D2-kỷ niệm 1 đống

hè hè
kỷ niệm của dân D2 00-03 thì nhiều vô kể
bị bác Mão bắt rồi chạy ra ngoài trường đi chơi nè,bị cô Ngà cằn nhằn nè,in dấu chân lên tường nè,bỏ học gần 2 chục mạng bị cô Huấn bắt nè,thay chủ nhiệm nè,cả lớp tụ họp nhau lại để ..đánh lô nè,trên cái văn phòng đoàn có chữ ..SEX nè,không biết bây giờ còn không ,đề nghị huynh đệ D2 kể tiếp
hé hé
vui nhất là quả Hùng Tằng bị bác Mão đuổi theo
Phải công nhận là D2 00-03 ngoan nhất trường,đó là điều không phải bàn cãi
 

deleted2

New Member
vui nhất là quả Hùng Tằng bị bác Mão đuổi theo
----------------
hay lam day ma may ke
ma 3 thang cung mac wan bo saolao duoi moi tao?
uc wa.
mai tao lay xong bang tot nghiep thi bo ko ngai thang nao ca.
--------------------------------
Bac bac Doan minh dang cao cao nguoi thanh tao
Bac doan Minh rat linh tinh hay choi de
 

Rykku

New Member
mày có nhớ lần tao , mày , đức thắng , hoài thảo bị KA đuổi ra ngoài viết bản kiểm điểm rồi nộp cho bác MÃo , 1 tiết sau cả hội đã mua được mấy cái áo
Hôm đấy phóng mất 7 hay 8 phút đã về đến trường . Nhơlại cũng thấy hoảng
 
hồi đó
hoài thảo đèo tao,lách vào cái khe bị thằng già nó đạp cho 1 cái vào chân hé hé
vui khong kém là vụ án vết giày in lên tường do tao và mấy thằng làm,thế mà cuối cùng Sơn phước phải đi lau hé hé hé
có ai nhớ cô Hoa Thị Ngà không
 

letuand2

New Member
Ngà chính ra tử tế phết
Mày còn nhớ hôm Minh Mạc bị KA đuổi ra ngoài viết bản kiểm điểm ko. Ông Mạc nhà ta xách cặp đi về luôn. Khệch vãi lúa. KA phải chạy theo gọi lại bắt vào trong lớp viết bản kiểm điểm
Buồn cười vãi l
Lớp mình có Minh Mạc là bật KA nhất. KA nói cái gì cũng em ko biết sao đó quay mặt đi thẳng.
 
oài
tao đâu có bật cô hé hé
tao ngoan nhất lớp đấy
chỉ tại tao ngồi cạnh thằng lÊ tuấn mắc toi mới thành ra như thế hé hé
ai cũng phải công nhận Le tuan là số 1 về mát rượi của D2
 
Quần áo mày kiếm thì đỉnh rồi

Thằng nào biết chỗ nào rượu ngon đi chuẩn bị đi, nếu mọi việc bình thường, tao không bị thằng nào thịt thì đến đầu tháng 7 tao về, anh em lại đi cho cá ăn chè.
 

PSơn_D2

Member
Tao chỉ nhớ quả thằng Thắng "Tự do duy trì nòi giống" làm ông Phong nổi khùng + quả thằng Huy Tiến "nuy chủ nghĩa" :lol:
 
Em yêu anh.
--------------Hà Thư.
-------(Đừng cho mẹ em xem).
hốt quá
thấy bảo trường mình bi giờ có em Mai chi xinh phết hè hè
 

deleted2

New Member
oe
lớp 12 mình đi thăm wan bao tang quân đội chúng mày ạ.
hồi đấy hôm nào tao cũng ở đấy
thế mà phải đi thăm
 
Cô dạy em bài thể dục buổi sáng

1 2 3

Hít thở hít thở hít thở.

Bây h chẳng biết sáng sáng, chiều chiều cô tập thể dục với ai?
 

letuand2

New Member
cái thằng Minh Mạc cứ nói là tao o nhịn được cười. Ko khá lên được.
Chúng mày còn nhớ hồi Toàn Trương bị anh em cho ê chề cởi hết áo trói vào bàn đặt giữa hành lang ko
À còn nữa, nhớ lần đi đánh nhau với d7 ko, cả lũ đi ra quán nhà chị Hường rất bướng, nhưng vừa mới nhảy vào đánh nhau đã chạy như vịt. quay lại thì đã thấy Thọ Thư bị vỡ đầu.
Thọ THư bây giờ thế nào nhỉ, ko thấy đứa nào đả động đến nó?
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top