đúng đấyNhư anh thấy có mỗi tình yêu học trò nó còn giống tình yêu trong sách giáo khoa, sau thì chịu không biết nó là cái thể loại tình gì nữa đâu.
Mình cũng đang định nói cái nàythật là chả ra làm sao cả
mọi người vào thảo luận thì thảo luận nghiêm túc 1 chút nhá
@ đ/c Phương vs đ/c Trung: 2 đồng chí không hiểu Thư nói j` à ? Điều chắc chắn ở đây là yêu anh đi SH hay Dylan hay đại loại như thế chả có j` là xấu cả nếu đó là 1 tình yêu thực sự ! Còn như Thứ nói ở đây, thì đấy chỉ là cái mốt của teen bây giờ, chạy theo thời thượng và adua theo bạn bè...2 bạn đọc kĩ ngữ cảnh đi rồi hãy nói nhé
ko pozt thì thôi bướnpo' tay thật luôn
mà ông tú ơi sao mà lại phát ngôn bừa bãi thế
ai bảo là ko có :-/
Gửi Thanh iu quí, sau một hồi quảng cáo cuối cùng thì mày cũng đã tham gia 4rum . Tình yêu ai dám nói là không tốt? Đó là thứ tình cảm đẹp nhất mà con n` có được. Đây là box chuyện trò, tao đặt ra một vấn đề để mọi người cùng thảo luận. Và vấn đề đó là mặt tiêu cực của "tình yêu" ( k biết có nên dùng từ tình yêu trong trường hợp này không nữa ). Xu hướng đó chẳng ai là không nhận ra cả, hoặc cố tình phớt lờ đi, hoặc đui mù. Có bức xúc thì mới có chia sẻ và thảo luận. Nếu chốt hạ một câu như mày : "Những ai lợi dụng tình yêu thì cứ lợi dụng" thì có lẽ tao không đồng ý được. Thế nhé, yêu mày....Thư ơi !! đang nói về tình yêu học trò mà. Sao lại chỉ nói về mặt xấu của nó.Tình yêu sẽ chân thành trong sáng nếu mình toàn tâm cho nó thôi.Chứ nếu chỉ lợi dụng thì đối phương sẽ biết mà. Bây giờ phê phán cũng đâu nói được gì. Những ai lợi dụng tình yêu thì cứ lợi dụng. Viết tiêu cực thế càng khiến cho nhiều người nghi ngờ về tình yêu thôi