bé sói nói thật hay đùa để chị bảo mẹ chị huy động xe....nói nghiêm chỉnh đấy...thích nhìn mặt pct bơ phờ ngồi 27 tiếng máy bay từ mỹ về vn thì cứ việc...hê hê hê....bơ phờ thì cũng vẫn xinh như thường chỉ tội ko được tươi lắm thôi....hê hê hê hê....
ct ơi...nghĩ ra chỗ nào cho cả hội đi chưa?nói thật nhé...pct rất thích đi sapa,và nếu được,mẹ pct sẽ huy động xe cho hội mình,và cố gắng tìm nơi ở cho hội,chỉ có điều tiền ăn ở hội mình phải chi,còn tiền xe mẹ pct chẳng có vấn đề gì phải phân vân cả...ngày trước lớp pct lên hết cả kế hoạch với đủ thứ cho cả lớp đi mà tiền vé tàu chỉ có 80 nghìn cả đi cả về/đứa,thế mà hồi ấy tại pct bận đi làm hộ chiếu với visa rồi đủ thứ hầm bà lằng như giấy khám sức khỏe hay linh tinh...thế là chẳng đi được..tiếc ơi là tiếc...