He he... hồi lớp 10 hay 11 thì phải, thằng Tuấn Dục chửi nhau với Mão Phẩy... thế đek nào, hôm sau tao phóng vù xe vào trường, bị Mão thật ra tóm rồi đuổi thẳng cổ, chắc anh em vẫn còn nhớ hôm đấy, sau đấy Mão còn vào lớp mấy lần để xem tao có đi học hay không, thế là cả ngày hôm đấy ngồi sân trường làm bài. Hôm sau làm bản kiểm điểm tao kí tên ở dưới, rất dài bởi vì chữ kí viết: ĐM thằng M.... kí xong nhìn lại mới thấy nó dài thật, bản kiểm điểm đc photo ra làm 5 bản, 1 bản gửi ông hiệu trưởng, 1 bản cho Huấn, 1 bản cho Kiều Anh, 1 bản Mão giữ... còn bản nữa cho ai nhỉ? Không nhớ lắm, đại loại là mấy lần suýt nữa bản kiểm điểm của tao lên tay Mr Big rồi, hehe... nghĩ lại thấy Mão tốt thật.
Mà chúng mày viết bài dài tí, để anh em đọc cho sướng, viết gì có 8 chữ. Mà tiên sư thằng Hiệp, anh em lên mà không thấy mẹt nó đâu cả.