****Tình iu thủa ấu thơ****

lady_conqueror

New Member
Định nghĩa về TY theo kiểu thơ thì nhiều lắm:
Đố ai định nghĩa được chữ yêu
Có khó gì đâu một buổi chiều
Rủ nhau đi ...ra nhà xí
Nhuờng nhau ... trước thế là yêu.

Đố ai định nghĩa được chữ yêu
Có xá gì đâu một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu!! ..v.v..

Còn 1 hai bài nữa không nhớ hết!:(
 
lady_conqueror said:
Oài, lâu không lên forum, góp vui có vài câu mà bị mọi người kê kích nhiều quá :(
Nghe câu này, người nào yêu mình sẽ bớt yêu đi, người nào chưa yêu nhìn thấy mình chắc tránh xa mất!! :-(
To uyên: Mày nên nhớ tao có thằng VA là nhân chứng và thằng bạn tao là nạn nhân
To hằng: Tui vừa nghe bạn ý kê lúc chiều, mà thấy "bạn ý" bảo hôm 2 bạn chia tay là hôm nó rủ tui đi chơi không thành vì trời mưa thì phải!!
Khóc đi rồi quên ấy mà! Nhưng không phải cái gì bắt đầu nhanh cũng kết thúc nhanh cũng như không phải cái gì bắt đầu khó khăn cũng kết thúc muộn đâu. Tui đang đợi thời gian chứng minh bạn ý đúng!
Bạn ý là ai hả bố ????? :-/
 

unni_x

Active Member
Sao Phờ lờ bít chuyện nhanh thía :D ( tôi thì chẳng cần nói giảm nói tránh gì cả :p)
to Tuấn Anh : tôi khóc rùi, nhìu là đằng khác, nhưng khi nào gặp mèo, đừng nói là tôi đã khóc nhé :) vì tôi ko mún mèo bít gì về tôi nữa đâu :)
 

lady_conqueror

New Member
unni_x said:
Sao Phờ lờ bít chuyện nhanh thía :D ( tôi thì chẳng cần nói giảm nói tránh gì cả :p)
Biết chuyện gì! Chuyện của bà á? Chỉ tui biết thôi, yên tâm đi. Tôi đâu có quen mèo mà kể!! :) Lúc nào cũng mèo, nghe ức chế lắm roài! X(
 

unni_x

Active Member
lady_conqueror said:
Biết chuyện gì! Chuyện của bà á? Chỉ tui biết thôi, yên tâm đi. Tôi đâu có quen mèo mà kể!! :) Lúc nào cũng mèo, nghe ức chế lắm roài! X(
sao câu trên TA vừa bảo là nghe bạn ý kể mà :-/
Tui vừa nghe bạn ý kê lúc chiều, mà thấy "bạn ý" bảo hôm 2 bạn chia tay là hôm nó rủ tui đi chơi không thành vì trời mưa thì phải!!
 

titanic

New Member
đúng là tình yêu thât :-S :9 luc' yêu thì chẳng ai hạnh phúc ai lãng mạn , ai vui vẻ bằng mình......nhưng đến khi phải chia tay với nó thì :>> :>> nỗi buồn chẳng thể nào kẻ xiết,,,,,,,,,,,,, :( :( :( :(
 
Tuấn Anh dạo này kinh khủng nhỉ... Hóa ra nhìn thế mà tẩm ngẩm tầm ngầm ra phết!

CÒN chuyện mẫu giáo đã có topic khác từ lâu roài nhá... thik thì đi mà tìm lại mà đọc, bản cô nương đâu thừa thời gian mà ngồi kể đi kể lại... nhàm roài!
 

lady_conqueror

New Member
la_rose_poisson said:
Tuấn Anh dạo này kinh khủng nhỉ... Hóa ra nhìn thế mà tẩm ngẩm tầm ngầm ra phết!
Có gì đâu mà kinh khủng nếu có thì mọi người biết hết rồi! Chỉ có uyên ko biết thôi!
To Hằng: Không thấy tôi đánh dấu 2 từ bạn ý khác nhau ah? Để tôi sửa lại vậy
 

unni_x

Active Member
lady_conqueror said:
To hằng: Tui vừa nghe t Long kể lúc chiều, mà thấy Long bảo hôm 2 bạn chia tay là hôm nó rủ tui đi chơi không thành vì trời mưa thì phải!!
:) từ hum chia tay đến giờ trời mưa thật nhìu..... :)
 

lady_conqueror

New Member
unni_x said:
:) từ hum chia tay đến giờ trời mưa thật nhìu..... :)
:)
To Quỳnh: Sau này ai là người yêu con chắc sướng lắm nhỉ?! Được chơi chung đồ chơi, lại có người yêu là thần giữ của ;)
 
:) :)
lady_conqueror said:
:)
To Quỳnh: Sau này ai là người yêu con chắc sướng lắm nhỉ?! Được chơi chung đồ chơi, lại có người yêu là thần giữ của ;)
Lúc đầu đọc con chẳng hỉu bố vít cái gì luôn =)) , mãi sau đọc kĩ lại mới nhớ ra là con kể ty thuở ấu thơ của con như thế nào, bài từ thuở xa xưa rồi mà bi h bố mới đọc à :) :>>
 
thông cảm đi, Tuấn ANh có đc mắt 10/10 đâu...

hixhix.. tối hum wa mưa to, nhất định đòi ra khỏi nhà... đến tối nay trời đẹp thế này, bao ng` rủ mà chẳng mún đi... sắp điên roài!
 

lady_conqueror

New Member
la_rose_poisson said:
thông cảm đi, Tuấn ANh có đc mắt 10/10 đâu...

hixhix.. tối hum wa mưa to, nhất định đòi ra khỏi nhà... đến tối nay trời đẹp thế này, bao ng` rủ mà chẳng mún đi... sắp điên roài!
TA mắt 12/10 cơ, tại hôm qua mở ra đọc được nên có ý kiến thôi!
Ai mà yêu mày chắc phải đội mưa đi chơi nhỉ, ngày đẹp trời thì nằm nhà hahahahaha =))
 

unni_x

Active Member
Un kể nhé, hum nay là ngày sinh nhật thật vui và chứa đầy hy vọng.....nhưng tiếc rằng mèo mãi mãi ko thể phone chúc mừng sinh nhật un, dù chỉ 1 lời :( bít rằng đã chia tay rùi nhưng vẫn thất vọng nhìu lắm.....:-(
 

tran hoang long

New Member
.........................
Mà anh hay em trong tim đều rạn
Đều chôn sâu hình ảnh một người mơ
Bây giờ đây quấn quít hiện bây giờ
Chỉ biết có đôi ta là đang sống
Đang cho nhau ngọt ngào và đang mộng
Cố làm lơ không biết đến thời gian
Đến bông hoa tàn tạ với trăng ngàn
Đến những tình duyên chung quanh thất vọng
Nhiều hành tinh tan đi vì đã lỏng
Ôi muôn năm! Giấc mộng đã đời chưa ?
Lúc ấy sóng triều rên rỉ chưa bưa
Cứ nhắm mắt, cứ yêu nhau như chết
Cứ sảng sốt, tê mê và rũ liệt
Đừng nghe chi âm hưởng địa cầu đang
Vỡ toang ra từng mảnh, cả không gian
Cả thời gian, từ tạo thiên lập địa
Đều trộn trạo, điều hòa và xí xóa
Thành hư không như tình ái đôi ta .
Trong im lìm, lẻ loi trong dãy động,
Cũng hình như, em hỡi, động Huyền Không
Mà đêm nghe tiếng khóc ở đáy lòng,
Ở trong phổi, trong tim, trong hồn nữa .
Em cố nghĩ ra một chiều vàng úa,
Lá trên cành cành héo hắt, gió ngừng ru:
"Một mối tình nức nở giữa âm u,
Một hồn đau rã lần theo hương khói,
Một bài thơ cháy tan trong nắng rọi,
Một lời run hoi hóp giữa không trung,
Cả niềm yêu, ý thơ, cả một vùng,
Hóa thành vũng máu đào trong ác lặn",
Đấy là tất cả người anh tiêu tán,
Cùng trăng sao bàng bạc xứ Say Mơ
Cùng tình em tha thiết như văn thơ
Ràng rịt mãi cho đến ngày tận thế.

[font=Verdana, Arial, Sans Serif]
[/font]​
 

tran hoang long

New Member
bài này tặng bạn unni

Xuân em hơ hớ đào non
Chàng đã thương thương muốn kết hôn
Từ ấy xuân em càng chín ửng
Ngày ngày giặt lụa bến sông con.

Chàng đã vời ai đi tới bỏ
Cau trầu, lễ vật ở nhà em
Má em nhận gả không đòi cưới
Thấp thỏm em mừng được tấm duyên.

Từ ấy sao chàng không trở lại
Vuông tơ em dệt đã gần xong
Mấy lần đổi lá dâu ngoài ngõ
Mấy lượt mong chàng, chàng biết không?
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top