Chào cả nhà.
Anh vào mục này mới đọc tới trang 7 thôi mà hoa mắt nhức đầu, ù tai, 115 sắp phải gọi. Các cô các chú >< anh phải bái phục kính nể luôn.
Mệt quá không còn sưc để gõ nữa rồi. Úi trời ......... Đứt hơi luôn.
Do vậy anh vào trang cuối viết luôn.
Thật khủng khiếp !!!!
Những 29 trang , ặc ặc ........sợ ghê. May mà anh vẫn xó chut thông minh không đọc từ đầu đến cuối .không thì bỏ mạng mất.
Rốt cục thì anh chốt lại môt câu thế này các cô các chú thử coi gium anh có đươc không nhé :
" Gương kia ngự ở trên tường
Ai người xinh nhất toàn trường CVA
Gương cười ngọng ngiu thiết tha
Wc chụp lại post giùm Avatar "
Thế thôi rồi lúc đó ai xinh nhất đẹp nhất, Beautyful nhất biêt ngay thui mừ ....