Úi dời giờ này còn mấy ai online đâu Diệp, lo học ko xong mà ! TA cũng lên để tìm schoolarship thôi, tiện thì vào ! Diệp cũng nên chăm học lên đê ! TA thì khỏi phải ai nhắc học vì một lời hứa khiến ta phải rất nỗ lực mới đạt được ! ^^
Nếm mùi thất bại để hưởng trọn vẹn hương vị của thành công ! Diệp hãy luôn nhớ vậy, nếu mình kém hơn người ta thì lúc người ta chơi là lúc mình phải học, phải cố gắng; có thể mình không vươn tới được vị trí số 1 nhưng mình sẽ dần tiến tới vị trí đó. Cố gắng lên Diệp. Nếu mình dừng lại thì mình mãi mãi sẽ thụt lùi !
Vì vậy đừng lên forum để giãi bày tâm sự như vậy nữa, tự đứng dậy, nhìn thẳng và tiếp nhận, đương đầu những gì đang chờ đón mình ! Tình yêu ư ? D hãy cứ yêu nhưng yêu phải là động lực, phải là cái cớ khiên mình vươn lên ! Nếu người ta đã không cần mình thì D phải cho người ta thấy D tuyệt vời thế nào và người ta phải cảm thấy hối hận khi đã làm thế với mình ! Okie ? Đừng nhìn lại quá khứ mà than vãn, quá khứ chỉ là quá khứ ! Quan trọng là thực tại thế nào, tương lai của ta sẽ ra sao !^^
Học đeeeeeeeeeeeeeeeeee A7 ^^