Khi đi chơi, trả tiền là "nhiệm vụ" của phái mạnh???

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
Còn mình thì thấy chưa quen nhau để con trai trả ngại lắm, nói chung là không thích. Thà mình trả mình còn thấy thoải mái hơn.
Còn đã quen nhau rồi thì đứa nào trả cũng không quan trọng, miễn là cân bằng chút...
 

smilemore

Member
nói chung thì với những người con trai bạn em thì.. rất ít khi đồng ý để con gái trả tiền(vì mình cũng có thói quen trả tiền khi đi với họ) nên càng ngại đi hơn, ko quen lắm!
 

fruit NHO

Active Member
mình thì ko quan tâm đén tiền nong lắm...như hùi trc quen với 1 thằng bạn...đi chơi toàn mình trả tiền,vẫn thấy rát vô tư,nhưng càng về sau thì......
 

NQD

Member
Chị NHO ơi, đứa nào mà tệ bạc thế?Chị để đấy em cho nó một trận đuổi nó rời xa chị luôn. Sau này đi đâu thị chị gọi em đi với. Được đi chơi lại được chị trả tiền thì còn gì bằng. =D>
 

Ngoc Anh

Member
Eo ơi, thảo mai quá.

Nếu có nghĩ thế thì cũng phải để trong lòng chứ, nói ra thế thì nghĩa lộ hết rồi còn gì. =))
 

fruit NHO

Active Member
....thì có đôi chút không hài lòng
die rùi...mọi ng yên tâm... :q:
Chị NHO ơi, đứa nào mà tệ bạc thế?Chị để đấy em cho nó một trận đuổi nó rời xa chị luôn. Sau này đi đâu thị chị gọi em đi với. Được đi chơi lại được chị trả tiền thì còn gì bằng.
bé chuyển khẩu vào lớp chị đi..khéo nói thế này ,đang cần ng giúp đây!
Khà khà! Nhóc Đạt như thế thì để anh đuổi hộ cho
anh kiwi có kiểu cười rất.....<thôi em chả nói nữa...ngượng chết! ;;) :q: >
 

WildBodom

Member
hô hô, ngộ thích nhất những lúc nàng khao (cả người mới quen nhé..), , có vẻ việc con gái trả tiền vẫn chưa là 1 cái gì đó tự nhiên lắm, khi trả tiền các nàng luôn có 1 chút để ý và chỉnh sửa thái độ của chính mình, lúc đó trông con gái thật đáng yêu hihi.......
 

chipcom

Member
Còn nữa nè:

Nếu bình thường bọn con trai hay "tranh" trả tiên <vì muốn hay không :D>

Thì mình sẽ bớt đi những ngày thường

Và vào những ngày special thì ...

Tất nhiên mình sẽ là người "tranh" làm việc đó
 

Gigi Chew

Member
nói chung em thì thấy rất vô tư về chuyện tiền, mà cũng rất ngại phải động chạm tới chuyện tiền với bạn bè( tất nhiên là trừ 1 số đứa quen thân và vô tư với nhau), đã xác định đi chơi với nhau thì ko nên quá quan trọng chuyện ai trả tiền, bạn bè thì ai trả cũng thế cả thôi, lúc mình có tiền thì trả và ngược lại
 

rikku

Active Member
nói thế nào thì nói nhưng đi với con gái mà không trả tiền => cứ thấy thế nào i' ;
đó là lời nói thật của 1 đứa con trai.
 

kiwi_vn

Active Member
Bây giờ tôi và lũ bạn thực hiện 1 chính sách chung,đó là ai ăn hết bao nhiêu thì trả bấy nhiêu! Khoẻ.hợp lý đấy chứ?
 

WildBodom

Member
nói thế nào thì nói nhưng đi với con gái mà không trả tiền => cứ thấy thế nào i' ;
đó là lời nói thật của 1 đứa con trai.
đúng thế đấy, nói chung nó cứ khó chịu thế nào ý, nhưng mà phải quen dần thôi nhóc, khi các nàng trả tiền cũng thú vị lém đấy, chỉ cần qua loa là nàng có mình có, và có vẻ mình nhiều hơn, thế là được, chuyện này ko nên để ý làm gì mất hay....... (các nàng ở đây ko chỉ là người yêu hay bạn thân đâu nhá..)

Bây giờ tôi và lũ bạn thực hiện 1 chính sách chung,đó là ai ăn hết bao nhiêu thì trả bấy nhiêu! Khoẻ.hợp lý đấy chứ?
Nếu quá để ý thì chơi bời lại ko thoải mái, nhưng với bạn thân thì như thế rất hay.. hehe
 

ChiE

New Member
thời buổi này mà còn phải phân chia việc trả tiền sao?
ai có xiền thì trả tiền, ai ko có xiền thì ngồi nhìn người kia trả tiền với 1 phong thái rất xấu hổ....hahaha
 

fruit NHO

Active Member
chả bù cho mình với con dỏ hơi gigi .....tiền bạc thì 2 đứa thường xuyên viêm màng túi nhưng mà vẫn đi chơi đều!
 

emitrang18

Member
rikku said:
nói thế nào thì nói nhưng đi với con gái mà không trả tiền => cứ thấy thế nào i' ;
đó là lời nói thật của 1 đứa con trai.
hố hố, thế thì rikku chưa thấy con trai trường chị rùi, tụi nó á, sòng phẳng lắm. Campuchia! Đơn giản thế thôi! Chẳng cần biết mình ăn ít hay nhiều nhưng vẫn phải trả tiền như nhau nên đứa nào cũng cố gắng ăn .... giống đứa bên cạnh. :D
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
Thực ra chia nhau là thoải mái nhất, nhưng của mỗi tội cái "phong tục" và kiểu suy nghĩ của người Việt nói chung nó thế rồi, mình làm khác, tự nhiên lại bị người ta nghĩ là chi ly thế nọ thế kia, nhưng mà thực ra như thế thì sẽ giải phóng được cho cả 2.
 

kiwi_vn

Active Member
Chị đang ở Áo thì chuyện đó quá an tâm còn gì nữa! Áo và Đức là 2 nước nổi tiếng công bằng trong ăn chia mà1
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top