****Tình iu thủa ấu thơ****

tran hoang long

New Member
Hôm nay có một nửa trăng thôi,
Một nửa trăng ai cắn vỡ rồi!
Ta nhớ mình xa thương đứt ruột!
Gió làm nên tội buổi chia phôi!




cái này là tâm sự của em
 

unni_x

Active Member
tran hoang long said:
bài này tặng bạn unni

Xuân em hơ hớ đào non
Chàng đã thương thương muốn kết hôn
Từ ấy xuân em càng chín ửng
Ngày ngày giặt lụa bến sông con.

Chàng đã vời ai đi tới bỏ
Cau trầu, lễ vật ở nhà em
Má em nhận gả không đòi cưới
Thấp thỏm em mừng được tấm duyên.

Từ ấy sao chàng không trở lại
Vuông tơ em dệt đã gần xong
Mấy lần đổi lá dâu ngoài ngõ
Mấy lượt mong chàng, chàng biết không?
cảm ơn bạn Long :) nhưng mừ un có thấy un giống cô gái trong thơ đâu :p
 

makino_511

New Member
vang dep chu em thi nghi la ai ma chang co
cac anh cac chi ai ma cha mot lan thuo au tho song duoi mot gia dinh dung k0 nhi
va ai chang co ban than
va di nhien ........
may la con nho do hi.hi
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top