Bạn nghĩ gì vể Rap Việt.

Status
Không mở trả lời sau này.

Deathknight

Active Member
thôi
đeck nói chuyện với lũ đầu đá ấy nữa (lịch sự hơn nói đầu đất, đá cứng hơn nhiều mà)
chửi bậy 1 chút, do ko hài lòng với cách làm việc cửa quyền của bọn MOD
tóm lại mấy ý chính sau :
{
{
tôi không chế Rock, ko khen Rap, khẳng định lại một điều Rop hay, Nhạc cổ điển là số 1
}
{
*Những người không nghe RAp, thì nên ngậm mõm, đừng sủa nhiều, mới nghe vài VN thì đừng nên chê bai này nọ . Phật dạy rằng : " con có biết có bao nhiêu người thầy, đã gặp hết các người thầy trên thế giới chưa, mà nói ta là người thầy vĩ đại nhất " ; các chú đã nghe tất cả các bài RAP chưa (?)
}
{
*Mọi quan niệm chỉ tồn tại một thời , cái các chú con là chuẩn mực của Nghệ Thuật chỉ là của các chú, hay một số đông người thôi , cái lớp già đấy rồi cũng xuống lỗ . Cái rì cũng có thời của nó. Đừng coi cái quan niệm của các chú, hay học đươcj của ông bà già nào đó, là chuẩn mực của Âm nhạc !
}
{
*" Nghệ thuật vị nhân sinh " Âm nhạc sinh ra để giải trí cho con người, là của mọi người , chứ đâu cần bó buộc bởi cái từ "nghệ thuật" của các bác (mà chắc d'o đó là nghệ thuật ). Thực tế mà sống . Rap giúp con người thoải mái và thư giãn . Thưởng thức một cách tối đa = tận dụng . Còn cái kiểu " nghệ thuật vị nghệ thuật " với " nghệ thuật vị nhân sinh thế nào " thực tế văn học VN đã cho thấy . Xem ra các bác toàn dân tư sản cả, nhỉ ?
}
}
 

chocomog_257

Moderator
Lạm dụng "tục ngữ" thì tất phải bị del bài thoai
Các bác còn cằn nhằn nữa làm j`
Thôi 2 bác mod ơi, close topic lại ở đây đi
Chứ ko thì đây lại thành 1 cái topic để mấy bác ý rap chửi bới mất...
 

Deathknight

Active Member
xin lỗi chú tí
lạm dụng thì khối thằng lạm dụng
chẳng qua có động chạm vào các bác MOD thôi
không thì đã bị xóa với lý do " cb " hoặc chỉ bị edit vài chữ
bài có thông tin và ý kiến đàng hoàng đâu bị xóa
mà thôi, trách các bác làm rì, con người cả mà , bị động đến thì xóa luôn bài người khác, các bác cũng là con người thôi mà, chỉ có thế thôi. :))
=)) =)) =))
 

vichia

Active Member
Để tôi kể các bạn nghe một câu chuyện, không hề lạc đề.

Có một lần đi siêu thị, cái siêu thì gì ở Hàng Trống ý. Có cái đường vào hơi hẹp, hôm đấy lại đông khách, nên các xe chen nhau. Có 2 người phụ nữ trac tuối nhau, tầm 21,22. Xe sau : "Đi nhanh con mẹ mày lên" . Xe trước ngoảnh lại rồi quay lên luôn, không đáp. Xe sau " Mày nhìn cái gì hả con đĩ, có mồm thì nói, nhìn nhìn cái đ'o " . Xe trước " Việc gì tôi phải nói lại với ngừoi vô học như chị ?" . Xe sau :" Đ.t con mẹ mày bảo ai vô học ? ..."

Xe sau còn nói nhiều nhưng câu chuyện kết thúc. Mọi chuyện đã rõ ràng. Topic cũng nên close ở đây là được rồi.
 

live-or-die

Active Member
đề nghị mọi ngừoi lịch sự đi nha..........đừng để 10 mấy năm ăn học la vô ích

@ ZLO2C : đề nghị post bài có trách nhiệm(Quá nhiều lỗi chính tả) .Mình sẽ không cất công chỉnh sửa lại cho bạn lần nữa. Lần sau những bài như vậy sẽ bị del.
 
@ Vu Viet Hoai mời bạn đợi đến đại hội âm nhạc VN lần sau để xem các huynh đài trên khẳng định danh tiếng qua Show diễn Rap Việt và những người bạn.

@ Anh Phong bài này có lẽ em viết hơi khó hiểu nhưng em nghĩ là không lạc đề đâu anh đừng xóa của em nhé :) ( À em cũng không có ý đả kích admin hay mod đâu nhé )

Hôm qua vừa xem phim Làng Vũ Đại ngày ấy. Hay, hay thật, hay đến thế là cùng tiên sư anh Tào Tháo. Thế nhưng hôm nay em lại buồn cho Nam Cao quá. Sao ông ấy không sống đến giờ có phải là làng Vũ Đại cũng chỉ là khúc overture cho sự nghiệp rực sáng đang độ chín muồi. Hơn thế nữa đi tìm 1 cái làng Vũ Đại giờ cũng không khó lắm (thời đại công nghệ thông tin mà). Giá Nam Cao mà sống lại thì có khi topic này còn hay bằng mấy làng Vũ Đại. Tiếc thay tiếc thay.

Hay ở chỗ ngày nay nhận thức dân ta chẳng may 1 vài lí do vớ vẩn mà không bằng bậc tiền bối. Phàm tiếng chửi, tiếng tục đã đụng chạm đến làng ta là ta chửi lại bằng được không ai chịu ai (có gì đâu bản lĩnh "thanh niên" thời nay mà). Đâu còn cái nhẫn nhịn như các cụ xưa nữa. Ngài Nam Cao kính mến thử hỏi làm sao còn thủ pháp đa thanh phức điệu ở đây nữa =)). Nhưng thôi thây kệ, trăm năm vật đổi sao dời. Ô hay gượm đã trong cái dở lại có cái hay. Ở đây ngài đâu cần cất công đi tìm nhân vật điển hình cho tác phẩm nữa. Cụ Bá Kiến thì hơi khó chứ mấy người còn lại thì đầy rẫy, ba xu một mớ về vứt rác nhà. :q: Ngày xưa Binh Chức chết tìm ít lâu cụ mới tìm thấy kẻ lên thay chứ ngày nay thì... Chỉ cần 1 Bá Kiến tất thiếu gì cái mớ ba xu kia. Hơn thế nữa mở đầu câu chuyện vẫn là Rap và kết thúc vẫn là Rap đấy thôi khác gì cái lò gạch cũ .

Chả biết bao giờ dân làng mới chịu nhẫn nhịn im tiếng cho êm xuôi, hòa thuận chứ cái đà này thì đợi có 1 Nam Cao mới thì cái "Vũ Đại" này đã thành Số Đỏ mất rồi. =))

Công cuộc Văn Minh thời nay quả là mau lẹ, nhanh đến mức chóng mặt. Thân như tại hạ tu chưa thành chánh quả đã bị sự đời cám dỗ mong các bậc trí thức uyên bác chỉ bảo thêm và rộng lòng tha thứ, lấy bụng ta mà đo bụng người. Được thế thì thật phúc đức cho forrum lắm lắm. Vị nào đọc không hiểu xin đừng cho rằng tại hạ nói linh tinh chỉ là .... :q:
 

BlackDragon

Active Member
Trước khi Lock Topic này, tôi có vài lời muốn nói với 1 số vị ở đây :
- Thứ nhất, các cậu không lo thảo luận cho nghiêm túc, đủ thấy hoặc các cậu không đủ khả năng, hoặc các cậu đuối lý lẽ, cuối cùng lại chỉ nhằm vào người viết để công kích, các cậu có thấy mình hèn không ?
- Thứ 2, các cậu văng tục chửi bậy, chẳng những không làm người khác tôn trọng ý kiến của các cậu mà chỉ thể hiện các cậu kém cỏi về văn hóa, bất lực về lý lẽ,... người ta vẫn gọi nôm na là "chó cùng cắn dậu". Rồi sau đó, các cậu lại thắc mắc là sao lại bị xóa bài. Hay, rất "ngây ngô", lại thấy giống câu chuyện chàng ngốc đếm bò, đếm đi đếm lại vẫn thấy thiếu 1 con mà không biết mình đang ngồi trên con bò bị thiếu ấy.
- Thứ 3, các cậu đã được nhắc rất nhiều lần, nhưng vẫn tiếp tục phá rối chủ đề, xúc phạm thành viên khác. Có thể thông cảm là vì các cậu bức xúc, các cậu bấn loạn, hay vì tâm sinh lý tuổi mới lớn =)), nhưng thiết nghĩ, đến con chó, con mèo nó đái bậy, ị bậy người ta đánh 1 lần, 2 lần nó còn biết chừa. Đây các cậu được học hành tử tế, vậy mà vẫn không hiểu thì chỉ có hoặc các cậu có vấn đề về nhận thức, hoặc các cậu không hiểu tiếng Việt, hoặc các cậu không có tự trọng, hay là các cậu vô công rồi nghề, rỗi việc ?
- Thứ 4, các cậu có thể spam, reg nick, chửi bới thoải mái. Xóa bài và lock nick bao giờ cũng nhanh hơn là post bài và reg nick. Các cậu cứ tha hồ "tổng động viên", tôi thì lại thấy chẳng khác gì "Đônkihote và cối xay gió" =))

Tôi chỉ có vài lời với các cậu như vậy thôi, các cậu tiếp thu được thì tôi mừng, còn lại thì tôi cũng chẳng muốn đôi co nữa, vì các cậu chưa đủ tư cách ;)
 

hate_a3

Member
may quá mình quyết định té trc khi chúng nó chửi nhau==>vẫn còn có học chán, lol
dừng lại 1 cách nghệ thuật nào =))
@ all rap fan here: chán các chú, nếu thấy ko thể thuyết phục đc ng ta thì thôi, sao lại đi chửi bậy ầm lên thế, đó chính là 1 lí do vì sao ng ta vẫn coi thg rap, đừng để mọi ng nghĩ rap fan toàn 1 lũ mất dạy chứ :(
 

U.F.O

Active Member
Mọi người vẫn còn luận đàm thêm được 2 trang nữa lận à^_^
Bản thân em đywsng về phe RV trong cuộc tranh luận này .Nhưng em công nhận có 1 số người 0 nói bậy ở đây .Thậm chí ngay cả các mod cũng câu bài và nói linh tinh ở đây.
Cái này hơi ngoài lề một chút .về việc lạm dụng chức quyền hay không anh Lam nên làm thêm một chức năng "ý kiến mem với thành viên BQT",giống nhu cảnh báo bài viết xấu ý mà .Có điều cái này là dành cho người .Nếu mod nào bị nhiều phê bình quá thì đúng là cậy quyền lộng hành thật .Cấm cãi!
Sau khi đọc thêm 2trang nữa em thấy mọi người bắt đầu đi xa ra khỏi chủ đề .Em thấy cái ý kiến "bao nhiêu người thầy....." của anh Hải có vẻ đúng đúng nhưng em nghĩ lại thấy có bug trong đó là nếu thế thì chẳng có ai là người vĩ đại cả .Hơn nữa ,còn có câu "Bất kì ai cũng là thày của chúng ta đựơc" .Vả lại ,nếu xét từ thày đúng nghĩ đi chăng nữa tì cũng 0 có ai như thế cả !

Cái câu đóa của Phật chỉ ý nói là chắc chắn bạn không phải là người hiểu hết mọi sự nên bạn phải lắng nghe!
Mà cái người muốn người khác lắng nghe thì phải nói cho họ nghe được (trước tiên là nghe được) rùi hiểu được điều họ nói và nếu thuyết phục được thì người muốn thuyết phục đã thành công .
Em 0 muốn thuyết phục ai nhưng muốn đưa ra ý kiến của mình để mọi người chỉ ra cái sai để tự vượt qua chính bản thân mình .
Còn đàm về Nghệ Thuật em chỉ nghĩ đơn giản là "công việc phục vụ quần chúng đòi hỏi tính kĩ thuật và kĩ nghệ cao mà không phải ai cũng làm được"
Chính vì suy nghĩ đơn giản trong chữ nên qua từng thời kì sẽ có nhưng quan niệm khác nhau ! Thời beet đã có rap quái đâu !
Chẳng những thế em còn có một tam đoạn luận sau :
Rap là một thứ âm nhạc phục vụ quần chúng
Âm nhạc là một nghệ thuật
--->Rap là một nghệ thuật (và rapper cũng là một nghệ sĩ ,khâu...^_^)
Và có lẽ chủ yếu các anh chỉ nói đến ảnh hưởng của nó đến XH thôi vì các anh quan niệm tính thiên về nhân bản (bản trong từ bản chất) .Nhưng chính cái đó cũng có thể thay đổi bất cứ lúc nào tùy theo xã hội và sự lĩnh hội và lí tưởng chủ nghĩa mà họ theo đuổi .Em nói vậy cũng có nghĩa là hentai mai sau cũng có thể sẽ là một nghệ thuật .Chúng ta 0 biết trước được đièu đó !Hãy tin rằng những điều bạn không thể tin nó là sự thật thì đều có khả năng là xảy ra .
Ngày trứoc sex là một phạm trù tương đối tế nhị và một số người còn cho là bậy bà thì ngày nay ai cũng công nhận tình dục là bản năng con người -->gái gọi dần dần được hợp pháp hóa đầu tiên ở Ams và sau này Vn cũng định noi gương (thông tin bên lề:50% cán bộ VN ủng hộ hợp pháp hóa);-->các nghiên cứu về tình dục học thậm chí được công khai .
Ngày trứoc Đảng 0cho Đảng viên làm giàu vì suy nghĩ nông cạn là Đảng Viên chỉ được phục vụ nhưng thực tế cho thấy là những Đảng Viên thì bỏ công sức rất nhiều mà lại ăn thiếu mặc rách hơn bon ăn mày ,xó chợ .Ngày nay thì đổi lại là Làm giàu cho mình cũng là xây dựng đất nước .Thậm chí mai sau VN đổi thành tư bản giống HQ hay Mĩ thì cũng bình thường !
Em có mấy ý kiến nông cạn thế thôi mong các bác mod đừng nghĩ là câu bài mà del .Mất công em type ^_^
 

Deathknight

Active Member
ai cậy quyền người đó tự biết
tự cho mình là thông minh thì nhiều lắm
nhiều tuổi chưac chắc khôn hơn ai
học nhiều chưa đã là tốt
đá chắc phải vài trăm năm mới mòn được
định kiến của con người cũng vậy
có lẽ các chú vẫn không chịu đọc bài kĩ bài của tôi : ai không nghe Rap thì ngậm miệng , 1 ý đơn giản vậy thôi ...
cũng đúng thôi, các bác là MOD mà ...
MOD chưa chắc là giỏi
Tư cách bác là cái rì ? (bàn thêm lại thêm lạc đề)
Thứ 4, các cậu có thể spam, reg nick, chửi bới thoải mái. Xóa bài và lock nick bao giờ cũng nhanh hơn là post bài và reg nick. Các cậu cứ tha hồ "tổng động viên", tôi thì lại thấy chẳng khác gì "Đônkihote và cối xay gió"
--> thể hiện sự ngu dốt , tưởng chức năng MassDel của VBB308 đã là ghê à ? còn nhiều cái về VBB mà các chú chưa biết đâu
chú UFO cũng chẳng cần nói nhiều, bọn nó đầu đá mà, lúc nào cũng coi mình là nhất lúc góp ý có chịu tiếp thu quái đâu, Admin ngốc Set MOD cứng đầu.
các cậu văng tục chửi bậy, chẳng những không làm người khác tôn trọng ý kiến của các cậu mà chỉ thể hiện các cậu kém cỏi về văn hóa, bất lực về lý lẽ,... người ta vẫn gọi nôm na là "chó cùng cắn dậu".
đây mới là "chó cùng cắn dậu", cùng đường lên phải nói mấy câu " đạp đức giả " như thế này. Nhàm!
 

Deathknight

Active Member
Nếu cái rì Nghệ thuật cũng phải đẹp thì các bác nhầm , Hack là một nghệ thuật , và định kiến ban đầu , Hacker là 1 kẻ xấu
Còn ở đây, ai chưa từng chửi bậy, thì hãy lên tiếng
và Bùi Chuồi cũng nên ngậm mồm lại, cái tên của mày do mày tự nghĩ ra và
nói lên tất cả, xét về lời thì mấy bài xuyên tạc của mày còn bậy hơn cả RAP
*nói thêm luôn " Chửi là một nghệ thuật " thằng nào phủ nhận thì thằng đấy không biết rì về lịch sử
*các bác lấy cái vỏ bọc "nghệ thuật " của mình để phủ nhận RAp, để chê bai này nọ, tùy các bác thôi, âm nhạc của mọi người chứ không phải của riêng các bác. Và thực tế số đông người nghe khẳng định chất lượng. Người cùng đường ở đây là các bác. Âm nhạc của mọi người và mọi người sử dụng âm nhạc . cái rì hết thời thì nên vứt đi. Vắt chanh bỏ vỏ thôi. Thằng nào phủ nhận thì tương lai có triển vọng xài BCS tái xử dụng
 

BlackDragon

Active Member
Topic này được Lock ở đây vì đã đi lệch hướng chủ đề ban đầu. :)

Nhắn chú DeathKnight 1 chút :
Anh chưa nói gì động đến tên chú, nick chú, tên bố mẹ ông bà tổ tiên gì của chú, thế mà chưa gì chú đã sồn sồn lên, khác nào chú "có tật giật mình", vơ hết những cái anh nói về chú ? =))
Có thể chú giỏi về VBB, thế thì chú có thể lập 1 diễn đàn mới, lúc ấy chú là vua, là admin, tha hồ thể hiện "kiến thức và tầm hiểu biết" về tin học của chú. =)) Còn ở đây, chú bị xóa bài không làm gì được lại đi "tự an ủi" là mình giỏi hơn, anh lại nghĩ đến chuyện con cáo và chùm nho.
đây mới là "chó cùng cắn dậu", cùng đường lên phải nói mấy câu " đạp đức giả " như thế này. Nhàm!
Anh thấy chú viết cả chục dòng chẳng có lấy 1 dấu chấm, chửi được 1 vài câu thì lại sai chính tả. Anh thấy buồn cho cái gọi là "chửi nghệ thuật" của chú. Thế này thì Chí Phèo sẽ trở thành "nghệ sĩ lớn", còn Nguyễn Công Hoan, Vũ TRọng Phụng, Trần Tế Xương cũng rặt là 1 phường vô học, nhỉ ;)

Thế thôi, chủ đề Lock tại đây.
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top