Thế mà bây giờ đi đâu chị cũng khoe là hồi xxxxxưaaa .....chị đi học được mặc áo dài đấy.
Năm đấy quy định là thứ 2 bắt buộc mặc áo dài, những ngày còn lại thì mặc váy mầu xanh lá cây giống mầu quần đồng phục, hoặc mặc quần áo cũng được. Những mà xem đi xem lại thì áo dài vẫn đẹp hơn cả (vì chân mà vòng kiềng hay hoa gấm thì mặc váy xấu chết mà mặc quần áo thì không xinh bằng áo dài là điều không cãi được rồi, bọn con trai thằng nào chẳng nói thế nhỉ mấy boy nhỉ, có chú nào đồng ý ko đới?)
Mà thời bọn chị toàn đảng toàn dân đi xe đạp, có lèo tèo 3 cái xe máy thôi, nên lúc tan trường trông lãng mạn kinh dị
Còn vụ quần đồng phục thì chị khuyên các em là cắt cái tem trường ấy ra, may lấy 2 bộ mầu giống thế rồi dán vào, các thầy cô không soi kỹ lắm đâu, chứ bọn chị mà mặc toàn đồng phục trường thì làm sao xinh được như bây giờ.