Tran Phuong Tu
Member
Bước vào một lớp học mới..........có lẽ điều đầu tiên một người học sinh quan tâm đến là GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM của lớp...............thày (cô) dạy môn gì.......có dạy giỏi, dạy hay hay ko..........và cả việc................có hay trù học sinh hay không nữa...............Tất nhiên................làm giáo viên thì sẽ đc lòng học sinh này...............mất lòng hoc sinh kia...............Thế nên mới có việc vừa bước chân vào lớp 10 đã nghe các anh chị lớp trên dặn dò...................."nếu môn này................học thày này, cô này, thì phải thế này thế kia"................rồi "ông (bà) này thế này, ông này thí thê khác ".................Có lời khen, và cả lời chê nữa..........Và thường thì những ai bị giáo viên đó " trù" thì chẳng khen nổi một lời nào...........
Điều đầu tiên mà một giáo viên nói khi mới nhận lớp luôn là........." Nguyên tắc của tôi là........." và thường thì những ai ko tuân theo những nguyên tắc đó thì sẽ bị " trù ".............Có thiện cảm với những học sinh ngoan, giỏi..........và ko thiện cảm với những hs lười, hư, học kém..............là điều dễ hiểu và không thể tránh khỏi....................Song đáng buồn hơn là những tình cảm riêng tư ấy................lại thể hiện thành hành động mà.....................ai cũng đều nhận thấy nhưng chẳng làm gì đc.......................Bởi vì sao.......................bởi vì cũng sẽ " chịu hậu quả" y như vậy thôi.............
Tôi.........đã hơn một lần phải học tập trong cái không khí nặng nề ấy.............khi mà...........chỉ cần sơ hở thì sẽ " chết" như chơi..............Và tôi hiểu.....................cảm giác của những ai cũng đang phải chịu "cực hình" như thế.............Vậy tại sao ko ai dám lên tiếng.....................đó vẫn chỉ là một câu hỏi..........Đến bây giờ....................tôi vẫn chưa hiểu...................bao giờ mới thấy đc sự thay đổi đây................Buồn
Điều đầu tiên mà một giáo viên nói khi mới nhận lớp luôn là........." Nguyên tắc của tôi là........." và thường thì những ai ko tuân theo những nguyên tắc đó thì sẽ bị " trù ".............Có thiện cảm với những học sinh ngoan, giỏi..........và ko thiện cảm với những hs lười, hư, học kém..............là điều dễ hiểu và không thể tránh khỏi....................Song đáng buồn hơn là những tình cảm riêng tư ấy................lại thể hiện thành hành động mà.....................ai cũng đều nhận thấy nhưng chẳng làm gì đc.......................Bởi vì sao.......................bởi vì cũng sẽ " chịu hậu quả" y như vậy thôi.............
Tôi.........đã hơn một lần phải học tập trong cái không khí nặng nề ấy.............khi mà...........chỉ cần sơ hở thì sẽ " chết" như chơi..............Và tôi hiểu.....................cảm giác của những ai cũng đang phải chịu "cực hình" như thế.............Vậy tại sao ko ai dám lên tiếng.....................đó vẫn chỉ là một câu hỏi..........Đến bây giờ....................tôi vẫn chưa hiểu...................bao giờ mới thấy đc sự thay đổi đây................Buồn