^^ Bạn iu kiểu gì nào ^^

unni_x

Active Member
Mỗi người yêu theo nhiều kiểu khác nhau. Có người thích cả hai “tay trong tay” dạo bước ở một nơi nào đó vừa yên tĩnh vừa lấp lánh ánh trăng vừa thầm thì những lời yêu thương “có cánh”. Có người lại cho rằng chuyện đó sao mà quá “chuối”, quá chán, quá… “sến như con hến!” Còn bạn, bạn thích mình yêu như thế nào?

1. Tình yêu lãng mạn: :>>

Cơ sở của tình yêu lãng mạn là cảm giác vui thích và niềm đam mê mãnh liệt. Đó là sự rung động tự nhiên không xuất phát từ một động cơ hay nhu cầu, mục đích nào khác.

Tuy nhiên, tình yêu này luôn có giới hạn về thời gian. Sự si mê chỉ vụt cháy và thoáng qua rồi kết thúc trong một vài tháng hoặc vài năm ngắn ngủi. Khi điều đó xảy ra, “người trong cuộc” lại nhanh chóng quên đi và cố gắng tìm kiếm một tình yêu lãng mạn ở một đối tượng khác.

Họ luôn có xu hướng lý tưởng hoá và có cách nhìn không thực tế về “một nửa” của mình. Chính vì quá đam mê nên họ không thể nhận ra những lỗi lầm của “đối tượng” hoặc cho rằng thời gian sẽ làm thay đổi các đức tính xấu đó.

Vì lúc nào con tim cũng “ôm trọn” những cảm xúc mạnh mẽ, quyết liệt nên họ rất sợ những biến đổi, đặc biệt là sự lão hoá luôn đe dọa sự tồn tại của tình yêu lãng mạn.

Trong vấn đề gia đình, tình yêu lãng mạn sẽ làm cho người mẹ do dự và không thể có những quyết định dứt khoát đối với con trẻ. Do đó, chúng sẽ nhận thấy mình luôn được chở che, bảo vệ và không tự lực được.

2. Tình yêu lý trí: :D

Trong tình yêu lý trí không hề có sự lí tưởng hoá, thay vào đó là sự cân nhắc, suy xét có nên đáp ứng những nhu cầu của “đối tượng” hay không.

Dựa trên lời hứa và hiểu rõ về các nhu cầu ấy, tình yêu lý trí sẽ tồn tại lâu hơn tình yêu lãng mạn, có thể là suốt cả cuộc đời. Tình yêu lý trí thì chân thật và thực tế. Những người có tình yêu này luôn nhìn nhận về người yêu của mình một cách khách quan và cảm thấy vô cùng khó chịu hay quá “sến” khi người ấy lúc nào cũng nói “Em yêu anh” hay “Anh yêu em”.

Họ không hề sợ những thay đổi vì theo họ đó là những cơ hội và thử thách giúp họ gần gũi, hiểu nhau hơn.

Theo Tuổi Trẻ, trong chuyện gia đình, với tình yêu này, cha mẹ thường giáo dục con cái dựa trên tính chín chắn và tự lập nhiều hơn, hình thành cho con cái nếp suy nghĩ phải cố gắng tự đứng vững trên đôi chân của mình trước những va chạm và khó khăn của cuộc sống.

3. Tình yêu cao thượng: :>

Những người có được tình yêu này luôn có sự cảm thông và yêu thương người khác bất chấp thái độ cư xử của họ ra sao và có đáp lại tình cảm của mình hay không. Họ là những người dễ gần và thân thiện, luôn muốn chở che, giúp đỡ và có trách nhiệm đối với người khác, đặc biệt là những người cô đơn, buồn chán, đau khổ và không được hạnh phúc. Họ thường có xu hướng chọn những công việc mà mình có thể đảm nhiệm được tất cả.

Tình yêu này dễ thấy ở những người cùng chung cảnh ngộ như đồng hương, cùng quốc tịch, cùng hoạt động trong một nhóm, cùng tôn giáo.... Tuy nhiên, trong thực tế rất ít người có được tình yêu này.
 
em thích yêu kiểu tình yêu ngốc xít... rất hợp với dáng em... vừa lãng mạng để làm những chuyện chỉ có tuổi này mới làm cho nhau được, vừa lí trí để cung nhau học tập tốt cố gắng hơn trong mắt mọi người, và cao thượng khi phải chia sẻ người ta với bao bạn bè và thú vui của tụi con trai, thêm chút ngốc ngốc ngố ngố quái quái...
 

fruit NHO

Active Member
mọi ng nói tui yêu kiểu lí trí
tui thấy mình iu kiẻu lãng mạn...<à ko...thích thế thui...>
còn kiểu thứ 3 hả...never
 

unni_x

Active Member
kiwi_vn said:
Sinh đẻ vỡ kế hoạch à? Chỉ cần 3 thôi!
chết mất, có người không thuộc quy định của Pháp luật kìa, ngại thế =))
4 nhá : 1 bố, 1 mẹ, 2 đứa con, không 4 thì mấy =))
 

kiwi_vn

Active Member
unni_x said:
IQ 149 có khác =))
Được đấy! Cái trò này em còn không thuộc luật bằng anh đâu! Nói như em thì hiện nay có thể là 1+1=100 cũng ko bị nhà nước phạt ! Nhưng bây giờ người ta khoái sinh 1 hơn hay là 2 hơn??? Sự lựa chọn 1 là đa số đấy! Nuôi nhiều làm gì cho mệt??? :)
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top