Tình yêu ->bạn thấy sao?...

DVT2810

Member
Kinh đây 2 người ngồi cạnh nhau có nhiều bí mật quá nhỉ? Nhưng mà tao nghi là vào mày thì bí mật bị khai báo ra hết. ha ha.....
 

immotal

New Member
DVT2810 said:
Kinh đây 2 người ngồi cạnh nhau có nhiều bí mật quá nhỉ? Nhưng mà tao nghi là vào mày thì bí mật bị khai báo ra hết. ha ha.....
khai báo từ bao giờ hả con Đô kia? tao chưa bao giờ tiết lộ điều gì cả mà ai đó đi mách lẻo với...làm thằng Thắng tức điên lên đấy chứ.
 

thang_vo_tinh

New Member
DVT2810 said:
Kinh đây 2 người ngồi cạnh nhau có nhiều bí mật quá nhỉ? Nhưng mà tao nghi là vào mày thì bí mật bị khai báo ra hết. ha ha.....
Đùa à cái con dở hơi này làm gì có cái bí mật gì cơ chứ chắc có cũng chỉ là những thứ nó bốc phét ra mà thôi.
Nếu người con gái mà từ chối tình cảm của bạn mà chấp nhận tình bạn thì đừng xem đó là lời từ chối chẳng qua họ muốn đi theo trình tự
 

smooth

Member
thang_vo_tinh said:
Nếu người con gái mà từ chối tình cảm của bạn mà chấp nhận tình bạn thì đừng xem đó là lời từ chối chẳng qua họ muốn đi theo trình tự
êu, sao mày biết cái này hả Thắng ?? có đúng thật thế ko đấy ??? tao đang có 1 bạn chỉ muốn nhận tao là "bạn" đây, đang nản thì đọc được cái này của mày, để tao xem thực hư thế nào nhá :D :D kể cả ko đúng thế thì cũng phấn chấn, tự tin lên được 1 tý ;-) :)
 

immotal

New Member
thang_vo_tinh said:
Đùa à cái con dở hơi này làm gì có cái bí mật gì cơ chứ chắc có cũng chỉ là những thứ nó bốc phét ra mà thôi.
Nếu người con gái mà từ chối tình cảm của bạn mà chấp nhận tình bạn thì đừng xem đó là lời từ chối chẳng qua họ muốn đi theo trình tự
mày bảo ai là bốc fét hả có mày nói dối như cuội thì có
 

thang_vo_tinh

New Member
smooth said:
êu, sao mày biết cái này hả Thắng ?? có đúng thật thế ko đấy ??? tao đang có 1 bạn chỉ muốn nhận tao là "bạn" đây, đang nản thì đọc được cái này của mày, để tao xem thực hư thế nào nhá :D :D kể cả ko đúng thế thì cũng phấn chấn, tự tin lên được 1 tý ;-) :)
Nói thế thôi chứ đúng thì đúng ko đúng thì thôi có sao đâu,cứ thử đi C.Đức ạ biết sao lại gặp may
to Hiền :Nếu tao nói dối mà mày biết thì chứng tỏ mày nói dối còn kinh hơn tao đấy "Dom" ạ
 

gil87

New Member
thang_vo_tinh said:
xem xong cai nay minh lai cam thay......sợ,để dc người yêu thực sự yêu mình mà fải "hoàn hảo " như thế thì khó lắm
nhất là những ai luôn mong có dc tình yêu lâu bền và vĩnh cửu
nhưng ít ra tớ thích dc người minh yêu tin tưởng vào tương lai của hai đứa,như kiểu" anh đã mơ về ngôi nhà với những đứa trẻ,vì yêu em anh thêm vững bước trên con đường dài......"
thế cũng là hạnh phúc fải ko?


to Đức: Đức à,mày đang ám chỉ ai thế?
D à?,tưởng chán rồi
nhưng nếu vẫn còn thì xin ủng hộ true love
 

tinhyeulagi?

New Member
Ông anh nói buồn cười quá chán sang tranphu.name roi sao làm tụi này tìm ông anh suốt,sao không thấy ông anh ở đây nói đến ô tô nhỉ ở bên bọn em anh pót ảnh lên nhìu lắm mà,hay ông anh giải nghệ rồi thế thì tiếc quá dzời lun......
 
Đời là bể khổ tình là dây oan
Đi đâu cũng thấy khổ, tránh mãi vẫn cứ yêu.
Và khi khổ gặp tình yêu thì xảy ra hiện tượng cộng hưởng ! Lúc ấy nhớ bình tĩnh nhé đi đám ma bây giờ cũng tốn phong bì đấy :q:
 
Ui anh thì cũng muốn sớm công khai lắm chứ cứ hoạt động bí mật mãi anh cũng ngán ngẩm lắm rồi. Có điều anh không phải là người quyết định tất cả. :(
 

DVT2810

Member
Nếu người con gái mà từ chối tình cảm của bạn mà chấp nhận tình bạn thì đừng xem đó là lời từ chối chẳng qua họ muốn đi theo trình tự
Chắc gì hả mày. (Nói Đức đừng buồn quá đó sự thật mất lòng mà)
Nhưng mà con gái từ chối thì có nhiều kiểu hiểu lắm. Cái chính là thái độ của người ta sau khi từ chối kìa.
Nếu như người ta cố gắng tránh mặt or tỏ ra họ rất xấu tính trước mặt boy, giữ khoảng cách nhiều hơn trước thì có nghĩa là đừng trông mong gì.
Còn nếu họ vẫn nói chuyện (vui vẻ hơn cả trước) or cố gắng tìm hiểu nhiều điều hơn về boy thì... chúc mừng.
Đức! Mày thuộc loại nào???

to Kim Hiền: tao thấy mày vào chẳng đóng góp ý kiến gì cả toàn cãi nhau là sao vậy hả Dom????
 

gil87

New Member
DVT2810 said:
Chắc gì hả mày. (Nói Đức đừng buồn quá đó sự thật mất lòng mà)
Nhưng mà con gái từ chối thì có nhiều kiểu hiểu lắm. Cái chính là thái độ của người ta sau khi từ chối kìa.
Nếu như người ta cố gắng tránh mặt or tỏ ra họ rất xấu tính trước mặt boy, giữ khoảng cách nhiều hơn trước thì có nghĩa là đừng trông mong gì.
Còn nếu họ vẫn nói chuyện (vui vẻ hơn cả trước) or cố gắng tìm hiểu nhiều điều hơn về boy thì... chúc mừng.
Đức! Mày thuộc loại nào???

to Kim Hiền: tao thấy mày vào chẳng đóng góp ý kiến gì cả toàn cãi nhau là sao vậy hả Dom????
Q` à ,vào Nam vui ko? vậy?
sau khi vào đó có vẻ "chính chắn " hơn nhỉ?
nghe chị nói kinh nghiệm ghê
đáng học tập đó
 

immotal

New Member
to Kim Hiền: tao thấy mày vào chẳng đóng góp ý kiến gì cả toàn cãi nhau là sao vậy hả Dom????[/QUOTE]
tại vi những gì cần nói mày đã nói cả rồi mà tao cũng chẳng hơi đâu mà nói cho mệt tao cãi nhau là vi chúng mày cứ thích trêu tức tao đấy chứ mà này mày đi chơi thế nào? chắc là vui lắm hả tao thi đến tháng 8 cũng đi sg như mày.
 

DVT2810

Member
Đợi đến tháng 8 mới đi thì nói làm gì hả mày. Lúc đó biết điểm lại chuẩn bị đi học tới nơi chán thấy mồ.
To Nấm: Vào Nam á? Có lẽ vậy. Có thời gian suy nghĩ nhiều chuyện. Người nhớn hơn chút xíu. Thấy yêu đời hơn trước. Xác định lại đúng nhiều chuyện tình cảm của mình và tìm ra cách giải quyết hơn đó.Tao nghĩ mày cũng cần đi chơi nhiều nhiều thoải mái thì sẽ nghĩ ra nhiều cái hay lắm đó.
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top