả Ty học trò. Ai có thể dám chắc Ty ở tuổi học trò ko tồn tại? Ít ra, theo mình, trong Ty ko có gì là ko thể xảy ra nên nói chung là đừng vội chụp mũ "vớ vẩn" lên những tình cảm của học sinh.
2. Quay trở lại chủ đề ban đầu, mình nghĩ, vấn đề mà Hà Thư đưa ra thực chất là một
xu hướng đáng buồn trong giới trẻ - những người dán mác tình yêu , hay chính xác hơn là lợi dụng danh nghĩa của tình yêu học trò để bao biện cho những hành động thiếu suy nghĩ của mình. Nó thuộc về ý thức văn hóa và đạo đức của mỗi người rồi. Cái đáng nói là càng ngày càng có thêm những người trẻ bị tiêm nhiễm, ảnh hưởng và tiếp thu cái khái niêm Ty giả tạo đó=> danger !. Khi cái lối suy nghĩ này ngày một lan rộng thì vô hình chung, nó làm cho rất nhiều người đánh đồng đó là
Ty học trò, để rồi đôi khi chính chúng ta, cũng ngậm ngùi gọi đó là
TY học trò thời nay. Quan trọng nhất vẫn là giáo dục cách nhận thức, thế thôi. Nếu người ta có nhận thức đúng đắn, có tầm hiểu biết nhất định thì Ty ở tuổi nào cũng ko còn là vấn đề to tát.
3. Vấn đề người lớn ( cúng như phụ huynh ). Theo mình thì trách nhiệm của người lớn là giáo dục cho con cái cách suy nghĩ sao cho thấu đáo. Bây giờ có cấm
nó yêu cũng chả cấm dc. Tốt nhất là trang bị cho
nó kiến thức để
nó tự biết cách hành động thôi. Cũng là một kiểu cho
nó cái cần câu để
nó tự đi mà câu cá
* tiện đây cũng nói luôn, một tác nhân ko nhỏ đầu độc suy nghĩ thanh niên hiện nay la mấy bài hát củ chuối của mấy anh UHP, HAT, LCH...rặt toàn chuyện yêu đương lăng nhăng củ chuối #$%^&* X(
nghe nhiều thành ra ám ảnh đến mụ người thì còn nghĩ ngợi gì!