Chúng mình sắp thành lớp 11 mất rùi

fruit NHO

Active Member
ùa mọi người cứ khen chip lạc quan !em chẳng thấy thế chút nào..cứ thử đọc bài của chip viét cho kin xem!!!!! :9
 

chipcom

Member
uh! chip vốn rất lạc quan mà. Nhưng mà bài viết cho Hưng thì lại là vấn đề khác, không thể nào lạc quan được.
To nhinhanh: Chị nghe ai nói chip buôn dưa giỏi thế? Chắc là đúng đấy! :D
 

fruit NHO

Active Member
nhi nhanh ơi đó mới chỉ là lời kể thôi!!!hãy tận mắt chứng kiếnruif hãy khen!!chỉ sọ lúc đó nhi nhanh nghe xong chạy mất thôi!!!
 

chipcom

Member
Ha ha, người yêu nhi nhanh bảo là chip nhắn tin rất tài. Em gái nhi nhanh bảo Chip buôn cũng rất dai< như nó.>
Hôm nào phải gặp mọi người để cho mọi người thấy nghen. Chip sẽ cho mọi người thấy chip nói như thế nào, ít hay nhiều nhé.
Còn nhắn tin dài vì lúc đấy sắp hết tiền, cố mà nhắn <nói thế chứ chip cũng thường nhắn tin dài thật cơ. trừ nhắn cho ma ma hoặc pa pa thì lại là chuyện khác. :) >
Còn buôn dai thì chắc là bệnh rùi. :D
 
Lớp 11 à, em rất thích lớp 11. Lớp 11, bạn bè đã hiểu rõ về nhau thân thiết hơn, " phối hợp hành động " nhịp nhàng hơn. Lớp 10 thì có thể là vẫn còn một chút ngần ngại, với lại lớp 10 mới vào trường ngoan quá, ngây thơ quá, sợ nội quy nhà trường, sợ thầy cô một phép...nói chung là sợ đủ thứ. Nhưng lớp 11 thì quen rồi (nói đúng hơn là nhờn rồi :D ), ko sợ nữa, nghịch phá thoải mái theo đúng chất học sinh. Còn lên lớp 12 thì lại lớn quá, biết suy nghĩ nhiều thứ hơn, chín chắn hơn, ít thích nghịch ngợm hơn và lại còn phải tập trung học hành để thi cử nữa.....thời gian đâu lo các chuyện khác.
Vì vậy lớp 11 là nhất. :D
 

chipcom

Member
Em chỉ muốn nhanh nhanh vào đại học thôi. Em biết là cấp III rất vui nhưng mà em thich đại học hơn nhiều. Vào đại học sẽ thoải mái hơn, không phải đi học thêm, sẽ kinh doanh được nhiều hơn. Quá ổn!
 

chipcom

Member
Vui thật sao? Bi giờ rất muốn, rất muốn vào đại học. Vì khi đó sẽ không bị gò bó về thời gian cũng như chuyện học thêm, sẽ đỡ hơn một chút.
 

titanic

New Member
He chào chi (NHI NHANH) chi noi' lop' 11 vui lam' phai không? Thê' mà chi oi mới sắp bước sang 11 thui mà bọn em dã phải qua một kì thi vào lơp' phát ớn rồi chị ạ .Nhưng không bít vào năm co' vui hơn không?? hehehehe I-) :(
 

chipcom

Member
Chán quá!
Bao nhiu là bài!
Nhiều khiếp!
Sao lớp 11 mà thế này hả trời?
KHông hiểu năm sau 12 thì thế nào nữa???
 

unni_x

Active Member
Ô, chị Chip com` lên làm MoD rùi à =))
----------------
Lớp 11 thì chắc là vui nhất rùi ^^, nhưng mừ cứ nghĩ đến kì thi lên lớp sắp tới lại ngán :((
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top