HaThu
Member
Nói về khoản yêu đương khi còn học sinh, chẳng có ai là không biết cả, dù bạn có đang yêu, hay dù bạn chưa yêu, hay đã một lần yêu và tan vỡ thì bạn vẫn luôn biết rằng nó đang tồn tại và chiếm một phần to lớn trong cuộc sống những người học sinh. Thực sự thì bạn nghĩ gì về nó?
Có nhiều người bảo rằng đây chỉ là thứ tình cảm trong sáng vô tư của những tâm hồn mới lớn, muôn đựoc thử mọi thứ của cuộc sống thôi. Nhưng thực tế cho biết rằng nhiều khi nó đâu có trong sáng như thời xa xưa, thích nhau yêu nhau cấm tay nhau cũng ngại ngùng, và nhiều khi nó cũng thực sự sâu sắc chứ không phải là thứ tình cảm trẻ con. Thế nhưng trưong hợp sâu sắc ấy ít lắm, ít như hạt bụi trong sa mạc. Ngày ngày đi học, mình vẫn luôn thấy các đôi cầm tay nhau, ôm nhau, hôn nhau thậm chí là hơn thế. Đi đâu ngồi đâu, bạn gái cũng viết chữ I Love You, A. Đi đâu bạn trai cũng khoe : bạn gái tao ah, hot girl trường B đấy. Valentine, noel, họ tặng nhau những món quà đắt tiền mà kể cả "tình yêu đi làm" cũng chẳng dám tặng nhau chứ đừng nói là tình yêu học sinh chỉ bòn túi cha mẹ. Họ luôn mồm : anh yêu em, em yêu anh và rồi trao tất cả cho nhau. Thế nhưng thật sự họ hiểu gì về tình yêu ? Một tháng hay thậm chí là một ngày sau khi nói câu : em có thể chết vì anh, vẫn có thể hậm hực buông ra câu : "ĐCM thằng A dám đá bà mày, gọi hội lên táng" !!! Phần nhiều trong tình cảm ấy không phải là sự yêu thương dành cho nhau mà đó là lòng sĩ diện, sự adua cho bằng bạn bằng bè, thậm chí là lòng ham muốn thỏa mãn những nhu cầu thể xác trong tuổi vị thành niên.
Cái mà gọi là tình yêu ấy thực ra chỉ đơn thuần là thinh thik nhau, thấy thằng A, con B này cũng phù hợp với mình đấy, vì nó có di động, SH, ok, thích yêu thì yêu và vội vàng kết luận đó là tình yêu. Cứ trên cái đà này, tình cảm học trò sẽ không phải là tình yêu trong sáng nữa, nó sẽ trở thành nơi mà danh nghĩa tình yêu bị lạm dụng và trở nên ô uế
Có nhiều người bảo rằng đây chỉ là thứ tình cảm trong sáng vô tư của những tâm hồn mới lớn, muôn đựoc thử mọi thứ của cuộc sống thôi. Nhưng thực tế cho biết rằng nhiều khi nó đâu có trong sáng như thời xa xưa, thích nhau yêu nhau cấm tay nhau cũng ngại ngùng, và nhiều khi nó cũng thực sự sâu sắc chứ không phải là thứ tình cảm trẻ con. Thế nhưng trưong hợp sâu sắc ấy ít lắm, ít như hạt bụi trong sa mạc. Ngày ngày đi học, mình vẫn luôn thấy các đôi cầm tay nhau, ôm nhau, hôn nhau thậm chí là hơn thế. Đi đâu ngồi đâu, bạn gái cũng viết chữ I Love You, A. Đi đâu bạn trai cũng khoe : bạn gái tao ah, hot girl trường B đấy. Valentine, noel, họ tặng nhau những món quà đắt tiền mà kể cả "tình yêu đi làm" cũng chẳng dám tặng nhau chứ đừng nói là tình yêu học sinh chỉ bòn túi cha mẹ. Họ luôn mồm : anh yêu em, em yêu anh và rồi trao tất cả cho nhau. Thế nhưng thật sự họ hiểu gì về tình yêu ? Một tháng hay thậm chí là một ngày sau khi nói câu : em có thể chết vì anh, vẫn có thể hậm hực buông ra câu : "ĐCM thằng A dám đá bà mày, gọi hội lên táng" !!! Phần nhiều trong tình cảm ấy không phải là sự yêu thương dành cho nhau mà đó là lòng sĩ diện, sự adua cho bằng bạn bằng bè, thậm chí là lòng ham muốn thỏa mãn những nhu cầu thể xác trong tuổi vị thành niên.
Cái mà gọi là tình yêu ấy thực ra chỉ đơn thuần là thinh thik nhau, thấy thằng A, con B này cũng phù hợp với mình đấy, vì nó có di động, SH, ok, thích yêu thì yêu và vội vàng kết luận đó là tình yêu. Cứ trên cái đà này, tình cảm học trò sẽ không phải là tình yêu trong sáng nữa, nó sẽ trở thành nơi mà danh nghĩa tình yêu bị lạm dụng và trở nên ô uế