Bạn nghĩ gì vể Rap Việt.

Status
Không mở trả lời sau này.

Red Devil

Member
Thằng này bị thần kinh, không nói được là bắt đầu nói thích hết, tao nhớ là mày vốn có nghe nhạc mấy đâu. Trở lại chủ đề nè:
Anh Hùng quả thật cũng có cái lý riêng, cái xã hội Rap Việt không được tốt đẹp lắm nhưng nó vẫn có vàng đấy thôi. Có những bài nếu anh bỏ công nghiền ngẫm thì sẽ ngẫm ra nhiều bài học khá hay, ít nhất là hay hơn mấy bài của ƯHP.
 

live-or-die

Active Member
tp chiken:tao đây .......
mọi nguời cho em hoi ..........tai sao mọi nguời co thể chấp nhân chuyên tranh la 1 phần trong cuộc sống......mạc dù nó chỉ la nhữn hình vẽ( mạc dù em cũng thịck).........mọi ngừoi co thể ngồi hàng giờ để nghe bsb.alvil,...v..v.....mậc dù ko hể hỉu nó đang hátcais rì ..........chỉ bít nghe va lắc lu theo nhạc.............chửi dân hip hop là vo họcvay sao mấy thàng có hoc lai đi ăn mạc theo phong cack hip hop........như thế chẳng phải la có học cũng như ko sao..........tại sao mọi nguời luôn chửi bới ràng các ca sĩ vn đạo nhạc...vạy mà ra đường mồm vẫn lải nhải theo điêu nhạc đó đựoc
........
Ba cái thứ trào lưu xã hội anh không quan tâm nhưng anh sẽ không để yên nếu nó ảnh hưởng tiêu cực đến những điều anh đang phấn đấu xây dựng.
em hoi anh.,.......anh ko để yên thì anh lamd đựoc cái ri .......chảng lẽ ra nói với nó ......dùng chơi như thế nũa..?....?......
Em nói đúng rồi đấy, nói rất hay, vấn đề là tư tưởng & tâm huyêt của những người sáng tạo. Nhưng xét xem ( anh nhắc lại ) trình độ của những người hát rap việt như thế nào ? Với trình đô như vậy thì họ có tư tưởng ở mức nào ? và sáng tạo ra những tác phẩm giá trị ra sao ?
nếu chê họ vè trình độ thì tự xem lại mình đi............nếu anh thất anh đủ trình làm hơn họthi làmddi....đẻ chứng tỏ minh hon cai bọn mà anh bảo là ngu về trình độ đó......
Anh Hùng quả thật cũng có cái lý riêng, cái xã hội Rap Việt không được tốt đẹp lắm nhưng nó vẫn có vàng đấy thôi. Có những bài nếu anh bỏ công nghiền ngẫm thì sẽ ngẫm ra nhiều bài học khá hay, ít nhất là hay hơn mấy bài của ƯHP.
điều này thì cũng đúng thui......khi mà nhạc việt còn đang mang nạng cái ảnh hửong la khi đưa 1 bài hát ra chiw wan tân dến số tiền thu đựoc chứ ko phải la chát luợng của bài hat co được hay ko ..............rapper trên thế gơiid cũng vậy thôi.............

co thể nói nhạc cổ điển la cái nôi của âm nhạc..........nhưng ko thể bát 1 đứa be 3-4 tuổi ....hay 1 thàng choai đang sống sôi đọng....lại đi nghe nhạc cổ điển........
mọi người bàn về cái tự do trong nhạc ráp như eminem.........nhưng mọi nguời đã ai thấy 1 vai pop,rock...v...v......naO dám chủi chính phủ chưa.......ko hề có...................
nói chung em viết lung tung ko rõ ràng............nhueng em mong mọi nguời đừng có êch ngồi đay giêng nũa thé thôi ..............
 

randomize

New Member
hợ hợ, đúnngg là cáii bảnngg xếpp hạnngg nó chỉ có tínnhh chấtt tạmm thờii, nhưng đốii vớii tôi thế là đủ, có công sứcc luyệnn tậpp, có ngườii mờii biểuu diễnn, có cátt xê cao ( thựcc tế là cátt xê cho bàii nhảyy breakdance nhiềuu hơn hẳnn cátt xê cho 1 sinh viên nhạcc việnn ( ko dámm nóii đếnn cácc ca sĩ chuyên nghiệpp nhé)
------------
đứnngg trên gócc độ kinh doanh, thế là quá ổnn rồii
 

vichia

Active Member
Như vậy là ông lộ rõ bản chất ( rap ) không vị nghệ thuật. Chỉ riêng điểm này khiên tôi thấy tôi không nên nói thêm ở đây nữa.
 

U.F.O

Active Member
Ôi thế chưa close à ??
Thằng này bị thần kinh, không nói được là bắt đầu nói thích hết, tao nhớ là mày vốn có nghe nhạc mấy đâu.
Hàm Hồ .Không nghe nhiều.Nhưng có nghe !
Trở lại chủ đề nè:
Anh Hùng quả thật cũng có cái lý riêng, cái xã hội Rap Việt không được tốt đẹp lắm nhưng nó vẫn có vàng đấy thôi. Có những bài nếu anh bỏ công nghiền ngẫm thì sẽ ngẫm ra nhiều bài học khá hay, ít nhất là hay hơn mấy bài của ƯHP.
Đọc hết các thứ mọi người viết đi rùi hẵng nói .Ai chả có lí riêng.Chú chắc đã học qua cấp 2 và biết truyện thầy bói xem voi chứ ?Thiết nghĩ chú đã lớn .Chắc là tự hiểu !

@ZLO2C
Em nói thật chớ anh viết khó hiểu quá ha!Em đọc đi đọc lại thì thấy những chỗ hiểu được thì cũng là những chõo em viết rùi! $_$
Còn có chỗ này em thấy anh nói sai rùi :
nếu chê họ vè trình độ thì tự xem lại mình đi............nếu anh thất anh đủ trình làm hơn họthi làmddi....đẻ chứng tỏ minh hon cai bọn mà anh bảo là ngu về trình độ đó......
Nói như vầy thì tức là các nhà bình luận viên bóng đá hay phê bình thể thao đều phải chạy ra sân hay ra cùng VĐV hết à?
hợ hợ, đúnngg là cáii bảnngg xếpp hạnngg nó chỉ có tínnhh chấtt tạmm thờii, nhưng đốii vớii tôi thế là đủ, có công sứcc luyệnn tậpp, có ngườii mờii biểuu diễnn, có cátt xê cao ( thựcc tế là cátt xê cho bàii nhảyy breakdance nhiềuu hơn hẳnn cátt xê cho 1 sinh viên nhạcc việnn ( ko dámm nóii đếnn cácc ca sĩ chuyên nghiệpp nhé)
Ặc ặc em tưởng Rap là rap ,nhảy là nhảy chớ ???

Ai muốn ra .."chiến đấu: nữa không ^_^
Trước khi ra thì đọc hết những cái mọi người nói .
Hoặc không "chiến đấu' thì cũng ra bình luận vài câu cho vui cửa vui nhà cái nhể
^_o
 
To ZLO2C

Thứ nhất người thấy nói được mà không làm được thì còn có dũng khí còn có chữ để người đời chê mà sửa chứ nhìn mặt trời mà không thấy lóa thì miễn bình. :D

Thứ hai chú chưa đọc bài người khác viết phải không ? Từ đầu tới giờ topic này đang bàn luận về tính nghệ thuật chứ không bàn luận về hiệu quả kinh tế ( hiệu quả kinh tế đâu chỉ phụ thuộc vào bản thân thứ âm nhạc đó đâu ) Triết học phương đông gọi cái bọn duy vật thuần túy là phàm phu tục tử tham ăn tục uống các vị ạ. :)

Thứ ba hôm nào kiếm chuyện bộ quần áo của nhà vua mà đọc. Nhà vua nhìn thấy bộ quần áo vô hình không có nghĩa là dân chúng nhìn thấy đâu cũng giống như người không được nhạc cổ điển thì ... suy bụng ta ra bụng người =))
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
Hm.. Mình vừa nghe xong bài nhạc Rap ở cái link em Long post ở trên kia...
Thực ra nghe bài này chẳng phải là Rap đúng theo chất Rap gốc của nó.. Mình vừa nghĩ ra 1 cái tên là... "Soft Rap". Có thể Ca sĩ giọng hơi cao, hơi yếu nên hát không hợp "chất"??

Mình thì vốn là 1 người có những nhìn nhận khá thoáng về các loại nhạc. Nhưng trong số đó có vài loại nhạc mà mình không thể nghe nổi như: Rap, Death/black metal, nhạc Vàng,...


Nhưng ở đây mình chỉ bàn riêng về nhạc Rap.
Mình không nghe được vì nó không có tính nghệ thuật trong đó...
Có lẽ những bài post trước của Việt Hùng, Phong, Việt... cũng đã nói khá đủ rồi...

Bây giờ mình muốn nói thêm về mặt khác nữa...

Như những bài trước đã đề cập, những người hát nhạc rap thường là đều xuất phát từ những tầng lớp nghèo khổ nhất XH, vì vậy họ có những lời lẽ đay nghiến, xỉ vả, hận đời... Và cái chính nữa là không có chút lạc quan nào cả...
Họ chỉ kêu ca và không tìm cho mình lối thoát, họ chỉ nhấn sâu hơn vào chỗ đó, càng ngày càng tuyệt vọng...
Họ chẳng còn gì để mất nữa cả, nên họ chửi, họ lên án cho thỏa thích cái mồm, chỉ để thoát ra những suy nghĩ vừa hiện ra trong đầu họ, và như vậy họ tin rằng họ "hiểu đời" lắm thì mới đúc kết được những lời lẽ như thế...
Nghe thoáng qua thấy nó tục tĩu, ngẫm thêm chút nữa thấy nó cũng triết lý ra phết, nhưng ngẫm sâu hơn nữa thì lại thấy nó thiếu bao quát và có phần nông cạn...

Xét cho cùng, những Rapper nổi tiếng với những bài Rap nổi tiếng thì đều có giai điệu rất hay, đấy là mượn từ đâu?? Đấy toàn là mượn từ những luồng nhạc "classic".
Không kể nhiều trường hợp cover lại những bài cũ, nhưng lại cải biên thành nhạc Rap (mình không nghe nhạc này nên cũng không nhớ cũng như để ý để lấy vd dẫn chứng được).

Còn phần lớn những bài khác thì nghe đều na ná như nhau hết, vì thực ra là đọc nhanh thôi mà... Nội dung của nhưng bài "thơ" đấy thì khỏi phải nói... Lời lẽ thô thiển không để đâu cho hết...
Như tâm lý ý.. Có gì khoe hết ra thì người ta chẳng thấy hay, đẹp ở đâu nữa... Nhưng mà khoe 1 cách tế nhị thì lại tạo nên 1 sức hút kỳ diệu...
Ở đây có từ bậy bạ nào thì cố nhét vào bằng hết, đến khi nghe nhiều quá thì sẽ chẳng thấy nó thâm thúy ở đâu nữa... Còn nếu nói cứ như khen ý, mà người nghe lại thấy buốt trong lòng thì mới gọi là thành công...
Cũng như 1 lời tỏ tình trong nhạc Rap (hay là ngay cả ở những bài hát mới mới bây giờ cũng thế), nói là xinh, mát to, mặt trái xoan, eo nhỏ, v.v.. thì cũng thấy xinh thật đấy, nhưng mà phô trương quá... Nhưng ở những bài "ngày xưa" người ta chỉ cần tả cái tà áo, màu nắng,... là có thể liên tưởng được người con gái đó đẹp 1 cách thanh cao đến nhường nào, và không cần dùng 1 từ "yêu", người nghe vẫn có thể cảm nhận được 1 tình yêu nồng thắm đến nhường nào... Đấy là còn chưa kể đến giai điệu đi kèm nữa...

Ôi thôi, nói thế thôi, chắc có người sẽ bảo mình cổ hủ, nhưng mà với mình, Âm nhạc là để thưởng thức, thư giãn, để nghe những giai điệu đi vào lòng người (mặc dù nhiều lúc có thể rất buồn), phải chú ý lắng nghe, hòa tâm hồn mình vào với bản nhạc cũng như bài hát đó thì mới cảm nhận được phần nào...

Chẳng hiểu các bạn thích nghe nhạc Rap bảo nhạc đấy thư giãn ở đâu, chứ mình nghe thấy cứ như đấm vào tai, đau hết cả đầu... Khổ thân cái màng nhĩ bị tra tấn...
Vả lại, tiếng Việt không hợp với nhạc Rap. Âm điệu của TV quá du dương so với nhạc Rap, đấy là 1 sự gượng ép, làm xấu cả 1 tiếng nói...
 

live-or-die

Active Member
@ZLO2C
Em nói thật chớ anh viết khó hiểu quá ha!Em đọc đi đọc lại thì thấy những chỗ hiểu được thì cũng là những chõo em viết rùi! $_$
hờ tại anh trick dân lại cua noi người thui nà............

Thứ nhất người thấy nói được mà không làm được thì còn có dũng khí còn có chữ để người đời chê mà sửa chứ nhìn mặt trời mà không thấy lóa thì miễn bình.
hô....hô.......cả cái topic nay mai moi tìm đuẹoc câu ngu nhất.......nói như anh....thì những người chỉ biết nói.....ma thật ra ko làm đựoc cái rì.........đi chê ngừơi khác nhưng thật ra trình độ của minh ko thấm vào đâu so với họ ..........như thế thi chang phai la "biết tất cả nhưng thật ra ko bít re' hết"........
Thứ ba hôm nào kiếm chuyện bộ quần áo của nhà vua mà đọc. Nhà vua nhìn thấy bộ quần áo vô hình không có nghĩa là dân chúng nhìn thấy đâu cũng giống như người không được nhạc cổ điển thì ... suy bụng ta ra bụng người
..........khong nghe đựoc nhạc cổ điển anh đang nói ai vay.............nếu nói em thi sai rồi...........em nghe nhiều loại nhac......va nghe nhạc ri thì tùy tâm trạng mà thôi nhưng hủ yếu vẫn la rap(nghe kho hiu ghe ha)..................ma thôi cứ cho la lỗ tai em kém thẩm mĩ chỉ nghe được nhạc rap đi.......vay thì sao......ngay cả cá ca sĩ bây giò.......khi được hỏi anh/chị thick loại nhạc rì.....11/10 nguời sẽ trả lời rằng....tôi thick cá loại nhạc như....nhạc cổ điển,nhac rock,hip hop jazz...........vậy chảng phải bọn đo cũng có lỗ tai kém thẩm mĩ sao ............nêu anh ko tin co thể tim nhữngbaif phỏng vấn đan truơng,quang vinh,thanh thao,hong ngoc,luơng bàng quang..........va rất nhìu ngừoi nũa........
Như vậy là ông lộ rõ bản chất ( rap ) không vị nghệ thuật. Chỉ riêng điểm này khiên tôi thấy tôi không nên nói thêm ở đây nữa.
hờ ....điều này thì thử hỏi lại xem.................có ca sĩ nào khi tung bài hátra mà ko muốn kiếm tiền ko.........nhay như 1 dàn nhạc cổ điển họ cung phải biểu diẽn để kiém cai bỏ vào mồm mà thui ..........tất nhiên cung ko thiêu những ngừoi nhạc sĩ....ca si.......ko wan tam đến lợi nhuận.....nhưng thời đại này thì những ngừoi đó chac tiệt chugnr cả roài ...........
Thứ hai chú chưa đọc bài người khác viết phải không ? Từ đầu tới giờ topic này đang bàn luận về tính nghệ thuật chứ không bàn luận về hiệu quả kinh tế ( hiệu quả kinh tế đâu chỉ phụ thuộc vào bản thân thứ âm nhạc đó đâu ) Triết học phương đông gọi cái bọn duy vật thuần túy là phàm phu tục tử tham ăn tục uống các vị ạ.
thực ra mọi nguời nói về tính nghệ thuật chứ ko nói về hiêu quả kinh ttees.......nhưng cá bác thử nhìn lại thời xa xưa xem.....nhạc cổ điẻn dành cho tàng lớp nào...........mà chỉ nói về tính nghệ thuật ko nói về tiền thì tai sao những bài hát đi an cáp vẫn bán chạy....cần rì đến những cái goi la nghệ thuật kia..........
Đọc hết các thứ mọi người viết đi rùi hẵng nói .Ai chả có lí riêng.Chú chắc đã học qua cấp 2 và biết truyện thầy bói xem voi chứ ?Thiết nghĩ chú đã lớn .Chắc là tự hiểu !
cong nhận thầy bới này........biết rõ rang những bài hát đó là đia an cáp về ...rui dán nhãn mình lên.......nhưng vãn tự là dối mình bao vê cho thàng thần tựong mot cack mù woán..............
Còn có chỗ này em thấy anh nói sai rùi :

Trích:
nếu chê họ vè trình độ thì tự xem lại mình đi............nếu anh thất anh đủ trình làm hơn họthi làmddi....đẻ chứng tỏ minh hon cai bọn mà anh bảo là ngu về trình độ đó......
em cho anh hỏi anh sai ở đâu vậy......nếu ong anh kia ko đủ trình làm hơng ngừoi ta ............vậy sao vãn có thể nói người ta và ngu về trình đọ đựơc.......
Chẳng hiểu các bạn thích nghe nhạc Rap bảo nhạc đấy thư giãn ở đâu, chứ mình nghe thấy cứ như đấm vào tai, đau hết cả đầu... Khổ thân cái màng nhĩ bị tra tấn...
Vả lại, tiếng Việt không hợp với nhạc Rap. Âm điệu của TV quá du dương so với nhạc Rap, đấy là 1 sự gượng ép, làm xấu cả 1 tiếng nói...
cũng như bảo một co mèo láy đồ ăn trong nồi đã bị đạy kín......bắt con chó lấy dò an bị treo lên cao..................nếu chị thíc suy ngãm thì cho chi suy ngãm đi..........
Chú ZLO2C trước khi muốn tranh luận thì hãy học cách viết cho đúng chính tả, câu cú rõ ràng nhé
hờ cái này thièm xin lỗi nha......mọi ngừoi đọc bài em ....có ri thì bỏ wa cho nha
 

hate_a3

Member
anh chả hiểu vì sao mà bây h đi đến đâu cũng thấy ng ta bàn luận về rap, người chửi có, người khen có, người thích có, kẻ ghét cũng có.và anh phải công nhận 1 điều là bây h trào lưu rap n hiphop rất thịnh ở VN, đi đến đâu ng ta cũng thấy có ng nhận mình là rapper, là bboy, la DJ, thế nhưng có bao nhiêu ng nhận xét, bao nhiêu ng tự nhận mình như vậy hiểu rap là gì?? có bao nhiêu ng có thể phân biệt đâu là rap, đâu là r n b và đâu là pop. bảo đảm có đến 90, ko, có lẽ là 95% những ng đó hiểu rap có nghĩa là đọc nhanh 1 vài câu thơ con cóc nghe có vẻ vần vần. và hơn nữa, cũng phải có đến 50% những kẻ đang tung lên net những cái mà họ gọi là rap, đã ai nghe " học sinh thăng long", "trai long biên " ... chưa?? nói thật những cái đó ko thể ngửi đc, tự xưng là rapper ư?? mẹ kiếp, chẳng qua là chạy theo mốt mà thôi. cách đây 3 năm, khi RC mới thành lập, chẳng có ai biết đến nó cả, cũng chẳng 1 ai ủng hộ nó cả, còn bây h thì ai cũng nhận mình là mem của RC (cái này thì chỉ nêu ra thôi, ko có ý kiến gì, rap n hiphop lớn mạnh thì đây là 1 điều đáng mừng)
tôi nghĩ có lẽ ko cần phải giới thiệu về lịch sử của rap nữa, vì đã có ng "paste lại" từ đâu đó vào đây rồi, nhưng xin nói với mấy ng đó, khi chưa thực sự hiểu về rap thì đừng có paste mấy câu vớ vẩn rồi vào đây nói như có vẻ hiểu biết vậy
bây h tôi sẽ nói về vấn đề văn hóa và tính mĩ thuật trong ca từ của rap. rất nhiều ng nói rằng ko thể chấp nhận đc rap vì những lời lẽ bẩn thỉu cà thô tục của nó, đúng vậy.nhưng xin nhắc để các bạn nhớ rằng, nhạc rap đc ra đời từ những kẻ vô văn hóa, những kẻ bụi đời, những tên ghetto, những tên gang, sống cuộc sống mà chém giết nhau chỉ là chuyện cơm bữa, vì vậy theo tôi, rap chưa bao h có cái mà chúng ta gọi là văn hóa, cái mà chúng ta gọi là lịch sự cả. thuở ban đầu, đó chỉ là những câu nói, những lời than vãn, hay chửi bới của dân ghetto kết hợp với nhịp điệu của dân tộc họ (có thể gọi là nhạc dân gian chẳng hạn :p ) và quả thật như thế thì rất khó có thể chấp nhận đc, thậm chí ngay cả ở xh US ng ta cũng ko chấp nhận rap. nhưng, theo onelarge đã viết, các bạn có thể nghe những tiếng fuck, bitch, dawg, damn.... thì tại sao các bạn lại ko thể nghe đc đ*, đ**, đ**, c**, con đĩ, con phò ,....chẳng qua các bạn ko thể hiểu hết, và vẫn còn rào cản ngôn ngữ trong việc nghe và hiểu nhạc mà thôi.và đối với riêng tôi, tôi chưa bao h coi ngôn ngữ trong rap là ngôn ngữ bẩn thỉu cả, nhìn vào đó, tôi nhìn thấy những con ng, tôi thấy 1 xh khác với xh mà chúng ta đang sống, tôi thấy những bất công trong xh, thấy những ng da màu bị đối xử ra sao trong xh. nghe có vẻ hơi triết lý, nhưng bạn hãy suy nghĩ về câu nói này của tôi: cái đẹp và cái xấu, cái tốt và sự bẩn thỉu, nó chỉ đơn giản là do con ng suy nghĩ mà thôi, chẳng có 1 cái gì là hoàn toàn tốt đẹp hay hoàn toàn xấu xa cả.lấy ví dụ thế này, bây h chúng ta coi kẻ giết ng là 1 tội ác, nhưng nếu như cả xh mà chúng ta đang sống quay ra giết nhau, thì lúc đó giết ng có còn là 1 tội ác nữa hay ko?? hay lúc đó, kẻ nào giết đc nhiều ng nhất sẽ thành tổng thống, như Bush bây h chẳng hạn, lol, just kiddin. tuy nhiên, trong xh của chúng ta bây h, tôi sẽ nói thế này, đừng bao h nói ng ta đang làm bẩn rap bởi vì rap thực sự chưa bao h là sạch sẽ cả, chỉ có chúng ta đang cố làm cho nó trở nên sạch sẽ mà thôi
vấn đề thứ 2 mà tôi muốn nói là tính nghệ thuật trong rap. các bạn nói rằng bây h rap đa số đều là "nhạc chế", chẳng có tác phẩm nào hay cả. vậy xin hỏi các bạn, "nhạc chế" là gì?? "nhạc chế", có nghĩa là viết lại phần lời của 1 bài hát đã có từ trc, có lẽ các bạn định nghĩa như vậy phải ko?? vậy thì bao nhiêu bài hát mà các nhạc sĩ chú thích ở dưới là "lời việt : ..." phải chăng cũng là nhạc chế??? cứ có mác của 1 nhạc sĩ nổi tiếng nào đó, thì ng ta gọi là "bài hát lời việt", còn nếu đó là của 1 ng nào đó ko ai biết, thì ng ta sẽ gọi là nhạc chế, phải ko??hay có lẽ "nhạc chế" là viết lại phần lời của 1 bài hát có sẵn với nội dung thô tục?? thế thì xin đừng xếp 1luv1life, xa, .... vào danh sách những bài nhạc chế nhé.
tiếp tục này, có rất nhiều ng bảo bây h rap chỉ có dựa vào nhạc nền có sẵn mà thôi. gần như là vậy, số ng có thể tự làm nhạc rất ít, thậm chí chỉ có 1 2 ng thôi cũng nên. nhưng việc đó cũng chả có gì đáng chê trách, cũng như các ca sĩ có người viết lời và người viết nhạc riêng vậy, họ vẫn kết hợp được với nhau đấy thôi, sao ko ai chê hết vậy?? tôi nghĩ cứ dựa vào nhạc nền của bài hát khác mà rap cũng đc, chả sao cả, còn hơn là sáng tác 1 bài hát tiếng việt có giai điệu y hệt 1 bài hát tiếng anh, hoặc tiếng hàn, tiếng trung rồi ghi vào là "lời việt" mặc dù chả có 1 chữ nào đúng với nội dung gốc của nó cả. cả 2 bên đều là đi ăn cắp bản quyền hết cả thôi, đồng ý ko?? (mặc dù thậm chí Vpop ăn cắp bản quyền nghiêm trọng hơn, vì toàn ăn cắp bài nổi tiếng mà :p ) còn về giai điệu, có lẽ rap (chỉ tính những bài mà chúng ta chấp nhận nó là rap thôi nhá, ko tính những bài chỉ biết đọc như liên thanh đâu) nghe vẫn còn có vần có nhịp hơn mấy ông rock chán, giả sử bây h có 2 thằng hát chay, 1 thằng hát rock với 1 thằng hát rap thì bạn nghe ai (chắc nghe rock wá :( ) dù sao đấy cũng chỉ là ví dụ thôi, tôi ko có ý tranh cãi rock với rap cái nào hay hơn, rock fan nào có ý phản đối thì té ra chỗ khác nhá
chà chà, tạm thời viết thế đã, chả biết viết cái gì nữa, nhiều quá loạn hết cả lên roài
.........
thực ra thì tôi cũng ko thích diss lắm, cùng là chửi cả nhưng tui thấy chửi cái cuộc đời khốn nạn này còn hay hơn là chửi mấy thằng bạn, đọc nguyễn công hoan đi rồi mang vào mà rap lolz
dù sao thì "HP sao" cũng rất hay, giai điệu rất hay rất dí dỏm, đúng ko nào lolz
 

hate_a3

Member
@ randomize: ông có biết nhạc RAP là cái gì ko mà bảo XA là rap song huh :-/


@ chị Hà: chị bảo nghe rap như đấm vào tai thế thì chắc lúc chị nghe rock chị die luôn hử :D
 

p3yeu

Member
hơ hơ,có bài của emin3m được công nhận 1 trong 10 bài hát hay nhất thế kí thì phải :)cái này chẳng lẽ cũng chỉ là tạm thời ah :-S :-S
 

BlackDragon

Active Member
bây h tôi sẽ nói về vấn đề văn hóa và tính mĩ thuật trong ca từ của rap. rất nhiều ng nói rằng ko thể chấp nhận đc rap vì những lời lẽ bẩn thỉu cà thô tục của nó, đúng vậy.nhưng xin nhắc để các bạn nhớ rằng, nhạc rap đc ra đời từ những kẻ vô văn hóa, những kẻ bụi đời, những tên ghetto, những tên gang, sống cuộc sống mà chém giết nhau chỉ là chuyện cơm bữa, vì vậy theo tôi, rap chưa bao h có cái mà chúng ta gọi là văn hóa, cái mà chúng ta gọi là lịch sự cả. thuở ban đầu, đó chỉ là những câu nói, những lời than vãn, hay chửi bới của dân ghetto kết hợp với nhịp điệu của dân tộc họ (có thể gọi là nhạc dân gian chẳng hạn :p ) và quả thật như thế thì rất khó có thể chấp nhận đc, thậm chí ngay cả ở xh US ng ta cũng ko chấp nhận rap. nhưng, theo onelarge đã viết, các bạn có thể nghe những tiếng fuck, bitch, dawg, damn.... thì tại sao các bạn lại ko thể nghe đc đ*, đ**, đ**, c**, con đĩ, con phò ,....chẳng qua các bạn ko thể hiểu hết, và vẫn còn rào cản ngôn ngữ trong việc nghe và hiểu nhạc mà thôi.và đối với riêng tôi, tôi chưa bao h coi ngôn ngữ trong rap là ngôn ngữ bẩn thỉu cả, nhìn vào đó, tôi nhìn thấy những con ng, tôi thấy 1 xh khác với xh mà chúng ta đang sống, tôi thấy những bất công trong xh, thấy những ng da màu bị đối xử ra sao trong xh. nghe có vẻ hơi triết lý, nhưng bạn hãy suy nghĩ về câu nói này của tôi: cái đẹp và cái xấu, cái tốt và sự bẩn thỉu, nó chỉ đơn giản là do con ng suy nghĩ mà thôi, chẳng có 1 cái gì là hoàn toàn tốt đẹp hay hoàn toàn xấu xa cả.lấy ví dụ thế này, bây h chúng ta coi kẻ giết ng là 1 tội ác, nhưng nếu như cả xh mà chúng ta đang sống quay ra giết nhau, thì lúc đó giết ng có còn là 1 tội ác nữa hay ko?? hay lúc đó, kẻ nào giết đc nhiều ng nhất sẽ thành tổng thống, như Bush bây h chẳng hạn, lol, just kiddin. tuy nhiên, trong xh của chúng ta bây h, tôi sẽ nói thế này, đừng bao h nói ng ta đang làm bẩn rap bởi vì rap thực sự chưa bao h là sạch sẽ cả, chỉ có chúng ta đang cố làm cho nó trở nên sạch sẽ mà thôi
Tao ko đồng ý với mày ở khoản này Vinh ạ. Cứ cho là Rap phản ánh 1 mặt khác xã hội, nhưng xã hội chúng ta bây h cũng ko phải là cái xã hội mà mọi người "quay ra giết nhau". Trong khi mọi người đang cố gắng để làm xã hội tốt đẹp hơn, tại sao chúng ta phải đắm chìm trong cái mặt "bẩn" đó, chẳng phải là tự làm tiêu cực hóa cái nhìn về xã hội sao. Nếu được quyền lựa chọn, tại sao chúng ta lại phải chọn nhạc "bẩn" để nghe.


vấn đề thứ 2 mà tôi muốn nói là tính nghệ thuật trong rap. các bạn nói rằng bây h rap đa số đều là "nhạc chế", chẳng có tác phẩm nào hay cả. vậy xin hỏi các bạn, "nhạc chế" là gì?? "nhạc chế", có nghĩa là viết lại phần lời của 1 bài hát đã có từ trc, có lẽ các bạn định nghĩa như vậy phải ko?? vậy thì bao nhiêu bài hát mà các nhạc sĩ chú thích ở dưới là "lời việt : ..." phải chăng cũng là nhạc chế??? cứ có mác của 1 nhạc sĩ nổi tiếng nào đó, thì ng ta gọi là "bài hát lời việt", còn nếu đó là của 1 ng nào đó ko ai biết, thì ng ta sẽ gọi là nhạc chế, phải ko??hay có lẽ "nhạc chế" là viết lại phần lời của 1 bài hát có sẵn với nội dung thô tục?? thế thì xin đừng xếp 1luv1life, xa, .... vào danh sách những bài nhạc chế nhé.
Về phần này mày chỉ so sánh Rap và Vpop, nhạc chế, vẫn ko có gì để nói lên tính "nghệ thuật" trong Rap cả nên ko có ý kiến :D

tiếp tục này, có rất nhiều ng bảo bây h rap chỉ có dựa vào nhạc nền có sẵn mà thôi. gần như là vậy, số ng có thể tự làm nhạc rất ít, thậm chí chỉ có 1 2 ng thôi cũng nên. nhưng việc đó cũng chả có gì đáng chê trách, cũng như các ca sĩ có người viết lời và người viết nhạc riêng vậy, họ vẫn kết hợp được với nhau đấy thôi, sao ko ai chê hết vậy?? tôi nghĩ cứ dựa vào nhạc nền của bài hát khác mà rap cũng đc, chả sao cả, còn hơn là sáng tác 1 bài hát tiếng việt có giai điệu y hệt 1 bài hát tiếng anh, hoặc tiếng hàn, tiếng trung rồi ghi vào là "lời việt" mặc dù chả có 1 chữ nào đúng với nội dung gốc của nó cả. cả 2 bên đều là đi ăn cắp bản quyền hết cả thôi, đồng ý ko?? (mặc dù thậm chí Vpop ăn cắp bản quyền nghiêm trọng hơn, vì toàn ăn cắp bài nổi tiếng mà :p ) còn về giai điệu, có lẽ rap (chỉ tính những bài mà chúng ta chấp nhận nó là rap thôi nhá, ko tính những bài chỉ biết đọc như liên thanh đâu) nghe vẫn còn có vần có nhịp hơn mấy ông rock chán, giả sử bây h có 2 thằng hát chay, 1 thằng hát rock với 1 thằng hát rap thì bạn nghe ai (chắc nghe rock wá ) dù sao đấy cũng chỉ là ví dụ thôi, tôi ko có ý tranh cãi rock với rap cái nào hay hơn, rock fan nào có ý phản đối thì té ra chỗ khác nhá
Mày so sánh Rap với mấy bài nhạc nước ngoài, lời Việt thì ích gì , có ai bảo cái lớn hơn con kiến là to đâu =)) Cái thể loại nhạc "...Lời Việt:.." thực chất cũng chẳng ai coi trọng cả. Điều thứ 2, nói là Rap có "giai điệu" hơn thể loại khác là hoàn toàn sai lầm, nếu ghi lại cao độ các câu hát trong 1 ca khúc Rap lên 1 bản nhạc thì có lẽ nó chỉ dao động trong khoảng 6,7 nốt nhạc là cùng. Còn về phần "nhịp" (có lẽ là đang nói đến tiết tấu) thì thực sự tiết tấu của Rap cực kì đơn điệu, nếu so với Rock thì thật sự là 1 trời 1 vực vì Rock có rất nhiều cách biến tấu, ngắt nhịp đa dạng.

Nhìn chung là những lý lẽ của mày chưa đủ để thuyết phục tao về cái gọi "nghệ thuật" của Rap :D
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
@ em Thịnh:
Chị đọc mấy bài của em, chị phát hiện ra 1 điều là cuối cùng em không hề lấy thêm bằng chứng để thuyết phục mọi người cái hay của nhạc Rap cũng như để làm quan điểm của mình thêm vững chắc, mà em chỉ cố gắng tìm mọi cách để dìm những người không đứng về phía nhạc Rap bằng cách nói lại người ta theo 1 kiểu rất chi là... cùn, thiếu thuyết phục, lại không mấy liên quan đến chủ đề nữa...
Tranh luận là lấy lý do "đánh" lý do, chứ không phải là tách 1 phần lý do của người kia ra để... nói người đó :D

@ em Vinh:
Rock cũng có nhiều loại Rock (tất nhiên chị nghe có chọn lọc - theo chủ quan của chị, chứ chị chẳng nghe hết tất cả thể loại Rock). Vả lại, em không thể so Rock với Rap được. Rock có thể có lúc cũng hét ầm ĩ nhưng mà nó phong phú chứ không đơn điệu như Rap - phần lớn toàn chỉ nghe thấy tiếng trống nặng nề.
Chị vẫn nói từ đầu là chị không thích kiểu nhạc chẳng có giai điệu ;). Nghe buồn ngủ, nhưng lại chẳng ngủ được vì nó xói quá mạnh vào tai.

Như chị cũng đã nói trong bài viết trước rồi đấy, những bài Rap được coi là hay và nổi tiếng đều có giai điệu hay, hát nhiều hơn hẳn nói, và lời cũng không đến nỗi quá bậy, có suy nghĩ và ý nghĩa hơn...
Thế nghĩa là sao? Nghĩa là người ta vẫn phải hướng đến cái gì đó có chút nghệ thuật trong đấy!

em Vinh said:
nhưng bạn hãy suy nghĩ về câu nói này của tôi: cái đẹp và cái xấu, cái tốt và sự bẩn thỉu, nó chỉ đơn giản là do con ng suy nghĩ mà thôi, chẳng có 1 cái gì là hoàn toàn tốt đẹp hay hoàn toàn xấu xa cả.lấy ví dụ thế này, bây h chúng ta coi kẻ giết ng là 1 tội ác, nhưng nếu như cả xh mà chúng ta đang sống quay ra giết nhau, thì lúc đó giết ng có còn là 1 tội ác nữa hay ko?? hay lúc đó, kẻ nào giết đc nhiều ng nhất sẽ thành tổng thống,
Những quan niêm "Tốt - Xấu" không tự nhiên ngày 1 ngày 2 mà có, mà nó là cả 1 quá trình tiến hóa và phát triển của loài người.
Ngày xưa, người ta cũng chém giết nhau để tranh thức ăn đấy thôi (như con vật ý). Hay như vài trăm năm trước, con người ta vẫn ham chiếm đất nước khác làm thuộc địa của mình và không ngần ngại giết hàng loạt người dân bản địa vô tội. Hay là chỉ vài chục năm trước thôi, có 1 nhóm người muốn người Do Thái tuyệt chủng... Thế sao dần dần, người ta lại biết đùm bọc, chia sẻ và lên án những hành vi thời quá khứ đó?? (mặc dù bây giờ vẫn còn nhiều cái phải lên án, những đỡ hơn nhiêud so với ngày trước). Vì con người (tuy không phải tất cả, nhưng rất may là phần đông) hơn con vật ở chỗ là biết nhìn nhận, biết tư duy, biết hướng thiện...

Chị chỉ muốn nói là trong nhạc Rap chẳng có niềm tin, chẳng có tương lai, chỉ biết kêu ca những cái xấu, bất công của XH... Những bất công, những cái xấu xa thì ai cũng thấy rồi, chẳng cần mấy Rapper nói người ta mới biết. Nhưng thử hỏi nói thì được gì? Hay là chỉ làm cho bản thân càng thêm ức chế?
Chị cũng không hề nói là lờ những cái xấu để chỉ nhìn vào cái đẹp để ảo tưởng, để nhắm mắt trước những bất công... Chị chỉ muốn nói là sống cần sự lạc quan, cần niềm tin, sự yêu đời... Gò bó mình váo 1 cái góc của cuộc sống - như theo tiêu chí của những Rapper - liệu có phí cho sự tồn tại của mình trong cuộc sống này không? Cuốc sống còn đầy cái hay, cái mới, sao không biến những hận thù thành thử thách khám phá cái hay?
À, để tránh trước hiểu nhầm, chị không nói là những thứ liên quan đến Rap thì giống con vật đâu nhé, đây là chị chỉ muốn "phản bác" lại lập luận của em ở trên kia thôi :).
 

Deathknight

Active Member
Mày so sánh Rap với mấy bài nhạc nước ngoài, lời Việt thì ích gì , có ai bảo cái lớn hơn con kiến là to đâu Cái thể loại nhạc "...Lời Việt:.." thực chất cũng chẳng ai coi trọng cả. Điều thứ 2, nói là Rap có "giai điệu" hơn thể loại khác là hoàn toàn sai lầm, nếu ghi lại cao độ các câu hát trong 1 ca khúc Rap lên 1 bản nhạc thì có lẽ nó chỉ dao động trong khoảng 6,7 nốt nhạc là cùng. Còn về phần "nhịp" (có lẽ là đang nói đến tiết tấu) thì thực sự tiết tấu của Rap cực kì đơn điệu, nếu so với Rock thì thật sự là 1 trời 1 vực vì Rock có rất nhiều cách biến tấu, ngắt nhịp đa dạng
TS !
*một thằng lập trình viên đòi hỏi có trình độ, công sức cao hơn 1 thằng làm về Multimedia
nhưng lương của 1 thằng làm về Multimedia bây giờ , nói chung, cao hơn bọn Programmer
*Ngành công nghiệp có vai trò quan trọng với kinh tế, nhưng dịch vụ lại kiếm được nhiều $ hơn so với Dịch Vụ
*nghe Rap ,Hip-Hop chủ yếu là để giải tỏa căng thẳng , ít nhất nó có thể làm con người giảm bớt stress trong 1 time ngắn, mà nói thật, thời đại tên lửa này, đ** còn ai đủ time mà nghiên cứu mấy cái kiểu " bác học " như các bố nữa. giờ ra thử các trường THPT xem, 1 thằng ôm cây đàn, liệu có được nhiều gái theo như mấy thằng B-Boy ko ?
+) thằng nào to mồm giọng khỏe, đọc mẹ thử đoạn Rap xem nào ?
@ đĩa H2T track1 của The Bell đọc Rap ổn phết nhỉ ? ;)
 

rikku

Active Member
ca sỹ thực thụ thì ko hát Rap đâu. Ko phải là vì ko hát được mà là vì họ không muốn họ cũng là người vô văn hoá. Thế giới ko phải tất cả đều là vì tiền.
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top