Pham Vu Ngoc Ha
Active Member
Chắc trong đời học sinh Việt Nam mình, ít ai là chưa bao giờ mặc đồng phục đi học...
Chuyện mặc đồng phục xuất phát từ suy nghĩ "không phân biệt giai cấp, giàu nghèo giữa học sinh với nhau". Ngoài ra, mặc đồng phục để phân biệt được học sinh của từng trường...
Nhưng trong thực tế, mặc đồng phục có thực sự bỏ được sự phân biệt đó giữa các học sinh với nhau không??
Chắc ai đọc câu hỏi này cũng phải thành thật trả lời là... "Không"...
Ngày xưa, may quần áo đồng phục còn cùng 1 loại vải, cùng 1 kiểu may, v.v...
Nhưng bây giờ, 1 bộ đồng phục cũng có chênh lệch rất lớn về mặt giá cả... Các em không còn mặc kiểu quần mà "mấy em ý cũng vừa 1 quần" nữa, mà quần theo mẫu mốt, vải cũng không còn là vải pha nylon bình thường nũa mà là vải kaki xịn, v.v...
Nói ngắn gọn lại, gia đình em nào khá giả thì em đó có bộ đồng phục tương đối khả dĩ, mặc trông vẫn đẹp, không đến nỗi là phải cảm thấy không thoải mái khi mặc nó, còn nhà em nào khiêm tốn thì vẫn "quần thùng, áo thô".
Bên trên là mình đề cập đến trường hợp "ngoan ngoãn" mặc đồng phục... Nhưng thường thì các HS thích trốn mặc đồng phục vì nói chung "đứa" nào cũng bảo nó trông xấu... (mà nó cũng xấu thật.... ). Mà phải nói thật là cả các em gia đình khiêm tốn cũng phải công nhận là nó xấu...
Vậy thì sao mình vẫn duy trì nếp này??
Ở bên Tây, trường nào bắt HS mặc đông phục thì toàn là trường tư, cho con nhà giàu (đồng phục ở đây có nhiều loại: từ áo sơ mi đến áo len, áo dạ, áo khoác mỏng, áo khoác dày của ngày thường, ngày lễ, mùa hè, mùa đông, thể thao, dã ngoại..., lại phải đi may nên đắt lắm, chỉ có nhà giàu mới thừa tiền để may...), mà đồng phục của chúng nó đẹp thật, thế mà chúng nó còn chê lên chê xuống và đang có xu hương muốn bỏ...
Còn theo mình thì nói thật là mình chẳng thích mặc đồng phục. Phải nhấn mạnh rằng hồi đi học, mình chưa bao giờ vi phạm quy định cả B)
Mình nghĩ là mỗi con người có 1 phong cách riêng, và nên để cho mỗi người được tự thể hiện nó... Mình thấy mặc đồng phục như kiểu ở VN trông cổ hủ thế nào ý... Bây giờ còn ai con gái lại phải mặc quần với áo sơ mi "cắm thùng" và đeo thắt lưng nữa đâu... Mốt đấy từ thời những năm 50-60 rồi..... :unsure: :huh:
Và mình thấy, cho HS nữ mặc áo dài cổ truyền của VN là rất đẹp!!! Nhưng mà tranh luận về chuyện áo dài thì lại là 1 chương khác :lol:
Hồi về VN mình thấy HS bây giờ còn có cả đồng phục mùa đông, mình thấy nói chung là nó... xấu h34r: và chẳng thể đủ ấm cho mùa đông của Hà Nội. May là trường mình không bắt mặc thêm đồng phục mùa đông....
Chuyện mặc đồng phục xuất phát từ suy nghĩ "không phân biệt giai cấp, giàu nghèo giữa học sinh với nhau". Ngoài ra, mặc đồng phục để phân biệt được học sinh của từng trường...
Nhưng trong thực tế, mặc đồng phục có thực sự bỏ được sự phân biệt đó giữa các học sinh với nhau không??
Chắc ai đọc câu hỏi này cũng phải thành thật trả lời là... "Không"...
Ngày xưa, may quần áo đồng phục còn cùng 1 loại vải, cùng 1 kiểu may, v.v...
Nhưng bây giờ, 1 bộ đồng phục cũng có chênh lệch rất lớn về mặt giá cả... Các em không còn mặc kiểu quần mà "mấy em ý cũng vừa 1 quần" nữa, mà quần theo mẫu mốt, vải cũng không còn là vải pha nylon bình thường nũa mà là vải kaki xịn, v.v...
Nói ngắn gọn lại, gia đình em nào khá giả thì em đó có bộ đồng phục tương đối khả dĩ, mặc trông vẫn đẹp, không đến nỗi là phải cảm thấy không thoải mái khi mặc nó, còn nhà em nào khiêm tốn thì vẫn "quần thùng, áo thô".
Bên trên là mình đề cập đến trường hợp "ngoan ngoãn" mặc đồng phục... Nhưng thường thì các HS thích trốn mặc đồng phục vì nói chung "đứa" nào cũng bảo nó trông xấu... (mà nó cũng xấu thật.... ). Mà phải nói thật là cả các em gia đình khiêm tốn cũng phải công nhận là nó xấu...
Vậy thì sao mình vẫn duy trì nếp này??
Ở bên Tây, trường nào bắt HS mặc đông phục thì toàn là trường tư, cho con nhà giàu (đồng phục ở đây có nhiều loại: từ áo sơ mi đến áo len, áo dạ, áo khoác mỏng, áo khoác dày của ngày thường, ngày lễ, mùa hè, mùa đông, thể thao, dã ngoại..., lại phải đi may nên đắt lắm, chỉ có nhà giàu mới thừa tiền để may...), mà đồng phục của chúng nó đẹp thật, thế mà chúng nó còn chê lên chê xuống và đang có xu hương muốn bỏ...
Còn theo mình thì nói thật là mình chẳng thích mặc đồng phục. Phải nhấn mạnh rằng hồi đi học, mình chưa bao giờ vi phạm quy định cả B)
Mình nghĩ là mỗi con người có 1 phong cách riêng, và nên để cho mỗi người được tự thể hiện nó... Mình thấy mặc đồng phục như kiểu ở VN trông cổ hủ thế nào ý... Bây giờ còn ai con gái lại phải mặc quần với áo sơ mi "cắm thùng" và đeo thắt lưng nữa đâu... Mốt đấy từ thời những năm 50-60 rồi..... :unsure: :huh:
Và mình thấy, cho HS nữ mặc áo dài cổ truyền của VN là rất đẹp!!! Nhưng mà tranh luận về chuyện áo dài thì lại là 1 chương khác :lol:
Hồi về VN mình thấy HS bây giờ còn có cả đồng phục mùa đông, mình thấy nói chung là nó... xấu h34r: và chẳng thể đủ ấm cho mùa đông của Hà Nội. May là trường mình không bắt mặc thêm đồng phục mùa đông....